Cục kẹo thơm của dì! Yêu thế
Thursday, October 29, 2009 1:39:22 PM
Mỗi lần xem hình xưa xửa xừa xưa của Chuột là một lần nhớ. mới hơn một năm thôi.
Ngày mẹ cu vào bệnh viện, cả nhà cứ ngấp nga ngấp nghổm. Cứ nhất định trốn trong bụng mẹ tới 4 ngày sau mới chịu ra, hỏi ai mà chịu được chứ, hả Kẹo Bông?

Rồi ngày về tới nhà Ngoại, một chút xíu 3.7ks thôi mà làm cả một đống người trong nhà chạy cuống chạy cuồng, chuẩn bị giường chiếu, nồi niêu nấu cơm cho hai mẹ con, đồ xông hơi cho mẹ và bé. Bà Ngoại còn kề, ngày đưa mẹ đi BV, chỉ riêng nhà Chuột là đã chiếm cả một góc tư cái bệnh viện, thiệt là mất mặt quá đi nhóc con ơi.
Tèn ten ten ten, đây, nhân vật chính bước xuống xe rồi đây,(hôm ấy lang quăng quá, k co chup được t6a1m hình nào) với một dây một nhợ lằng nhằng hàng họ sau lưng, phải đi mấy chuyến mới khuân hết vào nhà được. Rắc rối quá đi bé cưng àh.
Bé cưng giờ đã qua đầy tháng, bắt đầu trổ mã, phổng phao hẳn lên, nhìn cứ như trai 18 í, bé cưng nhỉ. Ai đi đâu về cũng phải ghé qua nhòm cu cậu một tí, không thì nhớ lắm.
Hai tháng rưỡi, lại lên xe về thành phố, về với bố, vui nhé, Tết về với ông bà ngoại và các dì nhá.
và đây nữa , sinh nhật mẹ, tức là bé cưng được 3 tháng 24 ngày, trông bô trai đấy nhỉ. Sau này có mà khối cô chạy theo chết vì cháu gì nhá. cháu dì hơi bị đẹp trai và tốt bụng đấy nhá(hồi sau sẽ rõ)
Tết rồi, tết rồi Cu cậu về với ông bà ngoại nhá, vui vui thích thích là. mặt bây giờ càng đẹp trai, nhưng mà hơi hơi có phần ngố. chẳng biết sao. nhà mình có ai có gien ngố đâu nhỉ, nhìn lại ai cũng sáng láng cơ mà, từ ông ngoại đến mẹ, cả bố nữa, thế mà tòi đâu ra một nhóc cu Ngốc chính hiệu. Ra Tết thi bé cưng lên máy bay về nhà nội, thương thương àh. sợ không biết có chịu nổi không. cứ dụ mẹ với bà Ngoại làm công tác tư tưởng cho bố Lực để bố Lực cho cu ở lại. Sợ bé cưng đi thì nhớ lắm.
Gửi ngàn cái nhớ lên theo đường internet cho bé cưng nha. mai mốt dì viết tiếp nhật kí cho bé cưng nha. giờ dì phải đi ngủ cai nhé.










