My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Mắt lệ cho người...

Giữa những suy nghĩ lo toan của người lơn, mình thấy mình đơn độc. Mọi thứ, tất cả, không có j đứng về phía mình, và nước mắt rơi luôn là nhưng giọt nước mắt buồn, và lạc lõng. Cô đơn trong gia đình, vì không có ai để có the nói.

Mình công nhận là mình rất cực đoan, lì lơm va bao thủ. Đưng ép mình làm việc này, chỉ khiế`n mình nghiêng về việc kia nhieu hơn thôi

Cứ nghĩ hoài, sao khong đứng sau mình mà lại cứ thích đứng phíc tươớc chặn ường minnh. Mình ghét.

Ghét cái kiểu bảo thôi con hy sinh đi, đừng làm mọi người buồn. mình là cái j ta. k biet buồn hả? mình là cục đất trong xó nhà sao.

Tin yêu còn một chút này.
Trao,người không giữ, thôi đành bay xa.

Nghĩ và Làm

Comments

ha duhaddu Thursday, July 28, 2011 1:30:38 AM

smile

Mưa phốthanhlinhpt Thursday, August 4, 2011 4:25:48 AM

Chặn đường thì đá bay ra hết, rồi đi... Đi đâu thì kệ.bigsmile

An Nhiênhoadaquy2207 Sunday, September 11, 2011 12:16:15 AM

^^

duffy822 Wednesday, October 19, 2011 3:40:10 AM

Mer ơi, khoẻ ko? D này smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28