2 tuần quân sự…
Wednesday, June 3, 2009 3:56:30 PM
2 tuần quân sự……….
Quá nhanh….nhớ 2 tuần truoc mới “chân ướt chân ráo” vào khu quân sự…..
Nghe các đàn anh và đàn chị truyền lại thì đi học quân sự thi vui lắm nhưng
mà đồ ăn không ngon và đi tắm thì như tắm heo,toa let thì dơ hèm………
Nhưng đến đó thì cảm giác hoàn toàn ngược lại……mừng………mình không phải là heo(^^)
“Mày đi giặt chiếu nhanh”
“Còn mày thi đi lau nhà”
“Mày đi lau giường”
Sau 2 tieng cuc luc thì phòng rat sach,thoang mat,chả thua gì khách sạn 5 sao(^^),tự hào là phòng sạch nhất trong khu quân sự nam đó
Bữa trưa đó lần đầu tiên ăn cơm ở căn tin quân sự…..
Cơm cứng èo,thành cục cục,nhìn nhỏ bạn nó lấy cái nĩa cắm vào cục cơm mà nó không biết là hiểu rùi….keke…..đồ ăn thì ít ỏi….lèo tèo 2,3 cục gà…..veo veo vài cọng rau muống……canh thì lỏng không có cái….không có miếng rau…….nhưng ngọt vô cùng….chắc cả 10kg bột ngọt(T_T)
Nhưng từ từ tui bắt đầu thấy cơm quân sự ngon không thể tả…..haha….nuôi sống mình 1 tháng mà lị……
Buổi học quân sự đầu tiên…….
Vẫn còn ngồi với bạn cũ….chưa ngồi đúng theo thứ tự……ngồi ngủ gà ngủ gật…...chả biết mấy môn chính trị này nó không vào đầu minh chút nào vậy trời……
Và tức nhiên những bữa sau cũng như thế………..
Ngời ngủ ngon lành thì nghe cái gì mà “lát chát lát chát”,ngồi ngẩn lên thì thấy chị “thùy đại ca” đang vỗ vào mặt mình để tự giải thoát ra khỏi giấc ngủ(đúng theo PHI CA nói),sau khi đã ráng hết sức vẩn không làm đc gì,thế là chị THUY đành nhờ anh THY cứu giúp, tui bắt đầu đọc suy nghĩ của thằng THY (hố hố,đúng dịp để mình thả dê rùi,đc,mình sẽ tận dụng cơ hội này)…..cho chị THUY tu khai
Một số hình ảnh minh họa……..
Tối 9h30 phải co mat tại phòng……làm vệ sinh cá nhân……..10h tắt đèn hết đi ngủ,zời ạ, h này ở nhà em còn dang gác chân chơi diên tử……12h là ngủ sớm nhất rùi …..thế mà……..
5h30…….reng…….khi còn chua tinh giấc bị bắt dậy tập thể dục……..
mOTTTTTTTTTTTT,haIIIIIIIIIIIIIIIIIII,Baaaaaaaaaaaaaa,Bonnnnnnnnnnnnnnn
Tập gì chả thấy khỏe đâu chỉ thấy mệt thếm……….
REN LUYEN THAN THE,XAY DUNG QUAN DOI,BAO VE TO QUOC…….
Bua thu 2…………..
Bi bắt ngồi đúng thứ tự………grum………ngồi kế con nhỏ lớp trưởng trầm cảm “MY LÃI”
Tưởng nó trầm cảm ai dè mình nói gì……nó xớt lại câu đó……dữ như heo….cào cấu…….đánh đập “em trai” một cách tàn nhẫn……….^^
Truoc mặt là một cặp đôi im lặng nổi tieng trong lop …………”ANH DUNG và NGOC MAI” cạy miệng cũng không nói chuyện ……..nhưng từ khi anh mày nhúng tay vào thì đâu lại vào đó……..2 đó bắt đầu điên loạn và lên cơn bất cứ h nào thế là hết bệnh trầm cảm………….
Ngồi duoi là bạn TRAN HO THUY HANG VA BAN THU NGAN(DIRECTOR ORIFLAME)
19 năm đi học thì đây là lần đầu tiên tui gặp một nguoi cùng họ với mình ….
Tui đùa với Hằng rằng “hằng ơi,19 nam nay tui suy nghĩ trằn trọc không biết đặt tên con là TRẦN HỒ có đc hay không,sợ vợ không cho,bây h gặp Hằng tui mừng quá ,há há,thế là bắt đầu thả dê,kết quả tốt đẹp đâu không thấy,chỉ thấy bị nhửng trận đòn ác liệt của “vợ tương lai” trao tặng,đúng là đầu gấu………J
Nghe ông thầy nói rằng “May sinh vien cũ về gặp thấy nói là lúc học quân sự là kỉ niệm đẹp nhất của đời sinh viên”
Tui dần dần nhận ra đc điều này……..
……………
………..
……
Đó là khi đc sống chung 1 phòng với những đứa bạn,biết đc tính của từng đứa
Đó là những lúc giành cơm……giành canh…….giành chổ ngồi……và ……cả khi giành chai nuoc tương………
Là khi nói chuyện với tụi con gái trong lớp........chơi u……..tụi này không hề nghiêm túc,tiểu thư như mình tưởng(^^)
“Để tao bắt trai về cho mày” câu nói xanh rờn của cô bạn QUỲNH NHƯ
“E bạn đó đang chụp hình tao kìa,tại tao đẹp quá “ của con nhỏ nhí nhảnh ham hố…(^^)
“My đẹp quá vậy mà sao ngồi kế đúa xấu như vậy trời”
………..
Con gái lớp mình cũng tự tin và dễ thương “thấy sợ “ lun, 7 chữ viết tắt
Z z z z z z z
Đó là lúc thằng C trưỡng phát ngôn “phòng Luân có 1 bộ quần áo nữ,ai để quên thì qua lấy”,1 ngay nói 2 lần…kakak
Những buổi tối đi vòng vòng trong khuôn viên….thấy nhiều cặp quá….trong
đó có bạn “gấu” đang âu yếm ….(^^)…nhanh thật….cái này hơi shock nè
Những lúc bò trườn lê lết…..
………
…..
..
Cảm nắng gay gắt với 1 nguoi rui……
……….
…….
…
Mấy thằng cùng thằng show hàng…..điệu đàn……vì do đây là blog chung nen không post những tấm ảnh nguoi lon duoc………
Lúc đánh bài hít đất…hít gần 200 cái….vừa hít 10 cái cuối cung là.trận cuối cùng rùi mà còn bị bắt…..hên là còn 1 bản kiểm điểm cho mọi nguoi chung kien day
Chụp hình với bà MAI DẸO
Hiếu <140 cm và My 141cm
Phòng của tui đây
Khi vào cuối thứ 6,hình như tụi nó đc về nên tụi nó khích quá,đến điên loạn,con My lãi bắt đàu có những biểu hiện bất thường….nói năng lảm nhảm……cắn bạn cũng chỗ……..
)
Tui nói đùa rằng……..
“My à mốt coi chung My nhớ cơm căn tin .my học xong o co so A xong rùi chạy lên đây ăn cơm căn tin rùi mơi về đó nha”
“Khong dám đâu,tui về tui mừng mún chết,hahah(cười mot cach sung sướng)
Công nhận ăn cơm căn tin riết sao thấy cơm nhà dở quá trời,hehe,ai có cùng tam trang thì nói nhà……….
Còn 2 tuần……….thế nào con MY LAI cũng có dịp suy nghĩ lại…..thế nào cũng bịn rịn………..
Hôm nay có 2 chị em bà QUYNH NHU VOI NGOC NHU và bạn lóc chóc THIEN THANH qua phong chơi……..hơi ngạc nhiên ……..con gái lớp mình hình như có vẻ thân với tụi con trai lớp 8 và lop 9 hơn lớp mình thì phải………
Ai thấy câu này thì thường xuyên qua 408 ,sẽ có “trai đẹp” đón tiếp nồng hậu ….
Hẹn gặp bài sau……….bùn ngủ quá…..chưa soạn đồ ngày mai đi chơi……






