My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Subscribe to RSS feed

Thay Đổi Không Khí



Sau loạt bài "Chấn động...", đọc giả tôi đây thấy thậ sự bàng hoàng về mức độ khó hiểu của nó. Cũng phải thôi, chấn động mà! Nhưng qua đó cũng cảm nhận được sức miêu tả của tác giả vượt ngoài sức tưởng tưởng, siêu hình...

Bài viết hôm nay nhằm thay đổi không khí một tẹo. Tuần qua, kế hoạch lớn nhất là bắt mấy bạn có sinh nhật trong tháng 2 bao chè đã không thành công. Qua đó cảm nhận thấy mức độ quan tâm của các thần dân lớp 7 đến cái blog này còn nhiều hạn chế.

Có lẻ là mọi người đọc blog chỉ để xem coi có thông báo hoặc là có tin tức gì ko thui. Ok, vậy cũng tốt, vì blog này chủ yếu phục vụ cho công việc đó mà. (Nhưng những bài viết lan man, nhảm nhí của ai đó đang sầu, và cần một nên để xả stress cũng được hoan nghênh tại ngôi nhà chung này rất nhiều)

Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Principle of Microeconomics của Mankiw. Một trong những cuốn sách mà cô nói nên về tham khảo. Sau khi đọc hết chương đầu, công nhận nó rất hay, dễ hiểu, và chúng ta sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa, và cách mà sinh viên tư bản học kinh tế.

Link down: Mankiw_-_Principles_of_Microeconomics-4



Nếu đây không phải là một nơi để chúng ta chia sẽ những cảm xúc, hãy chia sẽ cho nhau những gì mà bạn tâm đắc.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28