My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Subscribe to RSS feed

Đầy Cảm Xúc !!!



Hôm nay là ngày của những cảm xúc.
Rất đối nghịch...vui có , buồn có, chờ đợi có, tiếc nuối và nhớ nhung cũng có...

Kết thúc tuần học quân sự đầu tiên lại rơi đúng vào thứ 6 ngày 13. Những điều đồn đoán về ngày này cũng có cái lợi, làm cho chúng ta cẩn trọng hơn trong cuộc sống. Nhưng mà, giữa cuộc đời đầy rẫy những phức tạp và biến cố này, dường như nếu có một ai đó không may vào ngày này thì cũng là điều dễ hiểu. Ta chỉ còn biết cầu mong đó không phải là bản thân, hay những người mà ta quen biết. Nhưng rồi, hôm nay, cái điều luôn bị ám ảnh, sự xui xẻo, lại rơi đúng vào người bạn của chúng ta. Thảo Khuyên đã không may bị thương ở chân, phải bó bột. Tin tức chưa thực sự rõ ràng, nhưng hình như Khuyên bị xe bus cán ngang chân. Khủng khiếp và sợ hãi. Ngày này thật đáng để lưu tâm.

Chỉ còn 2 tiếng để kết thúc cái ngày đặc biệt này, và cái tin đó đã đến, kèm theo đó là cảm xúc thật buồn và lo lắng cho một người bạn. Cầu mong cho bạn không bị nặng, cầu mong cho bạn sớm bình phục, để a1, C3 không vắng một thành viên trong đợt học quân sự này.

5 ngày đầu tiên trong quân ngủ, học được nhiều điều. Thì ra những thành viên của L7 đều rất dễ gần và vui vẻ. 5 ngày phơi nắng, tranh cơm và hình ảnh về cơm của mẹ nấu sẽ còn vương vấn thêm 3 tuần nữa. Con gái lớp 7 hình như xinh hơn khi ra nắng. Còn con trai lớp 7 thì ế cả phòng. Vậy đấy, có đi mới có biết, có sống chung mới hiểu được nhau.

Đối với hầu hết, những ngày đầu tiên xa nhà luôn nhiều cảm xúc. Cần một ai đó, một điều gì đó đặc biệt. 5 ngày bị ru ngủ, 5 đêm hò hét, bài bạc...tất cả chỉ mới là khởi đầu. Rồi khi mà cảm giác chờ đợi ngày về được thỏa mãn, thì cái cảm xúc nhớ tự do, nhớ bạn bè, nhớ những đêm đầy trăng và gió lạnh lại đến. Lại chờ đợi cho một tuần học tiếp theo...

Ôi, một ngày mà bao nhiêu là cảm xúc. Cầu cho tất cả đều bình yên, vui vẻ. Mọi sự tốt đẹp sẽ đến, và chúng ta lại có những khoảnh khắc thật đẹp bên nhau.

moigia.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28