" CHO"
Tuesday, 22. May 2007, 08:57:58
Tôi thích đèo người tôi yêu, người tôi quí đi đây đó, thích chứ ko phải nghĩa vụ . Tôi mong muốn được giúp đỡ mọi người hơn được mọi người giúp . Muốn tiêu tiền cho mọi người, như hàng ngày tôi mua cho em kẹo mút vậy . Muốn rất rất nhiều thứ nữa làm cho mọi người . Thực sự tôi chẳng sợ thiệt hay jì đó bởi tôi đã từng đọc " Cho là nhận". Mà với tôi chỉ cần người ta nhớ đến mình là đã cảm thấy được cho rôì . Tôi là thế đấy, thật buồn cười .
Tôi cho đi nhiều chỉ mong một ngày nào đó người ta nhìn lại thứ mình cho người đó, người đo sẽ nhớ đến mình . Thế là đủ rồi .
Dường như " cho " đã ngấm vào máu của tôi, giống như một phần tính cách vây.
Vì thế mà khi cảm thấy bị Oanh từ chối mọi thứ mình làm cho Oanh ( dù chưa có mấy) thì tôi cứ thấy buồn . KLinh biết tôi bỏ Oanh rồi buồn ( đương nhiên biết cả nguyên nhân nữa) liền gọi hiện tượng này của tôi là " mồ côi người yêu". Thật buồn cười!!!!!















How to use Quote function: