My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Subscribe to RSS feed

Buồn, nghe Close To you, viết linh tinh !

Mình là một con bé kì lạ. Phải nói là kì quặc. Bị ảnh hưởng từ môi trường quá nhieu di.
Cũng không hiểu nổi là một buổi tối đẹp như thế ma 2la5i hỏng be bét chỉ vì 1(sau đó thêm 2) người mắng mình vài câu. Điều đó cũng đâu có nặng lắm nếu trong lúc tâm trạng bình thường.
Mình chỉ nhớ sơ sơ l1uc khởi đầu là mình đang ngủ thì bị kêu dậy, lấy cho một người chăn mền ra ngoài phòng khách. Hơi bực mình, thật sự thế, mình đang ngủ mà(bị dựng dậy ai k điên, ai muốn ngủ thì mang ra rồi ngủ luôn. Làm gì mà cứ hành xác con người ta thế nhỉ. Rồi sẵng giọng cãi lại. Rồi bị chủi, rồi bị chửi hội đồng. Tức nghẹn người( nói thế thì hơi quá, tức, dùng từ d91o là đủ rồi nhỉ)
Mình có cái tật k bỏ được là k chịu sai, lì lắm, ngula7u dốt bền, khó đào tạo. Theo như mình nghĩ á, ai cũng có cai 1suy nghĩ, lí do, và hoàn cảnh riêng, mình k ở trong shoes của họ thì biết quái gì ,mà cứ làm ra vẻ hay ho lắm.

Xả xong cái tức rồi. Giờ sang chuyện khác.
Suy sụp, nhanh chóng, k thể ngoi lên, cảm giá muốn làm con sâu cái kiến nào đó thì đỡ chán hơn nhỉ.k có những niềm vui như con người thật, nhưng mà mau chết.
K hiểu sao, mình ghét kinh khủng nhưng nếu bị ... la, mình chỉ muốn disappear, mãi mãi. k nhìn thấy ai nữa. Như vậy dễ dàng hơn nhiều chứ nhỉ.
Đi đánh răng, mình nghĩ mình useless quá. đâu làm được cái gì cho ra hồn, công việc thì làng nhàng, tình tình thì làng nhành, con đường đằng trước cũng làng nhàng nốt. có gì sáng sủa đau.
Mình muốn lập gia đình, giống con bạn mình vậy đó, tìm cái gì đó mới mẻ, mình biết là mình điên rồ, rằng chuyện này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả, nói chính xác là k có gì tốt đẹp hoàn toàn sau cái đám cưới ồn ào, hình thức đó cả. Mình biết vậy, nhưng sâu trong lòng mình, ý nghĩ ấy luôn tồn tại, cứ co điều kiện là bung ra, lan tỏa khắp từng dây thần kinh của mình.
Nếu mình k có người yêu, hẳn mình sẽ đi volunteer ở đâu đó, đâu cũng được,càng xa càng tốt, chết luôn thì càng hay:rip: Mình cũng thích đi tình nguyện lắm, mình thích thế. Có thời mình thân thiết với thằng em mình là thế, hợp suy nghĩ. nói chuyện khá là thoải mái.
Toàn những thứ buồn chán, mình đã xin lỗi bạn Dairy của mình nhiều rùi, nhưng vẫn k ăn thua chút nào. Lần nào viết cái gì đó cũng là buốn và chán. [/FONT
furious furious furious furious furious
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28