My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Subscribe to RSS feed

Này em, cười xinh nhé.....

Này em, cười xinh nhé... dù nơi đáy mắt em là một biển hồ.
Em buồn, và e giữ, những âu lo ấy cho riêng mình....
Dù vẫn cần một ánh mắt sẻ chia
Em nhắm mắt, thở dài và bước tiếp
Một ngày em gặp biết bao người
Mà tâm em chưa một lần rộng mở


Lang thang, lang thang, qua những tháng ngày bất tận.
Biết là mình chưa làm được chuyện gì.
Ngốc.


Những thay đổi, khiến lòng mình bối rối kinh khủng. tìm một nơi để nương tựa, tìm về...sao mà khó. Hẳn là mình vô duyên vô ý, nên không có ai tìm được chìa khóa vào lòng mình chăng.

Ngày trôi, ôi chao là ngày.

Đang chọn lựa giữa một công việc hiện tại- việc nhà nước, và chuyển sang một công việc khác - việc nhà người. Giá đâu đó có ai đó sẽ mình cho một lời khuyên nhỉ.

Cháu yêu nhà tớ, cưng cưng! và tớ ké tí, hehe
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28