Hop mat khoa 73Knn Dai hoc Su Pham Ky thuat

(Khoa 8 Nong Lam Suc 1973-1976 Nha Hoc vu NLS )

HỌP MẶT 73 KNN SPKT năm 2010

,

Các Bạn 73knnSPKT thân mến ,[/ALIGN][/COLOR] Trong lần họp mặt ng ày 30/4 năm 2009 tại nhà chị Hoa ,các bạn đã thống nhất bắt đầu năm 2010 sẽ tổ chức họp mặt khóa trong tháng 11, tháng có kỷ niệm ngày Nhà giáo VN để tỏ lòng tôn kính và nhớ ơn Thầy Cô, năm nay chúng ta cũng rất vui mừng được Thầy Châu kim Lang nhận lời mời đến dự ( mặc dù Thu Vân quên nhắc chị Cúc chuẩn bị bánh kem kỷ ni ệm 10 năm ngày họp mặt kh óa 8 C ĐSP NLS hay khóa 73 khoa nông nghiệp ĐHSPKT). Thay vì họp ở Bình Dương như kế họach, các anh ở Bình Dương cũng đã chuẩn bị tổ chức tại nhà anh Tường ở Lái Thiêu, rất cảm ơn anh Tường và các anh ở Bình Dương, nhưng do yêu cầu một số bạn ở xa, nên có sự thay đổi địa điểm tổ chức tại nhà Chị Cúc ở Bình Trịêu, vị trí thuận tiện nhất cho các bạn ở TpHCM, Tây Ninh, miền Tây, Bình Dương, Đồng Nai tập trung về dự và cũng là lần thứ 5 tổ chức họp mặt tại đây . - 9giờ 30 ngày 27/11/2010 , các bạn Tây Ninh đến sớm nhất, có :Văn thị Thu Vân, Tô Kim Lang, Trần thị Trị, Nguyễn thị Tiến . - 10giờ 30 xe miền Tây đến, năm nay chỉ có anh Kiều văn Xương, Trần thị Huệ, Trần thị kim Dung, Huỳnh Thị Ngọc Thủy (KT NC) - Các bạn ở Thành phố Hồ Chí Minh lần lượt đến và số lượng đông nhất gồm : Bùi thị Công Gấm, Thái Minh Dưỡng,Trần thị Vinh, Trần thị Tuyết, Nguyễn thị Thu Tuyết, Đặng thị Cúc, Lữ thị Thu, Trần thị Lý, Nguyễn thị Hoa, Trịnh Đình Nam, Nguyễn văn Hùng. Mỗi người đến với nét mặt phấn khởi khi gặp lại bạn cũ và ai cũng ngạc nhiên vì nhà chị Cúc mới sửa đẹp qu á. -11 giờ Anh Nguyễn Phan văn Thắng đón thầy Châu Kim Lang đến, Thầy cười tươi rạng rỡ, hiền lành, có vẻ trẻ hơn năm trước và bắt tay từng học trò cũ. Tập trung quanh Thầy, Chị Cúc chủ nhà đại diện khóa chúc sức khỏe , chúc mừng sự có mặt của Thầy và tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo VN, anh Thắng, anh Nam cũng có phần quà tặng Thầy .Cười cảm động, Thầy tặng lại mỗi học trò bài Chiết tự chữ nho tên Giáo sinh CĐSP NLS (khóa 8), một tư liệu vô cùng quý giá vừa chứa đựng tình cảm của Thầy dành cho học trò cũ, mọi người rất kính nễ tài năng của Thầy và thú vị khi xem ý nghĩa và cách viết chữ nho tên mình, tên bạn, cũng qua đó có được đầy đủ danh sách toàn khóa từ những những ngày đầu khai giảng. Lẽ ra như thường năm, trước giờ khai tiệc có điểm lại tình hình vui buồn của gia đình các bạn trong năm qua, nhưng năm nay mọi người mãi trầm trồ phòng khách mới của chị Cúc, bộ salon hoành tráng, hồ cá nuôi dã quỳ , san hô, màu sắc rất đẹp, bức vách đá bên hông róc rách nước chảy, không gian mở và gần gũi với thiên nhiên, cách trang trí rất nghệ thuật, nên đã chụp nhiều ảnh chung với Thầy, rồi tiếp tục chụp ảnh sau vườn vì cảnh ở đâu cũng đẹp. Có lẽ khi gặp nhau ta như trẻ lại 10 tuổi thật, giọng nói, tiếng cười , tính tình cũng giống y như hồi còn thực tập ở Bảo Lộc, các chị ngày càng trẻ ra, cười giòn nhất là chị Cúc chủ nhà và các bạn Tiến, Thu, Vinh, Hoa, Tuyết ,Thu Vân, 2 “xìtrum” Huệ, Thu Tuyết. Các chị Điệp, Dung, Thủy, Lý , Đăng thị Cúc vẫn điềm đạm như xưa, nhưng cũng rất vui. Chị Trị tuy ít nói , nhưng rất nhiệt tình đi họp mặt để gặp bạn cũ, Tô Kim Lang lúc đầu cười nói rất vui vẻ, nhưng đến khi ngồi vào bàn tiệc thì bị đau đầu, chóng mặt , phải đi nằm nghỉ, có lẽ 1 phần vì lo thức sớm và đi đường xa nên không được khỏe. Anh Hảo chủ nhà vừa là rễ của khóa , vừa là đàn anh K72 SPKT, rất nhi ệt tình, hiếu Khách; Thái Minh Dưỡng thì lúc nào cũng cười tươi, trẻ lâu; chú sáu Kiều văn Xương vẫn hiền lành dễ tính; anh Trịnh đình Nam và anh Nguyễn Phan văn Thắng nói ít cười nhiều.Hình như năm nay các anh rất quan tâm giữ gìn sức khỏe, không uống beer nhiều nên không có anh nào say cả mặc dù tiếng cụng ly nghe tưởng như uống nhiều lắm , thế là tốt, lần sau quý bà xã mới yên tâm cho các anh đi họp mặt bạn cũ. Thu Vân chuyển lời của Thúy Sương, Hoàng quang Tuyến và anh Tường; Anh Xương thì chuyển lời các anh miền tây gửi lời thăm các bạn . Anh Hùng và chị Thủy mới đi họp mặt lần đầu nên rất xúc động khi phát biểu ý kiến, mong các anh chị sẽ tiếp tục đi những lần sau, anh Hùng nói sẽ suy nghĩ hình thức, nội dung họp mặt phong phú hơn để họp mặt ngày càng đông vui hơn. Nhìn cô con gái và cậu con trai của anh chi Hảo- Cúc phụ ba mẹ tiếp khách, rất ngoan và dễ thương, đang lúc chuẩn bị chụp ảnh, chị Cúc nói đùa “ai có con trai con gái để làm suôi không?, đang tìm đây”, chị Tuyết đối đáp liền “ôi thèm quá, nhưng chắc là không được đâu”, các bạn cười ầm lên ngay lúc bấm máy, chắc hình sẽ tươi trẻ lắm, thời bây giờ con đặt đâu cha mẹ ngồi đó mà!, nhưng nếu được như thế thì vui biết mấy, mà sao khóa mình chưa có bạn nào làm suôi với nhau, có lẽ chúng ta nên đưa vợ chồng con cái cùng đi họp mặt, vừa đông vui và biết đâu được điềm lành sẽ đến! Ba bàn tiệc được chủ nhân bố trí ở sân vườn, rộng rãi, mát mẽ, nhìn cảnh quang thì cũng đoán biết không gian lý tưởng ngoài trời được chuyên dùng để tiếp khách, giàu tiền của cũng rất giàu tình bạn, thế là quá hạnh phúc . Thầy Châu Kim Lang rất vui, Thỉnh thoảng Thầy nhớ và nhắc lại những chi tiết vui trong lúc Thầy dạy khóa 8CĐSP, Thầy vẫn mẫu mực, thanh thản và thân mật với học trò. Nhiều bạn đến chúc sức khỏe Thầy và Thầy cũng đi từng bàn cụng ly chúc sức khỏe học trò, “ tuổi già nhưng tâm không già”, có lẽ chính vì thế mà Thầy khỏe và trẻ lâu. Một chỗ ngồi gần chị Vinh trên bàn ăn được bố trí đ ể mời hương hồn anh Nguyễn Hưng về chung vui với bạn bè. Vừa dùng những món ngon do chị Cúc chọn , vừa nhắc chuyện xưa , hỏi thăm chuyện nay, chuyện đời…, râm rang tiếng cười, cuộc gặp của những con người nhiều vốn sống làm phong phú thêm đời sống tinh thần sau mỗi lần họp mặt. Các bạn nhắc rất nhiều đến các anh chị đã đi họp mặt những lần trước, nhưng năm nay vì nhiều lý do khác nhau không đến được, như Hà Bình -Thạnh, Sáng- Nguyệt, Minh Gẫm, Sang, Kiều Hạnh, Mỹ Long,Thắm, Thành, Phượng, Thúy Sương, Xuân Hoa, Dũng Đê, Hần, Hào, Phi Hùng, Khoa, Minh, Đơn, Tâm, Đức, Khang, Tường, Hoàng Bình, Bình Đông, Minh Trung….. và các anh chị chưa đi họp mặt lần nào như Đặng Ngọc Bình, Diễm, Thu An, Mậu Chi, Đàm văn Kỳ, Ngọc Anh, Bạch Đức Thục, Trần quang Ninh…., có lẽ các anh chị đã bị nhảy mũi hôm ấy rồi . Các bạn cũng nhắc nhiều đến các anh chị ở xa quê hương như Nguyễn thị Năm (USA), Phương thị Thanh Hương (Úc), Trần kim Lan, Trần Xuân Thiện, Nguyễn Hoàng Lương (Úc), Hoàng quang Tuyến (Đan Mạch), Nguyễn văn Chơi USA??, Tạ ngọc Phan, Trang thị Việt Hồng, Nguyễn thị Thúy Diệp, Trần văn Phát …., hãy sắp xếp một lần về dịp họp mặt để thăm Thầy Cô và gặp lại bạn cũ các anh chị nhé . Chúng ta cũng rất ngậm ngùi tưởng nhớ đến các anh sớm đi về cõi vĩnh hằng như Đoàn Minh Tân, Nguyễn Phước Trọng, Nguyễn Hưng. Chị Nguyễn thị Hoa nêu ý kiến, năm sau nên có phần thưởng biểu dương những người liên tục dự 10 năm họp mặt, ý kiến hay!, thế là nhóm bạn Tây Ninh ( Vân, Lang, Tiến, Trị) và anh Kiều văn Xương chắc chắn có trong danh sách thưởng, các bạn tiếp tục tự giới thiệu bổ sung vào trước khi xem lại sổ ghi danh sách các lần họp mặt Thu Tuyết đang lưu nhé. Khen nhau trẻ cũng là cho nhau liều thuốc bổ, cười cũng là liều thuốc bổ, hâm nóng tình bạn cũ làm đẹp thêm cuộc đời, gặp nhau để nhắc chuyện ngày xưa , còn nhớ như in những câu chuyện từ thời học ở cơ sở đường Mạc Đỉnh Chi, lúc thực tập ở Bảo Lộc và thời gian ở Trường SPKT, nhắc hoài không hết chuyện. Anh Kiều văn Xương đề nghị năm sau tổ chức họp mặt tại Tiền Giang, cũng hay, đã tổ chức đi du lịch miệt vườn 1 lần rồi , vui lắm, nhưng cũng sợ “mỗi mùa xuâ n sang bọn mình già thêm một tuổi!”, lưng đau nhiều hơn khi ngồi xe đường xa, cũng lo lo các bạn sẽ tham dự ít thì mất vui. Chị Vinh đề nghị họp mặt tại khu du lịch Văn thánh, cũng tốt, nhưng nhiều bạn góp ý nếu chị Cúc anh Hảo không phiền thì năm 2011 sẽ tiếp tục nhờ địa điểm nhà chị Cúc, vì nhiều ng ười đã biết nhà rồi không phải mất công tìm. Anh Hảo, chị Cúc rất nhiệt tình mời năm sau vẫn tiếp tục, cũng vào tháng 11, ( Thu vân sẽ liên hệ chị Cúc và thông báo ngày họp sau). Các anh chị ở miền Tây gạo trắng nước trong, người còn khỏe mạnh, chịu khó đi xa 1 năm nữa rồi ta sẽ bàn tiếp các năm sau nh é. Trong lúc liên hoan, các bạn tích cực tranh thủ gặp Thu Tuyết để đóng góp tiền quỹ, anh Trịnh đ ịnh Nam vẫn là người đóng góp nhiều nhất, được mọi người vỗ tay biểu dương. - 13g30 Thu Tuyết và Thu Vân tổng kết sổ quỹ, năm qua chúng ta cũng đã trích tiền quỹ đến thăm hỏi chia buồn gia đình các bạn: Ba chị Bùi thị Diễm mất ở Bảo Lộc, anh Trần Bình Đông đại diện khóa đến gia đình chia buồn, phúng điếu , mẹ chồng Thu Vân mất tại Đà Nẵng, bạn Tô Kim Lang đã đại diện khóa gửi điện hoa chia buồn, bạn Nguyễn thị Tiến bị tai nạn gãy xương đầu gối ( lần 2) , các bạn Lang, Vân, Trị đại diện đến thăm, anh Thiên Ve bị bệnh tai biến nặng, Thu Tuyết đại diện khóa về Phan Rang thăm. Sau khi cân đối chi phí đến cuối ngày họp mặt, phần còn lại là quỹ thăm hỏi, chia buồn ( nếu có) của năm sau. Chúng ta có các cụm: TP HCM, Tây Ninh, Bình Dương- Đồng Nai, Miền Tây. Khi các anh chị hay tin gia đình bạn ở khu vực mình có hữu sự, xin liên hệ với Thu Tuyết DT 0913677150 ,Tuyết sẽ chuyển tiền để các bạn đại diện khóa đến gia đình thăm hỏi, dù không nhiều nhưng là tấm lòng của bạn bè từ thuở hàn vi. Cuộc vui nào cũng phải chia tay, chị Tiến nói phải 1 năm nữa mới lại gặp nhau, sao mà lâu quá!. Bắt tay từ giã bạn sau 1 ngày vui vẻ, hoàn toàn thư giãn, hẹn gặp lần sau nhé. Mong rằng năm sau các bạn sắp xếp để đi dự đông đủ hơn, cảm ơn gia đình anh Hảo-chị Cúc, chúc anh chị năm mới sức khỏe thật tốt, hạnh phúc , thành công và nếu có thể sắp xếp được đề nghị anh chị giúp dùm năm sau bố trí phần văn nghệ hát karaoke hoặc hát cho nhau nghe (giống như mấy lần trước họp mặt tại nhà chị Cúc) để hâm nóng bầu nhiệt huyết mãi mãi không chịu già . Mong đ ược nhi ều anh chị v à các bạn tiếp tục trãi lòng mình với bạn cũ , kễ tiếp, viết tiếp cho đến kỳ họp mặt năm sau Thân ái, My.opera.com/73knnSPKT Thu Vân[/COLOR] [/ALIGN] [/B][/COLOR][/ALIGN] THÔNG BÁO HỌP MẶT 2010 Thân mời các bạn khoá 73knnSPKT (Canh Nông, Thú Y, Công Thôn & Kỹ Thuật Nữ Công) họp mặt hàng năm 2010 tại nhà chị Lê Thị Cúc : Địa chỉ : Số 240 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình ChÁNH, Quận Thủ Đức (Gần chợ Bình Triệu) Tel liên lạc tại nhà : 37269755 Di động : 0918 70 40 08 Thời Gian : 9giờ 30 ngày 27-11-2010 ( Thứ 7) Xin liên lạc với các bạn cùng khối để thông tin giúp. Sự tham dự đông đủ của các bạn giúp các bạn có cơ hội trẻ thêm 10 tuổi và làm các thầy cô sống lâu hơn trong Đại Gia Đình Nông Lâm Súc! [/ALIGN] Ngày 15-11-2010 Thân ái, Thu Vân (0913 692 998) my.opera.com/73knnSPKT[/ALIGN]

Thong tin va trao doi tin tuc ve Ban Be cu Nong Lam Suc qua Web 73 KnnSPKT....! XUÂN TÂN MÃO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31