My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Subscribe to RSS feed

Bình yên

Một buổi tối bình yên, không phải nhức đầu với lũ học tro 2tinh quái. Đáng lẽ phải đi diễn văn nghệ cho trường, nhưng trời mưa quá, nên hoãn lại. Định chạy lên trung tâm tiếp túc công việv torng ngày, nhưng sáng đã xin thầy nghỉ, người lại ngây ngấy sốt, nên k đi nữa, về nhà.

Hôm nay lên trườ được phát nguyên một cái bằng khen bự thiệt là bự. Ặc, bằng khen theo kiểu phát tờ rơi, cả trường mình 2 thùng to như thùng tivi lun. Mà chẳng thấy có $$$ đâu, hehhe. Vừa nhìn thấy bằng khen là hỏi bạn có phong bì k liền, hihi, nhưng k có,. Gỡ tấm giấy khen ra cho chị làm cùng cái khung để về lộng ảnh cu nhóc mới sinh. Nói mới nhớ, muốn đi rữa mấy tấm hình của nhà chovao2 mấy cái khung mà k co thời gian, với lại nhà cũng k có chỗ treo,chờ mai mốt xây nhà mới rùi làm lun, hhihi.

Mẹ động viên:" Sang năm ráng làm lao động giỏi" . Cười hehe, rùi nói" thui để thời gian con đi làm kiếm tiền, mấy cái vụ nay mệ ắm,làm tàng tàng thui được rùi"

Lâu lắm mới ăn cơm nhà, toàn đi làm tối, trưa thì về muộn, ăn linh tinh vớ vẫn ở ngoài, hoặc là về nhà tự ăn một mình.

Rửa chén xong thì loăng quăng đi ra đi vào, cười toe toét với những câu đùa của bố, về cái sự ế của mình, khà khà. chẳng biết mình đi lấy chồng thì sao nhỉ????

Tụ dưng thấy rất bình yên, và hạnh phúc. nhiều khi chỉ đơn giản như thế, smile
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28