My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Entry of Sad man's friend



Sáng nay dậy sớm 7h15.

Tranh thủ đi ăn sáng nhanh để còn về học toán.

Lấy ổ khóa khóa cửa lại mà trong lòng cứ thấy thấp thỏm, hình như sáng nay mình đã quên mất cái gì quan trọng lắm.

Đứng một hồi chẳng nhớ ra là gì.

Mặc. Đi ăn rồi tính tiếp.

Bóp khóa cửa.

À mà nhớ cái gì rồi… Mình quên lấy chìa khóa theo…

Cửa thì đã bóp khóa rồi.

Phút chốc trở thành kẻ ko nhà.

Trên người chỉ mỗi 20k ăn sáng.

Hic…

Chán...

Bỏ ăn sáng vô tiệm games giết giờ. Nhưng lâu rồi mình ko chơi nữa, mà cũng chẳng muốn chơi.

Lên blog lớp. Gặp bạn nào đó post bài sao thê lương ko tình thương, thê thảm ko tình cảm, thê thiết ko …tình tiết mà thấy buồn dã man. Vô comment 1 phát rồi ra viết entry. Entry đầu tiên của mình trên blog lớp.

Đáng lẽ entry tới đây là hết. Nhưng chưa tới 11h thì ông anh đi học chưa về và ta vẫn còn phải ngồi lại nơi đây. Hu hu sao dạo này mình hay nhầm lẫn mấy cái tai hại dữ vậy trời!

Ê tên Sad man kia ăn cắp câu “Hỏi chúa để biết thêm chi tiết” của ta phải hông. Nghe giọng văn ngươi quen quá há há.

Viết chơi cho vui đỡ buồn nên hông muốn kí tên mấy bạn thông cảm hen. Mà có hông thông cảm thì cũng bit mình là ai đâu, ko sợ bị hội đồng hè hè.

Nghĩ lại đời thật công bằng, chẳng có ai là hoàn hảo và cũng chẳng có gì là trọn vẹn, được và mất, kết quả và giá phải trả. Nhưng nếu vậy thì tôi có thể đánh đổi cái này để lấy cái khác tương đương ko. Có lẽ tôi có được nhiều thứ mà có thể nhiều người ko có, nhưng còn điều mà tôi mong muốn thì ko đạt đc. Tại sao ko là ngược lại nhỉ? Tôi chẳng có gì, chỉ trừ duy nhất điều mà tôi mong muốn…

Hôm trước đi thực hành tin học đọc một câu danh ngôn làm tôi suy nghĩ mất mấy ngày. Ko nhớ nguyên văn nhưng đại ý nó nói là: “Tôi ko biết con đường dẫn đến thành công, nhưng tôi biết con đường dẫn tới thất bại, đó là cố gắng làm vui lòng người khác.” Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng mấy cái vô lý mới dễ điên đầu. Hóa ra mình đang đi con đường thất bại sao?

Thôi bb cả nhà mình về đây. Thanks ve ry mut for lit sen two me.

Hinh di choi Tao Dan 14/11/2008Entry for December 19, 2008

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28