My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Tình yêu của tôi, tình yêu tròn 2 tuổi.

Những hình ảnh đáng yêu đó lại về, hình ảnh tình yêu của tớ, chạy lon ton ra ngõ, nằm ngủ ngon lành trên nền nhà, hình ảnh yên bình mỗi tối đi làm về khi thấy tình yêu đang ôm gối ngủ, mọi điều mệt mỏi đều tan biến hết. Yêu nhiều lắm, yêu nhiều đến mức chỉ muốn cắn thui, hihi.

Áo lệch vai, mắt lúng liếng, ôi, so kute.



"I see it, I see it, auntie"


Đói,đói, Ăn hết roài mà vẫn đói, hix


Phức tạp quá!Hãy để chúng ta đưa nhau về - Nguyễn Phong Việt

Comments

sentosa12369nhnp Thursday, September 9, 2010 2:15:29 PM

nhìn 'ngông' thế...dễ thương ghê yes

Mercury4ever1104 Friday, September 10, 2010 2:55:26 PM

Nhìn yêu e nhỉ, cứ mệt mệt là vào nhìn hình anh chàng, xả xì trét lắm e ah.

nhà e có cháu chưa? mà hình như e là ch cả?

sentosa12369nhnp Friday, September 10, 2010 3:01:52 PM

hìhì...đúng rồi, em cũng có cháu nhưng ko ở gần bigsmile

Mercury4ever1104 Friday, September 10, 2010 3:06:51 PM

cháu c cũng k ở gần, tít trên TP. bigsmile . nhưng mà nhìn yêu thế, trông được chàng ấy một ngày là đuối lắm, hihi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28