Cô đơn
Tuesday, 22. May 2007, 08:40:45
Từ ngày tôi nói với em những tình cảm trong lòng tôi, tôi đã chu du, lang thang khắp tất cả các bàn trong lơp. Nhưng chẳng phải chỗ của mình nên tôi cũng chẳng thể ngồi lau. Cứ chuyển rồi chuyển, ko cố đinh.Lúc đầu có thể đó là một cảm giác thích thú vô cụng Nhưng càng lâu, tôi càng hiểu rằng mình đang bơ vơ giữa bao người . Tôi thấy cô đơn vô cùng khi xung quanh mình bao người bạn nói cười, vậy mà tôi cứ một mình, thui thủi . Chẳng có nơi về, chẳng nơi nương tựa . Ngồi cạnh một người, nói chuyện, dù là bạn khá thân, yêu quí mình nhưng hoặc người đó cũng không thể cho mình ngồi cạnh quá lâu vì bàn chật hoặc người ta cũng chẳng biết đến cảm giác của mình . Thế là tôi lại phải bước đi, tìm một chỗ mới . Mới ư, rốt cục nó cũng chỉ là chỗ trú chân tạm thời . Và thế là tôi trở thành dân du cư .
Tôi cũng chẳng trách ai, chỉ biết buồn cho thân mình . Nhìn tôi bình thường cười nói vui vẻ với mọi người thế ấy, nhưng có ai biết rằng luôn chảy trong tôi một dòng nước mắt cô đơn .
Vừa sáng nay thôi, tôi li dị với Oanh ( ờ cũng chỉ là trò chơi gọi nhau thôi), tôi tặng anh luôn chiếc nhẫn của tôi, cái mua cùng với chiếc nhẫn của Oanh ( mà tôi với Oanh gọi chúng là nhẫn đôi). Và rồi tôi lại khóc . ( Hình như cứ chia tay với vợ nào là tôi lại khóc thì phải). Nhưng không phải giống như khi tôi khóc vì bị em từ chối đâu . Lần này tôi khóc ( ôi mình thật là hơi tí thì khóc - thực ra chỉ là nhoè kính chút thôi). Tại tôi cảm thấy mình cô đơn quá . Nhận Oanh làm vợ(mà với tôi vợ là một ví trí rất đặc biệt và quan trọng, ko thể nhiều như con được), chỉ có 5 ngày làm chồng Oanh thôi, tôi cũng cảm thấy vui vui . Bởi tôi như mơ hồ cảm thấy một niềm an ủi nào đó từ nơi Oanh . Tôi đã vui . Nhưng tôi hiểu " Oanh rất yêu Việt Anh", tôi biết tôi chỉ là một thằng chồng phù du, bèo bọt, chỉ là trò đùa vui . Trong khi tôi lại rất coi trọng " vợ" dù đó là Oanh ( tôi cũng chỉ quí Oanh như bạn bè thôi). Tôi đã cố quan tâm đến Oanh, như đưa đón hay mua này mua no. Tôi còn muốn làm nhiều thứ hơn nữa cơ . Tôi cũng đã viết chút ít cho Oanh để Oanh hiểu niềm vui khi tôi có Oanh là vợ . Nhưng Oanh cũng chỉ biết vậy thôi. Tôi ko biết Oanh có hiểu ko, có lẽ là ko. Vì thế tôi đã quyết định chấm dứt những ngày mơ hồ vui vẻ của mình . Để giờ đây tôi cảm thấy cô đơn vô cùng .















How to use Quote function: