Dream
Friday, December 18, 2009 3:20:49 PM
quanh co lối mòn hoa dại nở
chỉ mình em bên anh, bên anh
[/size][/align][/I][/color]Có những ước mơ vẫn sẽ chỉ là mơ ước, dù lúc nào trong tâm trí ta cũng xuất hiện bóng hình của nó. Anh biết không , một trong số những giấc mơ ít ỏi của mình, em mơ một ngày của anh và em, nơi cuối ngày mệt mỏi, ngồi cạnh nhau, và ..... thế là đủ
Nhưng e sợ, phải chăng giấc mơ chỉ là giấc mơ, khi hai đứa luôn có một bức tường ngăn cản, self-hatred.
Sẽ không ai níu kéo, như đã giao hẹn từ đầu, và liệu đây có phải là một thời gian đệm mà thôi. tập xa nhau dần. [/size][/align][/color]
Ta, một con bé ngốc nghếch, dại dột, tự lứa dối bản thân và tự kiêu ngạo, đổ gục một ngày vì lỡ để thời gian trôi qua, và không có điều j xảy ra theo ý mình.
Quá thiếu bản lĩnh, tự tin và can đảm. Phải, can đảm, đó là những gì ta cần, và ta chưa hề được học, được biết nó tròn méo ra sao. Cả đời là một vòng luẩn quan không giai thích được. Mình nghĩ đến Chau Phi, hay bất cứ nơi nào xa ngoài kia để đi đến, để khỏi " sống hoài sống phí" như một chú bướm lười nhác nhẩn nha lượn lờ, helpless. và luôn là NGHĨ
Dare to dream to reach the Stars, at least you are higher than the other
Dare to live in your way, and your life is surely happier than others'[/size][/align][/color]










