ENTRY cho những ngày cuối năm
Wednesday, June 3, 2009 3:32:50 PM
ENTRY cho những ngày cuối năm.............
Tính tới nay đã là hơn 3 tháng học đại học....5 tháng đi kiếm tiền(^^)....có nhiều thứ đáng để nhớ...để suy nghĩ.....
Đầu tiên là đi nhà mở ,thăm mấy đứa nhỏ ở đó....
(TRONG HINH CO BAN AY XINH GHE,DANG DINH CUA,kaka,(^^)
Nhìn ngôi nhà tuy nhỏ nhừng tụi nhỏ trang hoàng rất gọn gàng,những bức tranh vẽ của tụi nó tuy có hơi nguệch ngoạc....nhưng rất có hồn....đúng vậy....nó phản ánh đúng những ước mơ của tụi nó....mà tui đã cảm nhận đc....
Lúc đó sao thấy mình mới có điều kiện hơn tụi nó nhiều....nhưng lại thua tụi nó về nhiều mặt ....hì....tụi nó biết phấn đấu cho hoàn cảnh của mình....không "than vãn"....và luôn tự hào cho cuộc sống của mình.....một câu nói làm cho tui phải thấm thía " Mỗi thử thách trong cuộc sống sẽ giúp tụi em tiến tới thành công".....
Ngày 31/12
Các đứa bạn ở đại học rủ nhau đi nhậu....đi bowling....đi karaoke......
Trước h 12 năm đi học chưa bao h uống rượu uống bia.....thế mà...hôm đó có bao nhiêu bia ,tui nốc hết,kakaka,mấy đứa bạn đại học rất chịu chơi....tụi nó cũng dễ thương...choi cũng tốt như may dua bạn thời cấp 3 vậy....
Đi bowling quê một cục....kaka...cầm trái bowling cung cầm sai....lúc đầu ném toàn là ngoài....nhưng dưới sụ dẫn dắt của "con heo lai gà" mình ném trúng đc khá nhiều ......
Đi karaoke khản cả cổ.....có thêm vol 34...toàn mấy bài hit mà mình thích(^^), "ROCK SAI GON",du định năm sau thi UEH IDOL và tiến tới VIET NAM IDOL lun.hehe
Hôm thư 4 thi toán vừa rùi....học hành thì ít....mà lụi thì nhiều....kết cục nó để lại hậu quả là 3 ngày tui không ngủ đc....grum.....thi xong thì khai điểm rèn luyện sinh viên....phải đi tham khảo ý kiến.....
Chưa gì....có lớp phó dự bị năng nổ hoạt bát nhí nhảnh khai hết trơn ....thế là trên 75...kaka....từ 39 lên 54 lên 63 và cuối cùng lên 77....kiểu này mà bị kiểm tra là chết.....
Về ngày đi chơi 8/1
Tui rất thích cách tố chức của ban lãnh đạn(^^).....tuy chơi đội "SIEU MÃU,SIEU MONG" lun lun dành hạng cao nhất (hạng 4)(^^),nhưng vui là 9,kết bạn đc nhiều bạn lớp khác....vui nhất là tiếp cận đc người ta...kaka...sau buổi đi chơi....đoàn kết lớp ....nể ban tổ chức...(^^)....co nhiều thu để quý trong buổi đi chơi.....
Sắp dến tết.....mọi người trong lớp bắt đầu mua vé tàu về ăn tết với gia đình....tui rất thích và phục mấy bạn ở xa lên đây học.....sống một cuộc sống tự lập...tự thân vận động.....tự học....
CHUC TẤT CẢ CÁC BẠN ĂN TẾT THẬT VUI VẺ.....
T.R.








