My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Yêu dấu theo gió theo mây...

Vâng, hôm nay sinh nhật em nó, sinh nhật lần thứ 24 của em nó, và tối nay, em nó khóc, khóc từ trên đường về, khóc rưng rức, khóc mà phải ngậm chặt miệng, vì không muốn ai nghe tiếng khóc. Về nhà đi ra ngoài vườn mà khóc tiếp, khóc xong thì đi rửa mặt ngay lập tức, bước vào phòng, đóng cửa, lại không ngăn được dòng nước mắt khi nhắn tin với một người bạn, lại đi rửa mặt, và giờ ngồi đây, ghi ghi chép chép.

Hôm nay em nó rất giỏi, theo như võ học Kim Dung thì em nó đã đạt đến cảnh giới cấp cao(ít cói phim nên cũng chã nhớ là cảnh giới j), khi mà đột nhiên lúc đang buồn, lại thấy hết buồn luôn, chân nhảy xuống xe, đi vặt cỏ được , hé hé. Không chừng một ngày nào đó, buồn quá, em nó tay nhặt lá, chân đá ống bơ thật chứ đùa đâu, hihi. Mà lạ lắm, k hề buồn, nỗi buồn biến mất hoàn toàn, tỉnh như sáo.

Bạn mình nói đúng, dù mình muốn hay không, đây cũng là một ngày đặc biệt, và cái cách người ta đối xử với mình khiến mình điên tiết. mình muốn nó đáng nhớ theo kiểu này, ngta lại muốn đáng nhớ theo kiểu khác, mình chán nản lắm. mình bảo đi về, về thật, mình sợ tất cả thời gian còn lại của buồi tối sẽ trôi qua, nhàm chán và đáng sợ như thế. Mình thay đổi ý nghĩ vào phút cuối nhưng rồi thôi, và về. “Chúc mừng sinh nhật, chừng nào hết buồn hãy mở ra, a xin lỗi đã làm hôm nay của e tệ đến thế”, mình chông chênh bước vào nhà chẳng dám nói lời nào.

Vâng, thưa a, e sẽ đi ngủ, sau giấc ngủ này, yêu dấu sẽ theo gió theo mây mà bay bay… trời cho em cái tính hay quên, quên cả đau buồn và cả niềm vui, hạnh phúc. Em sẽ k còn nhớ, a đừng buồn.

Viết chỉ để viết, sẽ chỉ có mình mình đọc thui.




Post cái hình ăn chới cho nó vui tí coi,hì hì.[/COLOR][/COLOR]

For my birthday!!!!!Nghĩ và Làm

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28