My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Subscribe to RSS feed

Entry for November 12, 2008


1 THÁNG VÀ 2 TUẦN......

Đó là khoảng thời gian tui đã học đh .....

Bữa đầu tiên vào,tui cảm thấy thất vọng và hụt hẫng....vì....không quen ai....thấy tụi bạn có vẻ không thân thiện cho lắm.....lại ngồi nhớ hồi học câp 3....

Thế nhưng tui đã lầm......

Bữa thứ 2 ,lớp đã bắt đầu sôi động hơn.....

Mở màn là cái vụ bầu lớp phó.....khâm phục mấy đứa tự ứng cử cho mình....hì.....ấn tượng cô bạn vân anh.... năng nổ nhiệt tình nhưng vì zo tay bạn ngọc rồi nên không zơ đc nữa.......

Bữa thứ 2 đó bắt gặp đc bà lớp trưởng cũng khá năng nổ.....hô hào giới thiệu tên mình....

Bữa thể duc đầu tiên, anh thắng bức xúc đề nghị mọi người giới thiệu tên....hì....giới thiệu rốt cuộc tui cung nhớ có tên ai đâu.....ah không.....nhớ tên bà chị "bô lão" hồng anh đó chứ.....chị ta đúng là ra dáng thật....có cá tính.....hehe.....

Bữa bầu bí thư,phó bí thư,ủy viên.....cô bạn vân anh lại tiếp tục đề cử thế nhưng vẫn giữ chức dự bị...hì..thấy cô ta la lối ,nhảy đạch đạch tui mắc cười quá....no problem....tuy khong co chức gì nhưng thấy nhỏ này vẫn năng nổ nhiệt tình quá trời.....hì....that's enough...

Những bữa sau bắt đầu bắt gặp đc nhiều thứ:

Nụ cười rất duyên của bạn lop phó, sự nhí nhảnh của bạn vân anh, làm việc rất nhiệt tình của ban cán sự lớp vi,linh,tùng,hoàng anh,thắng......hơi bị ấn tượng bởi bà thủ quỹ chằn lửa nhưng không hù đc ai....hehe....phải dữ thêm nữa linh ah....

Thứ 7 vua roi....vua di karaoke....bất ngờ.....là 2 từ mà tui muốn nói tới....lớp mới của mình sôi nổi thật.....nhún nhảy.....múa lữa...(^^)....ai cũng có tố chất làm ca sĩ cả...hì....còn hơn cả lớp tui hồi đó....hát là hát thôi....chư không nhảy nhót như vậy....

Từ đó quen đc nhiều bạn mới hơn: quỳnh như,ngọc như,minh hiếu ....hì cứ lộn tên quỳnh như với ngọc như riết.....

Tui bắt đầu thấy thích lớp mình....thích nhiều lắm....thích cái cá tính của tụi con gái không xinh nhung rất duyên.con trai khong handsome nhung rat nhiệt tình năng nổ....thế là đủ để lập đc một lớp kinh tế thật đoàn kết và thật vui rồi...hì.....

Thu 6 này đi choi....chắc chắn lớp mình sẽ thật sôi nổi,và hào hứng.....và mỗi thành viên lớp 7 sẽ góp vào cái không khí vui vẻ đó chứ?Chắc chắn là vậy,ah tất nhiên là có tui nữa.....

T.R.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28