My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Tết ơi, nhớ quá...


Một cái Tết nữa lại đang sắp gõ cửa nhà. Cứ thấy mọi thứ vẫn bình lặng như ngày dưng.

Tết ngày xưa...

Ngày xưa Mẹ hay làm bánh nếp cho chúng con ăn. Con thì chẳng nhớ mùi vị chính xác là như thế nào, chỉ nho là nó đặc biệt. Ngày ấy vẫn là một cái Tết nghèo, bánh kẹo thì chẳng thể mua đủ cho chúng con, những đứa trẻ sẵn sàng chạy theo tiếng gọi của ông bán kẹo kéo chỉ để nhìn những đứa khác mua. Cuộc sống k phải là thiếu thốn, nhưng chị em con đông, mẹ phải chắt chiu để lo nhiều việc khác. Còn nhớ, món bánh ấy chỉ là nhào bột rồi dập tẹt tẹt ra, rồi chiên, nhưng vẫn là đặc biệt, vì chỉ có Tết mới được thổi phù phù mà cắn. Ướp mùi hương kí ức Mẹ ạ, nên giờ k còn thèm nhưng mãi mãi vẫn ngon. Còn có cả tấm hình chụp Mẹ và Bi, Bo(nó tham ăn lắm, tay còn thủ cái bánh, vậy nên nụ cười nó mới tỏa nắng thế đấy). Tấm hình đấy còn một nhân vật bí mật núp dưới bóng cây bon chen với Mẹ với 2 em đấy. nhe răng cười tí tở lắm Mẹ nhá.

Ngày xưa, 15 tháng Chạp là aloxo đi vặt lá mai ngoài vườn. Vui vui là. Mặc dù lúc đầu hứng khởi lắm, nhưng sau một hồi, vặt vặt tuốt tuốt, lũ nhóc tì sẽ biến mất sau rặng cây qua nhà hàng xóm mất. Nhưng cũng là hưởng được một ít không khí Tết rồi đấy. Chẳng như bây giờ, mai đi đường mai, chẳng còn nghe được Thánh chỉ để tuốt lá nữa, nên cũng lơ. Tự nở tự tàn, tự đâm chồi luôn.hii

Bánh chưng, phải, Bánh chưng nhé, ngày xưa một mình mình ăn hết một cái bánh đấy. không phải loại bánh vuông mà là bánh tét dài. Cũng chỉ ăn bánh nhân ngọt, bánh nhân thịt thấy ớn ớn sao á. May mà giờ nhà mình vẫn còn gói, cũng vẫn được giữ chân phụ gói của Mẹ. Mà mai mốt lấy chồng, thì Tết cũng về gói bánh với Mẹ, Mẹ nhá.


Hôm nọ ở trường, nghe Thầy Sơn kể về Tết trong trí nhớ của thầy. Là hình ảnh cánh đồng dưa bát ngát, người tưới, người trẩy, người mua kẻ bán trên cánh đồng. Những âm thanh đậm mùi Tết.
Trẻ con chạy nhảy trên những cánh đồng trống, nụ cười lại sáng hơn vì sắc tết đã hường. Đêm thì lại trò khác nữa, thầy í gọi là g nhỉ, đi "lăn dưa", ừ, chính xác. ôm thì sợ rớt xuống bể hay sao đó, nên lăn quả dưa, mình quên k hỏi, còn mấy cái chuyện này, chả tham gia bao giờ, vì sợ lắm, nhưng chia thì ăn, yes

ngày xưa Tết ngập tràn qua từng ô cửa, mang cái không khí ấm áp đến mọi nhà. Niềm hạnh phúc khi Tết về là được chuẩn bị cho ngày đó, bánh biếc, hoa, quả, rồi đi đưa quà tết, đi chợ nữa, mệt lắm, nhưng mà vẫn thấy mùi vị của ngày lễ đặc biệt này.

Giờ, Tết là một món hàng rồi. cứ ra cửa hàng thấy đồ đóng hộp có màu đỏ đỏ, khuân về đủ loại là có Tết, nhanh gọn lẹ. Mà có khi mai mốt lên mạng order nó mang đến luôn ấy chứ. Tết bây giơ, món thịt hôp, sang trọng hào nhoáng, nhưng chẳng thể nào nuốt trôi.
Dùù sao thì cũngnhé.

ScoldedHaizzz...

Comments

Mưa phốthanhlinhpt Sunday, February 7, 2010 9:24:03 AM

Tết nay lại nhớ tết xưa
Ngày nay chợt nhớ ngày xưa qua rồi
Ngẫm lại lòng thấy bồi hồi
Tìm trong kí ức dòng thời gian trôi...

sentosa12369nhnp Sunday, February 7, 2010 3:50:31 PM

tết này lại nhớ tết xưa
nhớ qua nhớ lại cũng như nhau thôi mà
bánh chưng rồi đến bánh dày
ai cho tôi được tết này ở quê???
buồn quá...năm nào cũng ăn tết ở nhà..nên em thấy cái tết nào cũng như nhau....em chưa ăn tết ở quê lần nào...ko biết gói bánh là gì luôn ...bạn bè về quê an tết hết rồi.........tết buồn........

Mercury4ever1104 Tuesday, February 9, 2010 2:11:58 AM

Kiểu này chả dám linh tinh
Linh tinh thơ thẩn, hậu sinh lại cười.

Gặp các e toàn văn thơ lai láng, nước chảy tràn bờ như thế này thì ngại chết. Mình lại vốn giỏi Văn sẵn rồi cơ chứ. hix hix.Lên mấy lần mà đọc thơ 2 đứa xong choáng quá, chạy luôn.

Chắc tại càng ngày càng lớn, cái tuổi nó đuổi cái xuân đi rồi, nên k thấy hứng thú với Tết nữa, hii. Được cái là nghỉ 2 tuần ở nhà. thích nhất cái vụ đấy. Chị như thế thôi, Còn thì thấy mọi người vẫn nhộn nhịp lắm. Dịch vụ hóa là điều tất yếu của csống hiện đại thui mà.

12369 ui, gói cũng dễ lắm, chủ yếu là làm sao cho chặt bánh thôi à.

Thanks Linh!hii

sentosa12369nhnp Tuesday, February 9, 2010 3:14:31 AM

hìhì em học khối A...ko giỏi văn đâu...nổi hứng ấy mà...mượn luôn câu đầu của ngố tàu.....hehe p

Mercury4ever1104 Tuesday, February 9, 2010 3:32:06 AM

à, mà e tên j ha,hong le cứ 12369 hoài luôn hay sao?bigsmile

sentosa12369nhnp Tuesday, February 9, 2010 4:09:12 AM

hìhì....em cũng có biết tên chị đâu....cứ gọi em là nhnp...hihi p

Mercury4ever1104 Tuesday, February 9, 2010 7:59:58 AM

ok, .....nhnp.... nhé:)

Mưa phốthanhlinhpt Friday, February 12, 2010 2:45:35 AM

tên Nhưng đó chị Nhung sư tử...bla bla bla

sentosa12369nhnp Friday, February 12, 2010 2:51:25 AM

được lắm tên linh kia...... chef

sentosa12369nhnp Friday, February 12, 2010 8:02:52 AM

"sư là thầy, tử là con --> sư tử là con thầy" ý linh là khen em con nhà gia giáo, ngoan hiền, nết na, thuỳ mị đó chị....hihihi p

Mercury4ever1104 Sunday, February 21, 2010 2:23:21 PM

hì hì, đúng luôn đo N. Chị em mình ai cũng là "sư tử" hết. cỡ đó mới được, chứ bình thường thì k sống nổi đâu.

sentosa12369nhnp Monday, February 22, 2010 12:56:55 PM

hìhì ^^ đúng đúng... bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28