My Opera is closing 3rd of March

Lớp 7 K34 UEH

Nothing is impossible

Entry to Happy Birthday to Our friends





Tháng 2, bộn bề công việc. Ăn chơi tết, học thi, rồi còn chuẩn bị cho Vanlentine (riêng mấy thăng chưa có bồ thì khỏi lo về vụ này)

Buổi học thứ 2 của hk 2 đầy cảm xúc với Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vậy là coi như một chặng đường mới đã bắt đầu, nhưng xem ra mọi thứ vẫn như cũ, lười và chán.

Người ta thường nhắc nhiều đến cột mốc 18 như một sự thay đổi lớn, nhưng theo cá nhân mình thì nó cũng thường thôi, chẳng bằng 19. Có 2 lý do, 19 là số nguyên tố, đẹp! thứ 2, nó là năm tiền đề trước khi được lấy vợ (ăn chơi cho đã đi anh em). Do đó, sinh nhật 19 thực sự đáng để nhớ.

Thế mà, do bận bịu trăm công ngàn việc, các bạn của tui, và cả tui nữa, đã quên rằng, trong giờ phút tháng 2 lịch sử này, có rất nhiều thành viên lớp 7, đã đang và sắp tròn 19.

Do đó, nhân danh thằng vô danh, tui kêu gọi đồng bào lớp 7, sau khi đọc xong dòng này, hãy đặt tay lên ngực, và thầm chúc HAPPY BIRTHDAY đến các bạn có tên theo danh sách kèm theo sau đây:

1. Yến Linh (tự pooh),
2.Mỹ Phương,
3.Mỹ Vi,
4.Quang Tuấn,
5.Thiên Thanh.

Chúc các bạn càng ngày càng xinh, và nhất quyết không để chữ “ế” theo đuổi.
Lời chúc này cũng được xem như lời tạ lỗi với các bạn, và cũng là lời nhắc khéo cho bữa party chè mà các bạn có tên nêu trên có trách nhiệm phải phục vụ vì lý do dám âm thầm mừng sinh nhật.
Bạn nào là thành viên lớp 7 đọc được bài này có trách nhiệm tuyên truyền, để nhắc nhở 5 bạn trên, hy vọng tuần sau sẽ có chè ăn.
Chúc mọi người vui vẻ.

moigia.

ENTRY cho những ngày cuối nămTin chấn động trường ĐH Kinh tế

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28