My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Subscribe to RSS feed

Ôi, quân sự



Hôm chủ nhật nghe Mi thông báo 5h30 sáng thứ 2 tập trung ở hồ Con Rùa để đi xe của trường xuống trung tâm là HA đã thấy nghi nghi. Đợt này tổng cộng có 57 lớp học, tức là hơn 2000sv. Chừng ấy sv tập trung ra hồ Con Rùa thì chẳng quá hỗn loạn?

Nhưng nghi thì nghi vậy thôi. Bữa đó HA vẫn dậy lúc 4h30, lọ mọ chuẩn bị đồ, đi lên trường và sau đó là khoảng thời gian hối hận tràn trề vì đã dậy sớm.

Mời mọi người theo dõi diễn biến câu chuyện để biết lại sao

5h30, hồ Con Rùa đông nghẹt

Photobucket

5h45, sv đứng tràn ra 2 bên đường Phạm Ngọc Thạch để chờ xe buýt. Lạ 1 điều là ko hiểu tại sao lớp 7 đứng bên phải thì xe buýt đậu sang bên trái, lớp 7 chạy sang bên trái thì xe buýt lại đậu bên phải

Photobucket

6h05, ăn bánh chống đói

PhotobucketPhotobucket

6h45, những sv thiếu may mắn chưa lên được xe buýt tiếp tục chờ

Photobucket

Mỗi khi xe đến là cảnh xô đẩy, chen lấn này lại xảy ra

Photobucket

7h35, vẫn ngồi đồng trước cửa văn phòng bộ giáo dục. HA tuyên bố: "Chừng nào xe đến trước mặt tui, đỗ cái xịch, mở cửa ra ngay trước mặt tui tui mới lên. Ko có chạy theo, chen lấn gì nữa hết"

Photobucket

7h50, dù chỉ còn khoảng 200 sv nhưng cảnh chen lấn lên xe buýt vẫn diễn ra.

Photobucket

8h30, chuyến xe kế cuối khởi hành, trên đó có HA. Sau đó khoảng 10 phút là chuyến xe cuối cùng.
Bởi vậy, kinh nghiệm cho mấy bạn học quân sự đợt sau là: cứ ở nhà ngủ thoải mái, 8h hãy bắt đầu lên trường. Nếu các bạn ko ngại tốn 3 nghìn tiền xe buýt thì nên tự bắt xe buýt ở nhà, đi thẳng lên trung tâm cho khoẻ.

Chúc các bạn may mắn lần sau
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28