My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Bất ngờ



Tình hình là sau buổi thi giữa học kì môn xstk, tâm trạng của một vài bạn không đc tốt lém. Với tâm trạng buồn bực u uất, tất cả đều xách dép lê mông về nhà với hy vọng sẽ được ngủ nghỉ cả một buổi sáng. Nào ngờ...!

-Alo! Đi chơi hông!
-Đi!
-Lên trường liền nha!
-Ừ

Tắt máy tính, vô toilet... 30 phút sau có mặt ở trường.

Hơn 10h tình cảnh là có le que vài mạng... chắc lại đi Karaoke là cùng á

Gần 11h chỉ có 5 mạng... chà!

11h 5 phút được thông báo một tin kha khá là shock: đi Đồng Nai chơi (chơi zới ai, dế à!). Đi thì đi! Ngán đứa nào! Chơi tới bến lun

Thảo luận hơn 25p rồi lên đường rướt thêm bạn nữa cho đủ "đôi"

1h ngồi ôn lại kỉ niệm Quân sự với con đường vào làng Đại học quen thuộc.

1h30 quyết định sr bạn Hảo và ra quyết định ảnh hưởng lớn đến cả hành trình.

"Chuyển hướng Vũng Tàu"

Hic hic! Biết là chơi tới bến, nhưng cái bến xa lắc xa lơ vầy... Đuối

Vậy là cuộc hành trình bắt đầu. Không quần áo (nghĩa là vẫn có một bộ đang mặc á), không... gì hết (nghĩa là vẫn có 3 chiếc xe máy làm phương tiện di chuyển á)..

4h đến Vũng Tàu... bắt đầu chuyến đi chơi! Dự định 5h về. Có vẻ rất quyết tâm!

7h đang lanh quanh ngoài bãi biển với sự tiếc nuối.. không có quần áo tắm!!

7h30 ra bãi giữ xe và... gặp Mr Bảo đẹp trai ga lăng thân thiện của lớp chúng ta đang lù lù tiến đến. 4 mắt nhìn nhau đắm đuối, dò xét, suy nghĩ. Thằng khỉ này phải thằng Bảo hông ta? Ác ác phải ông già N đây hông, hổng lẽ ổng quê ở Vũng Tàu... Chà. Thế mới biết nước Việt Nam mình nhỏ xíu xìu xiu...

Thôi chuyển!
Up ảnh theo iu cầu của Ms Mai. Mai bảo "Cho mọi người tức chơi". Cí gì kiếm nhỏ mà càu cấu nhá....




























Ai quan tâm vào xem thêm Click here

ENTRY CHO 4 TUẦN QUÂN SỰĐọc sách ở nhà mới

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28