My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Bất chợt .



tình hình là sáng nay , ngày đầu tiên đi học lại sau một tháng quân sự nhiều cảm xúc...

cũng giảng đường ấy , củng tiết học ấy nhưng bầu không khí dường như đã ấm áp hơn nhiều , mọi người đã biết và thân nhau hơn , còn lớp 7 thì nay lại càng tình thương mến thương .Và hình như chút dư âm quân sự vẫn còn đọng lại trong ta .Giờ thì khi tan học ai lại về nhà nấy , không còn cảnh đua nhau đi mua phiếu cơm , rồi bon chen lấy cơm lấy canh , rồi cùng ăn cơm , không còn những giờ ghỉ trưa ngắn ngủi trò chuyện đùa vui , không còn những buổi tối nằm bên nhau hàn huyên tâm sự ,......sẽ nhớ lắm những giây phút tưởng như rất đỗi bình thường ấy vì nhờ đó chúng ta được gắn kết với nhau hơn

Và chiều hôm nay trời lại mưa , những ngày cuối cùng ở đó ta cũng được thấy mưa , thấy cả cầu vồng nữa ,cảm nhận cái lạnh của gió , của mưa , màu xanh mát của những bãi cỏ lau

Và rồi chiều Sài Gòn nhớ Dĩ An ...,

trở về với nhịp sống bân rộn , chúng ta lại được gắn bó với nhau , hãy tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất này nhé!

Post ảnhĂn chơi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28