Chủ nhật 15/05/10
Sunday, May 16, 2010 3:52:26 PM
Hai hôm nya ở nhà lên mạngxem Lovebus, cũng hay hay, hài hài. Xem được tập của Bé Đậu, Sún, và Nhẫn. Thấy thích Nhẫn hơn là Sún, nhìn bạn Sún kiểu kiểu thế nào mà mình k thích được, hihi. bạn Nhẫn thì thật thà, cũng tình cảm. Nhưng biết sao được, trái tim có lí lẽ riêg của nó, chẳng thể bắt nó đập 100nhip/phút. Sao nhìn đối tượng của người khác mình có thể lờ mờ đoán được chút ít, còn của mình thì mình mờ mịt lun, hix
Cố nhiên, mình là con gái, mình cũng hiểu tâm tình Đậu Đậu. Đậu vẫn thương Sún, nhưng trái tim Đậu có lẽ cần 1 nơi chốn bình yên để nương tựa. Mình sợ chông gai lắm(mãi rồi cũng phải thành thật mà thú nhận ra điều đó) nên mình từ bỏ. mình sợ rồi chông gai, bão tố sẽ làm tàn rụi tất cả những gì mình tin tưởng, gắn kết và yêu thương.
Mọi thứ, rồi cũng đã đổi màu.
Xinh nhờ, hí hí.











duffy822 # Thursday, May 20, 2010 9:01:24 AM
chúc Mer luon vui vẻ thế này nhé
tớ bận đi vắng 1 thời gian..hẹn gặp ljai Mer nhá
NguyetCat # Wednesday, May 26, 2010 2:48:22 PM
Mercury4ever1104 # Thursday, May 27, 2010 3:49:12 PM
NguyetCat # Thursday, May 27, 2010 11:34:56 PM
Mưa phốthanhlinhpt # Saturday, May 29, 2010 3:09:22 AM
Ngày zui zẻ, chị nhá !