Skip navigation.

something i see

STICKY POST

River of Star


FREE service provided by MusicWebTown.com

Entry for Au,1, 2007


5h50... thức pà mẹ nó mấy ly bia tối qua
6h00... vẫn nằm,đầu óc tỉnh táo lạ thường nhưng bụng réo,mắt nhìn đồng hồ...
6h10...bụng vẫn réo nhưng cứ nằm tiếp tục nhòm đồng hồ, xin thêm 5'
6h20...WC
6h25...WC finish
6h30...giờ G đã đến...cứ thế mà làm không lưỡng lự,không hối tiếc
6h40...1 cafe 1 tờ báo một mình...waiting
7h10...mịa nó 30' rùi nó mới tới
7h40...cafe xong,công ty mới thẳng tiến
8h00...chào hỏi sếp mới xong,quăng 2 tờ giấy A4,phác thảo một cái bồn nhìn không muốn ra.Nhẹ nhàng:"vẽ xong,tính dự toán luôn,tranh thủ chiều mai xong nha""dạ,đầu giờ chiều nay em tiến hành"
Xong một bước...
Điện thoại réo liên tục của Trung tâm...tắt...nhìn 8h35
8h40...bước vào trung tâm,bài vở đã chuẩn bị kỹ lắm rồi.Chỉ đơn giản"xin chú cho phép con được nghỉ".
Lý thuyết là thế...thực tế có biến cố.
Trung tâm không có sếp,chạy xuống quán cafe.Một chiếc du lịch lù lù tiến tới.
Một cái ngoắc tay....
8h50 hôm nay đi với tui xuống Trà Nóc có việc.Trời
Kế hoạch thay đổi do trên xe hơi bị nhiều người
Gần 11h trên đường về,chỉ còn ta với địch."Trả bài" trơn tru.Cuối cùng cũng đã nói được
Kể ra cũng không nghiêm trọng như mình nghĩ.
Bây giờ mới thấy đói dã man
1h30-5h00...công việc mới cũng không dễ dàng chút nào,nhưng nó làm mình khoai khoái
có áp lực,có hiểu biết...
Kết thúc buổi làm chiều nay là một cái lẩu cá không tốn tiền do anh em mới lãnh lương đãi.Mình chưa có lương,không biết hên hay xui nhỉ
Thế là tháng này giảm cafe,giảm ăn ngoài,giảm nhậu,nói túm lại là siết chặt hầu bao ...nếu muốn sống hết tháng

Entry for July 29, 2007


công việc...chán nản
...
Chưa bao giờ ta cảm thấy yếu đuối như lúc này.Chỉ có lựa chọn mà hàng tháng nay vẫn chưa dứt khoát được.
...
Cần lắm sự chỉ dẫn của một người có trải nghiệm.
Cần lắm lời động viên không hời hợt,thiếu tình cảm.
Cần lắm sự tin tưởng,thấu hiểu bản thân ta lúc này.
...
Nhưng ngay lúc này đây ta một mình,ta chấp nhận.Ta tự nhủ con người cần phải có những lúc như thế...

để ta suy nghĩ,
để ta đắn đo,
để ta chán nản,mệt mỏi,
để sau này...ta sẽ như thế nào trong mắt mọi người.

Vì thế,
Ngay đêm nay ta phải quyết định,phải dứt khoát và sáng mai ta bắt đầu...

Không nghĩ ngợi gì thêm,
không đắn đo tính toán,
không lưỡng lự cầu toàn.
không thủ.

Ta còn trẻ,ta chấp nhận thách thức,và ta tự hứa ta sẽ cố gắng sống tốt cho ta,cho những người thân yêu của ta.

Gia Đình

Hôm qua đi chơi với cả nhà,một quyết định đúng đắn sau khi cancel cuộc hẹn đá banh với bạn...Lý do đơn giản...cần phải hâm nóng lại không khí gia đình.Thời đại bây giờ là thời đại của những gia đình phân tử,mỗi người đều có sinh hoạt riêng,những mối quan hệ riêng,những sở thích riêng...dần dần tạo một khoảng cách vô hình,nó không rộng mãi nhưng chả ai buồn thu hẹp nó,bởi vì...quen rồi.Càng ngày mình càng thấy thương mẹ,bởi vì...mẹ thương mình,thương em mình,thương chị mình,thương ba mình,thương bé quắn lắm :love: Một tình thương thật khó để một thằng con trai diễn tả bằng lời,chỉ biết sao này làm việc kiếm nhiều tiền phụng dưỡng mẹ,chăm sóc cho mẹ để sau này mẹ được vui vẻ,khoẻ mạnh,hồng hào và được mọi người khen là đẹp lão là được,mẹ thích được khen đẹp lắm :D Mì gói chịu chụp hình lắm,mới lớn mà nó điệu de kêu luôn chắc tại bà ngoại truyền cho má nó rồi má nó thẩy hết qua cho nó :yes: Ngày mai cho nó xem hình chắc nó giành luôn cai máy vi tính của mình quá :insane:

Laundry And Dishes




...I lost my phone......Lost my coffee cup......Make things disappear......Then i make things up......I lost you,then i lost my way......And i make it difficult for you to say the things you want to say...
...I am right,right in the eye,of the storm,and i am wondering why...
...I been watching,oh i i've been watching you......There are so many secrects i've been keeping too...
...Open the the coffin,there's nothing inside......There are fake stars shining in the sky......And when i wake up i find i am still dreaming......In the bathup,the salmon are teeming...
...Maybe i need to see something grow......See black soil,green shoots......Maybe i need to touch down......I need heavier boots...
...I have been wathching,oh i i've been watching you...There are so many secrects i've been keeping too...
...Somehow the spaces between the words grew......How long till there are no more traces of you...
...You found my phone,found my coffee cup......You made things appear,as if the rain feel up......Do these desires become impossible wishes...

có ai đánh dùm tui đi

Lướt một vòng thấy cái trò này hay quá,sẵn có cái hinh thẻ chụp xấu mù:irked: càng nhìn cái mặt càng thấy...ghét quá:furious: Anh em nào vào xử nó đi.

...không tập trung...


Hôm nay mình đã nghe được từ "KHÔNG TẬP TRUNG" từ một anh đồng nghiệp.Cụ thể đó là lời nói mà đúng hơn là một lời chê trách đối với cách làm việc mà một người bạn của mình đang làm việc cho anh ấy.Cũng không có gì to tát lắm nếu như mình không 'cụ non' như hôm nay.Cái từ này nó cứ lởn vởn trong đầu mình.Trước giờ mình có tập trung không nhỉ?
...mình học không tệ...nhưng không 'nổi bật' môn nào cả...có sao đâu
...mình chơi thể thao không tồi...nhưng thi đấu chỉ làng nhàng dự bị...bình thường thôi mà
...mình yêu nhạc nhiều lắm...nhưng chủ yếu down và nghe,không biết chia sẻ...đơn giản là mình nghe là đồng cảm rồi mà
...mình có thể 'nhậu' nhiều,có thể ca hát nhảy tưng tưng khi hứng...nhưng chưa bao giờ mình chơi hết mình với anh em...mình sợ mình sẽ đánh mất cái vẻ bên ngoài hằng ngày của mình
Hàng loạt thói xấu cần 'vạch áo':
...mình thường ăn cơm kết hợp xem tivi,không thì đọc báo...
...làm việc thì nghe nhạc,lướt net...
...vào tolet cũng vát báo theo...
...đang đi chơi với người này thì đã hẹn người khác...
...việc đáng làm hôm nay thì rề rà cafe cái cho tỉnh,xong cafe thì hàng tá thứ khác...thôi để ngày mai
...làm gì cũng suy đi tính lại...rốt cuộc bây giờ chưa phải lúc
...thích một em gái,tim đập thịch thịch mà mặt nhìn láo gớm
...
...
...mình thế này mãi sao...

Có thể làm rất tốt...nhưng hình như sống chỉ lo 'rộng',mà không biết 'sâu' mới chính là cái chất,cái làm nên con người.

Có lẽ mình đã KHÔNG TẬP TRUNG.

Thế thì...bây giờ...
Dẫu biết...thói quen...
Nhưng...sẽ...
Thay đổi đi.

No title



Tình cờ qua box nhạc kịch cổ điển của tapchiamnhac.net thấy cái bài quá hay này:yes: Còn bé thế kia mà giọng cao khiếp.Thích nhất là đôi mắt em buồn làm sao:o .Có ai biết thêm bài nào của e gái này thì cho mình xin nhá:D

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc.Chợt thấy ta cô độc.Ai đó đã bỏ rơi những nỗi buồn vào ngày hôm qua.Đêm đã xuống.Và đêm vẫn trắng dù đêm không đèn ,không trăng.Ta nằm dài trên nền đất.Nhẹ tháo chiếc mặt nạ còn đầy bụi cuộc đời.Chiếc mặt nạ da người.Thôi không cười.Thôi không mắng nhiếc.Thôi không bon chen.Thôi những thói đời giả tạo phớt lờ ngay với cảm xúc phần "người".Để cho ta được mếu máo.Suy nghĩ.Dày vò.Đấu tranh.Vui,buồn...Yếu mềm và mạnh mẽ.Những cung bậc.Rồi trách cứ.Những ngày hôm qua.Họ và ta.Từ bao giờ.Ngay cả đôi mắt cũng được đeo mặt nạ.Nụ cười cũng vậy.Những giả tạo,giấu diếm cho một ngày.Họ và những vai diễn đời thường.Những diễn viên tài ba.Đến bao giờ nhỉ?Cho vở kịch vĩ đại này kết thúc.Cho từng chiếc mặt nạ,từng vai diễn.Của ta và họ được hạ xuống.Khoảnh khắc.Đêm đang trắng.Và Đêm lại về trong ta núp bóng những triền miên...

Từ Sal3m blog

Em nào hát hay thế nhỉ?

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31