ENTRY CHO 4 TUẦN QUÂN SỰ
Wednesday, June 3, 2009 4:13:11 PM
THƯƠNG VÀ NHỚ.....
Thương nhiều thứ và nhớ cũng nhiều việc......
Nhớ những tiết học ngủ đứng và ngủ nằm.....
Thương nhỏ nhí nhảnh khìn khìn lúc bị bệnh mặt ngu ngu nhưng vẫn năng động.(lùn mà lối)....
Nhớ những lúc giành cơm.....
Thương thằng thùy linh thô bỉ nhưng đầy tính hài hước....
Nhớ chai nước tương pha theo tỉ lệ 1:1000
Thương thằng Bảo ngày ngày xách rác đi đổ.cho cả 2 phòng 408 và 411....(^^)
Nhớ cái "thánh chỉ"(bài ba nút) phân định ai đi xách nước,móc bồn cầu
Thương thằng Trầm cảm nhưng mà lên cơn khi ngồi kế vợ VŨ NGỌC MAi...
Nhớ Cai giường bị lủng lổ,mà mình bị quy tội là do nằm xấp....
Thương con nhỏ "cùng họ" ngày nào cũng rên rỉ "Đầu chôm chôm đâu rùi,tui mún ăn chôm chôm".....
Nhớ dĩa cơm gà trường kì,chắc cũng đc 3 con gà trong bụng...
Thương nhỏ Hạ,Ngân(bình minh) với tiếng cười khủng khiêp lau lau lại vang lên chả hiểu lí do tại sao.....
Nhớ Lon nuoc ngot chia 5 xe 7....
Thuong Bạn <140 cm "Chiều nay rủ mấy bạn đi chơi bóng chuyền nha"
Nhớ câu nói khi cỗ vũ bóng chuyền " C2 hôi lách".....
Thương con gấu hay au yếm với ai đó ở công viên....
Nhớ khuôn mặt vui bùn của cac thanh vien lop 7 khi đấu giải
Thương MÌ CHUA CAY....đã cắt tóc cho ta(kiểu hàn quốc đó)....mốt chắc đây là nghề tay trái đấy
Nhớ những khúc phim xine khong co đạo diễn mà chỉ có diễn viên đóng thật là mùi mãn...
Thương Chú Nhựt hay xưng "cậu cậu,tớ tớ" và câu nói đầy ngây thơ"Sao tớ nhắn tin cho bạn đó mà bạn đó không nhắn lại,tớ bùn quá"
Nhớ cái bàn học có thể liếc qua bạn ấy....
Thương bạn Nhựt Linh với câu nói nổi tieng"KHONG,EM KHONG MUN NGOI VOI BAN DO"...
Nhớ bãi cõ dại mà mình đã "lau chui" nhiều lần.......
Thuong Cô Lựu hay ném mìn" Ông giỡn mặt với tui đó hả,mún ăn bom không"....
Nhớ cái ghế đá mà bạn ấy và thằng khùng kia ngồi tam sự....
Thương Mai Lĩ hồn nhiên như con iên,de thuong chẳng thua ai trong lop 7
Nhớ cai đường đi tối tối thấp thoáng vài cặp diễn vien....
Thương Mi Lãi nói năng nhảm nhí,hay quảng cáo "FUGACA"....nhưng cũng chịu nghe mình tâm sự........
Nhớ bảo vệ khùng "em khong duoc chup hinh o day,em xoa het hinh đi,xoa chua,đừng tương anh khong biet xoa nha"(ghẹo gái thì nói bà nó đi,đồ điên)
Thương Con gấu ngủ đông cà lăm" ông có ccco coo tin là laaaaaa tui đá aaa ô oong không"
Nhớ cai tiet học của ông thầy Phi,"thầy cho chúng em tu giải thoat"với kinh nghiệm của mình thầy đọc sách ra rat hay,lau lau thay đc vài từ đồng nghĩa"tương xứng và tương tầm"....
Thương bà Ngọc lớp phó......."Chuyện gì dạ,có chuyện gì dạ"
Nhớ tiết học ông Điện,với nhiều ca sĩ đc thế hiện tài năng ca hát của mình....
Thương ông Nguyên với câu nói" Em thich người ta co biết lí do không???" nguoi lun làm ướt may cuộn băng (^^)
Nhớ lúc bị viết bảng kiểm điểm,"em biet lỗi rùi thua thầy,thầy tha cho em"
Thương bà Chị miệng dẻo quẹo......"để tao bắt trai về cho mày xài"....
Nhớ lúc các bạn nữ xin tắm nhờ......"Tui ghê lắm đó,không sợ hả""So gi,cac ban nam lop 7 hien queo à"
Thuong cô gái Tây Ninh vơi diễn xuất cực đạt............"THAY OI,EM BIET LOI RUI MA THAY,THAY OI THA CHO TUI EM, MA THAY" làm cho con trai cả phòng mún nát ruột tim
Nhớ lúc tui chờ tin nhắn của người ta....chua bao h thấy 1 tn lại quan trọng như vậy.........rên rĩ"sao khong nhắn cho tui"....
Thuong bà HITLE nhung ma tính tính khong phải HITLE.........
Nhớ Cái Radio rè rè "thằng bé nghe đài...."
Thương thằng tự tin 1988......."Nhờ có tao nên....","mày biết không,tao biết cái này nè..."
Nhớ cái giọng điệu tập thể dục "1111111111111,2222222222222,33333333333,4444444444"
Thương thèn con nít hay lý sự cùn........"dung lam nhu vay mà,kì lắm"
Nhớ lúc thụp ló trong nhà vệ sinh trốn cái thể dục.............
Thương chị Nhân Sâm lúc bị đập tay....triệu chứng nói lảm nhảm sau 10'
Nhớ lúc mình mong chờ đc đấm lưng(khi đứng sau lung nguoi ta) but....
Thương chị Thảo luc đập tay đc thi vui lam,lúc bị đập lại thi "Ôi mẹ ơi,đau qua"
Nhớ nhung lúc ngồi học bài chuẩn bị thi,thì thằng khùng lop 8 " TAO KHIN TAO KHIN"
Thuong bạn LÓC CHÓC....mặt mài chởm lo,tướng đi cà ẹo" Co gì ăn khong,tui đói quá",thương bạn lúc tâm sự vơi tui........
Nhớ những lúc choi trò sự thật.........mình là NVTT dây...hihi
Thương Thùy T T........vả mặt chát chát để khỏi bị ngủ gật........rat nữ tính khi thi net dep quân sự(TT: thúi tha)
Nhớ lúc cả bọn chơi trò hat nối........
Thương Bạn nữ học lop 3 (ki wi m t).....mặt mài ngay tho thiet...mà khong biet co ngay thơ khong..
Nhó lúc choi uuuuuuuuuu.........nữ cả 2 đội đều bị tui ôm láng.......kaka
Thuong bạn P T.............cap cap cap
Nhớ cái tướng chay nhu con vịt của nử lớp chúng ta.......
Thương bạn Tuấn hay show "hàng"...."tao đep trai qua mày ơi"
Nhớ chai keo ROMANO xài chung
Thương bạn mắt to........chỉ dẫn cách cua gái "ông mún cua nguoi ta,ông phải làm vầy ne......."
Nhớ lúc nổi loạn lúc 9h30 "ANH YEU EM,DUNG CO MO,XAU MA CHANH"
Thương PHU NHAN TRUONG BAN QUOC PHONG........."à hum,bạn VY rat là de thuong,tại sao bạn lại nói bạn vy nhu vay"(^^),nguyên văn
Nhớ nụ cười của bạn đó...........
Thương thằng Thi khìn............"tao thích con nhỏ nào cũng 1 tuần à,mà tao khong bao h nói hết"...
Nhớ nụ cười của từng thanh viên lơp 7......vì lúc đó ai cung de thuong nhat
Thương vợ của C trưởng với bàn tay đỏ chót khi choi xì dach......."ta sẽ phục thu....huhuhu",tội nghiệp nhỏ chua phục thù đc........
HINH NHU TUI THUONG HET NGUYEN MOT LOP RUI,CÓ AI THƯƠNG TUI HEM(^^)
THUONG MOI NGUOI NHIEU LAM






