LỚP 5H,6H và 7H TRƯỜNG CẤP 2 TÔ HIỆU NIÊN KHÓA 1975-1977

37 NĂM MỚI GẶP LẠI - NGÀY 14/7 HÀNG NĂM SẼ LÀ NGÀY GẶP MẶT

Subscribe to RSS feed

Sticky post

CHÀO MỪNG CÁC BẠN GHÉ THĂM LỚP 5H,6H và 7H

website stats Dreamweaver Hit Counters
free counters Cô chủ nhiệm lớp 5H,6H : NGUYỄN THỊ HẠNH Cô chủ nhiệm lớp 7H : VÕ QUÝ THANH HƯỜNG DANH SÁCH LỚP CHÚNG TA -----+++++----- -- Cô Nguyễn Thị Hạnh-Dạy Văn-88 Blvd Maxim Gorki-94 800 Ville Juif-France-0153140355/0699368381 -- Cô Bùi Thị Diệp-Dạy Toán-17 Hàng Thiếc-38288999 -- Cô Trương Thị Hợp-Dạy Pháp văn-28 Ngõ Vạn Kiếp-0439420811 -- Cô Phi Kim Loan-Dạy Sinh Vật-65 Trần Quốc Toản-0944243260 *********************** 1. Hoàng Minh Thu- Cầu Bươu- 0944401087 2. Đặng Thu Hà- Đội Nhân- 0912622133 3. Trịnh Thị Lan- Minh Khai- 01684257269 4. Nguyễn Bạch Tuyết- Nguyễn Cao- 01236032568 5. Nguyễn Thu Hoài- Phó Đức Chính- 0944356262 6. Trần Xuân Duyên- Đê Tô Hoàng- 0913217101 7. Mai Lê Toàn- Tân Ấp- 0904131721 8. Lương Vân Anh- Nhà Thờ- 01216284627 9. Nguyễn Ngọc Lan- Thành Công- 0934590659 10. Đặng Văn Đạo- Nhà Chung- 0912100335 11. Đặng Văn Tuấn- Nhà Chung- 0912861959 12. Phạm Chiến Quốc- CHLB Đức- 13. Đặng Quốc Hùng- Bồ Đề- 0904219792 14. Nguyễn Ngọc Toàn- Lê Duẩn- 0913084454 15. Nguyễn Hùng Thái- Hàng Bông- 0903402820 16. Hoàng Mạnh Hùng- Thành Công- 0948114877 17. Nguyễn Thanh Hoa - Thụy Khuê- 0912359813 18. Nguyễn Thu Huyền- Khương Đình- 0903499328 19. Vũ Đức Tùng- N.Thành Công- 0983681963 20. Nguyễn Quốc Long- Hàng Gai- 0912907549 21. Trần Thế Hải- Hàng Gai- 0912390652 22. Nguyễn Phương Nga- Trương Định- 0942520468 23. Nguyễn Thị Lan- Ngọc Khánh- 0978774842 24. Trần Ngọc Minh- Tràng Thi-o9867ba6398-minhlg98@yahoo.com 25. Trần Kim Xuân- 0912010571 26. Trần Huy Đại- Hàng Da- 0913533973 27. Nguyễn Kim Dung- Nhà Chung - 0913209366 28. Nguyễn Hữu Đức- Nhà Chung- 0983211261 29. Đặng Thị Minh- Nhà Chung- 0912851962 30. Nguyễn Hữu Đạt- Hoa Kỹ-anhdoconstruction@yahoo.com 31. Hoàng Thái Hà- CHLB Đức-thaihahoang@yahoo.de-0438528402/0049017687009742 32. Nguyễn Kim Phượng-Hàng Giấy-0983382763 33. Trần Quốc Khánh-Nam Đồng-0903475886 34. Đặng Bích Liên-Vọng Hà-0903406306 35. Nguyễn Thị Yến-Nhà Thờ-0987803148 36. Nguyễn Thị Lệ- Lò Rèn- 0912070249 37. Đỗ Thị Minh Tú-Hoàng Cầu-0904676759 38. Nguyễn Minh Châu-Đà Nẵng-0904341550 39. Phạm Vân Khánh-Nguyễn Cao-0984537080 40. Nguyễn Mạnh Cường-Nhà Chung-0916520520 41. Nguyễn Nguyệt Minh-Quang Trung-0936530963 42. Phạm Hiếu-Hàng Trống-0912908592 43. Minh Hương-Lạc Trung-0904603662 Từ trái qua phải : -Đức Tùng, Kim Xuân, Thu Hà, Chiến Quốc, Vân Anh, Phương Nga, Thu Huyền, Trịnh Lan, Đặng Đạo, Mai Toàn, Xuân Duyên, Minh Thu, Bạch Tuyết, Ngọc Toàn, Thu Hoài, Quốc Hùng, Ngọc Lan, Huy Đại, Thanh Hoa, Ngọc Minh, Mạnh Hùng, Đặng Tuấn.

Đám cưới con Trịnh Lan

Tuần rồi các bạn vẫn thu xếp đi dự đám cưới con trai Trịnh Lan mặc dù đều bận bịu và thời tiết không dễ chịu cho lắm. Đám cưới được tổ chức gần nhà bạn phố Đại La. Bạn Lan và các con đứng cửa đón chào các bạn tới dựLớp mình lúc nào cũng vậy, rất nhiệt tình và ồn ào kể cả lúc ăn
Chúc mừng hạnh phúc hai cháu, sớm có cháu để bạn Lan vui nhé.

Hành trình tìm thầy Hiệu trưởng

Tôi với Đông đã tìm ra nhà thầy Sinh Xuân sau một quãng thời gian tìm kiếm rất lâu. Thật ra trường Tô Hiệu rất thiệt thòi vì thay đổi tên trường, cộng với các thầy các cô cũng chia ra các trường khác cho nên việc gặp gỡ các giáo viên cũng không tổ chức được, vì thế nên các thầy cô cũng ít biết thông tin về nhau. Vì thế nên tôi và Đông cố tìm để các thầy cô ít ra là dạy học trò khóa chúng tôi.Thời gian trôi qua gần 40 năm nên công việc tìm kiếm quả không đơn giản.Lại nói về đi tìm địa chỉ nhà thầy Sinh Xuân, hỏi qua rất nhiêu thông tin cả học sinh lẫn thầy giáo nhưng tuyệt nhiên không ai biết, khi gặp cô Khuể thì biết nhà thầy ở ngoài khu bờ sông nhưng không nhớ chính xác, Đông biết một người bạn cho địa chỉ nhưng ra đến nơi hỏi không ai biết, lại đi về.Mấy hôm sau lại có tin mới ra đến nơi cũng không ai biết vì nhà thầy mới chuyển đến nên không ai biết, may thay gặp một em thanh niên hỏi thì nói hình như nhà 84 có một người như thế. Xông vào hỏi luôn và đó đúng là nhà thầy, thật là bõ công tìm kiếm.Cái may thứ hai là con gái thầy ở nhà nên việc xã giao có phần đơn giản hơn, đây là chị Lộc con gái thứ ba của thầy, có nhiều bạn cùng học ở phố mình Thầy vẫn còn khỏe mạnh lắm so với tuổi 86 Sau khi trình bày mục đích thì cả thầy và chị Lộc rất ủng hộ đi hẳn ra phòng khách để cùng tìm và hứa sẽ tìm thêm tư liệu của trường để gửi cho chúng tớ sauTrong ký ức học trò thầy luôn là người thầy với kỷ luật sắt, trò nào lộn xộn là "chết khiếp" với thầy, nhưng khi lớn lên mới ngộ ra rằng có những người thầy như vậy mới có những thế hệ học sinh trưởng thành như ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt các trò cám ơn những đóng góp của thầy trong những năm chập chững đó.

Thơ tặng vợ 8/3

Hôm nay mùng tám tháng ba
Không biết nên gọi vợ là gì đây?
Vợ là quả ớt trên cây
Đỏ tươi ngoài vỏ nhưng cay trong lòng
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là “sử tử Hà Đông” trong nhà
Khi vui, nàng đẹp như hoa
Đến khi tức giận cả nhà thất kinh
Khi chiến tranh, lúc hoà bình
Vợ là thám tử luôn rình rập ta
Vợ là một vị quan toà
Thăng đường xử án toàn là án treo
Vợ là vị ngọt tình yêu
Không uống thì khát, uống nhiều thì say
Vợ là thùng súng thuốc đầy
Cơn ghen ập đến nổ bay trần nhà
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba, bão bùng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Nhiều người vì vợ mất không cơ đồ
Vợ mình là những vần thơ
Vợ mình là những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ, sớm ngày chăm ta
Vợ là nụ, vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân
Vợ là “tín dụng nhân dân”
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa của chồng
Lắm anh dám bảo “vợ không ra gì”
Khoan khoan hãy tỉnh rượu đi
Vợ quan trọng lắm, chẳng gì sánh đâu
Việc nhà có vợ công đầu
Nấu cơm, đi chợ, nhặt rau, pha trà
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là cattsetle, vợ là ti vi
Nhiều đêm vợ hát chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta
Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà chủ, vợ là ô sin
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường
Khi nào giận, khi nào thương
Sớm mưa chiều nắng ai lường được đâu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi
Vợ là con phật cháu trời
Rẽ mấy giáng xuống làm người trần gian

Liên hoan chào mừng 8/3

Hôm qua trời mưa nhưng các bạn rất nhiệt tình đến dể chào mừng chị em, ngồi buôn "dưa lê" trong lúc chờ các bạn tới Chuẩn bị hoành tráng để đón khách Bạn Vân Anh chuẩn bị từ nhà món đặc biệt, Thu Hoài giúp bạn một tay Lần này có khách mời là bạn Đông và bạn Trí trưởng ban liên lạc 7A, vui hơn nữa là Cô Hạnh chủ nhiệm gọi điện thoại và nhắn tin chúc mừng cả lớp. Đạo đang nghe điện thoại của Cô Chia sẻ qua blog của trường Chuẩn bị vào mâm thôi Bạn Trịnh Lan thông báo mời các bạn chuẩn bị ăn cưới con trai và mong các bạn đến đông đủ để chia vui cùng bạn.

Mời xem tiếp ở đây http://my.opera.com/7htohieu/albums/show.dml?id=11137982

Tìm thêm được bạn Minh Hương

Bạn Minh Hương ở trong trường Hoàn kiếm sân Nhà Thờ không biết các bạn còn nhớ không? Bạn học cùng bọn mình hồi cấp 1,lên cấp 2 học Tô Hiệu lớp 7A cô Khuể chủ nhiệm. Đề nghị bạn Trí Hàng Gai trưởng ban liên lạc lớp 7A vào nhận bạn nhé. Hôm trước gặp Xuân Duyên đã báo cho Hương biết về họp lớp rồi, hôm qua tụ tập tại Văn Việt để chọn menu cho buổi liên hoan chiều Chủ nhật, Bạch Tuyết liền gọi cho Minh Hương ra luôn. Nói chung bạn còn nhớ rất ít vì đã qua 40 năm rồi còn gì, bạn có 2 con,đứa lớn đang du học tại Đức, đứa nữa còn đi học. Mong bạn tham gia các hoạt động của lớp cho vui. Đây là Minh Hương

Đến thăm nhà cô Khuể

Đông và mình có ý định thăm nhà Cô từ lâu rồi để hỏi thêm về các giáo viên của Tô Hiệu, nhất là thầy hiệu trưởng khét tiếng Sinh Xuân. Vì từ ngày trường Tô Hiệu giải tán thì các Thầy,Cô chuyển sang các trường khác nhau như Hoàn Kiếm, Tân Trào, Thông Nhất... nên bản thân các cô cũng không nắm vững được. Trước Tết qua Cô thì hàng xóm nói Cô đi du lịch Úc chưa về, nên sáng nay Đông qua nhà rủ đi luôn vì biết Cô đã về rồi.Cô sắp 70 nhưng còn khỏe mỗi tội chân đau, ai đến tuổi đó cũng thế mà nhưng quan trọng nhất là vui vẻ tuổi già. Cô nhớ rất nhiều và hứa sẽ cung cấp thêm tư liệu về Tô Hiệu để bổ xung thêm vào blog vốn ít ỏi thông tin của trường mình.Cô chủ nhiệm lớp 7A, lớp của Thanh 10g Trần Phú, mình 7H còn Đông 7i. Cô đây các bạn có nhận ra Cô không? Nhà Cô vẫn giữ được rất nhiều đồ đạc nét cổ của người Hà nội xưa Cô rất vui khi xem lại ảnh ngày xưa Cô vui vì thấy các trò cũ nhớ tới trường xưa

Liên hoan sẽ tổ chức vào 4/3/2012

Sau khi gặp các đồng chí chủ chốt như Đặng Đạo, Xuân Duyên, Bạch Tuyết đi đến quyết định sẽ tổ chức liên hoan vào 5h30 chiều Chủ Nhật 4/3/2012 tại chỗ cũ nhé, cafe Văn Việt cạnh Viện Bảo tàng Phụ nữ Việt nam, số 36 phố Lý Thường Kiệt.Đề nghị các bạn báo cho nhau để biết và tham gia đông đủ.

Xin ý kiến để tụ tập ăn nhậu

Đã lâu rồi chưa có dịp gặp nhau, vừa rồi mấy bạn bàn nhau sẽ họp lớp để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và đặc biệt dành cho các bạn nữ lớp chúng ta.
Vì 8/3 năm nay lại vào ngày thường nên dự kiến sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật trước hoặc sau ngày đó.
Các bạn cho ý kiến để tổ chức đến dự được đông đủ nhé.
Thôi cứ tặng các bạn bó hoa trước đã, hôm này gặp sẽ tính sau nhé.

Lì xì năm mới

Năm mới mừng tuổi các bạn mỗi người chỉ 1 tờ này là vui vẻ suốt năm nhỉ, he he.
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31