Monday, June 20, 2011 4:12:42 AM
xã hội
Buôn bán lậu
Năm ấy tôi 11 tuổi ,đang học lớp 4 đi học chiểu, sáng theo mẹ ra chợ chồm hổm ngay ngã tư đường để bán xôi .
Hôm nay có xe shall ghé mua 2.000đ xôi , tài xế ý hỏi thăm có ai mua xăng lậu, họ có một call ,bán rẻ vì là xăng rút ra từ bồn, Mẹ tôi chỉ vào mấy nhà gần …Họ mua bán như thế nào tôi không rõ và cũng chẳng quan tâm
Mấy ngày sau xe lại ghé và mua xôi,…lại bán rẻ xăng
Hai , ba lần
Lần này khác hẳn họ bán số lượng tới 3 phi,…..Cả khúc đường nhao lên với những người nói nho nhỏ ,tay múa …… người ta hỏi mượn nóng tiền đẻ mua xăng rẻ…
Phi nào cũng được mở ra và nghiêng đổ ra một ít để thử…. Đúng là xăng….
Tài xế dùng cái khóa vặn thật chặt các nắp thùng phi lại rồi chúng được lăn xuống đường,… Tiền được đếm vội vàng,các thùng xăng cũng nhanh chóng được lăn vào trong nhà vì sợ công an bắt
Xe chạy
Khoảng hai tiếng sau …..Cả đoạn đường lại ồn ào ,người ta đi tới đi lui và kèm theo có vài người khóc khóc mếu mếu lau nước mắt.
Bi trừ tôi mới để ý…. Thì ra…họ kể rằng:... Các phi xăng kia chỉ có một lớp mỏng ở trên là xăng, còn phía dưới toàn là nước….
* Rất dễ kiếm lời ….Kiếm tiền dựa vào lòng tham ….dễ lắm….
* Ai chưa biết:
Cửa nhà tù luôn đóng
Vào rất dễ
Ra cực khó
* Xin mời làm theo
Của đánh rơi
Chiếc xe buyt từ từ ghé vào đầu ngã tư, trên xe khoảng mươi người khách, chủ đích rước thêm khách, dưới mặt đường một đám đông đang chờ xe. Trên xe bước xuống 4 người , hai nam và hai nữ, họ đi rời rạc hình như không ai quen biết ai.
*anh thanh niên A nghênh ngang ,châm chạp đi dọc theo đường
*một chị B lững thững ,nhẩn nha theo sau
A- Thò tay vào túi móc ra cái khăn vừa đi vừa lau mặt và không biết cái nhẫn vàng vừa theo cái khăn ra khỏi túi và rơi xuống đường . A cứ lững thững đi
B- Vội vàng nhặt lên, H người con gái đang vịn chiếc xe đạp bên đường nhìn thấy mọi việc sảy ra ,B ra dấu cho H im lặng đồng thời tiến sát lại nói nhỏ : “Đừng nói to,tôi với bạn chia , Của rơi giữa đường nhặt sài không có tội mà”
H- Đứng im, không từ chối cũng chẳng đồng ý, quay mặt đi nơi khác
B- Ghé sát vào phía trước mặt H và đưa chiếc nhẫn lên nhìn vào vòng trong vừa xoay vừa tìm chữ đọc : “ một chỉ bốn số chín”. Đọc xong B nắm chặt chiếc nhẫn trong tay,ghé sát vào tai H và nói nhỏ: “tôi với chị bán và chia đôi nhé? .Đừng cho ai biết”
H- Có vẻ đồng ý,gật gù cái đầu
B- Kéo nhẹ tay áo H đi về chỗ vắng người hơn , “Mình bán đi và chia hai , chị ở đây biết chổ nào mua không? , Một chỉ bây giờ khỏang 1 triệu rưỡi, mỗi người được 700 nghìn”
H- “ Em cũng mới vào đây tìm việc , chị biết thì bán đi”
B- “Vậy em đề nghị như vầy: chị giữ cái nhẫn này rồi bán sau,em có chuyện gấp lắm cần phải đi, chị cứ đưa cho em 5 hay 6 trăm gì cũng được”
H- “ Em đâu có tiền”
B- “Hay chị đưa em cái xe đạp này , xe này mới khoảng 500 cũ rồi thì tính 400 vậy…… và chị đưa em thêm cái đồng hồ đang đeo kia nữa…. Chị em mình có đi đâu mà thiệt phải không chị???...”
Suy nghĩ một hồi, H cũng tháo cái đồng hồ đang đeo ra khỏi tay và cùng lúc đưa luôn chiếc xe đạp cho B, tuy trong lòng vẫn còn ngài ngại
B vui vẻ cười chào H đồng thời cưỡi xe và đạp đi một nước
*Cả hai đều quay đi vội vàng, hình như sợ bên kia đổi ý
HẬU QUẢ LÀ:
H- Về nhà mang bán thì ôi… vàng giả
Bốn người đó là một băng lừa đảo: Hai diễn kịch, còn hai kẻ kia dự phòng nếu bị ai phát hiện, nhào vào giả vờ hỏi tùm lum , cố ý cản đường cho hai kẻ kia tẩu thoát
Wednesday, June 8, 2011 2:52:02 AM
xã hội
Con ma nhà họ Hứa
Nói tới con ma ,ta tưởng tượng ngay ra con vật rất giỏi ,nó làm được tất cả mọi việc từ dễ cho đến khó ,miễn sao ta tưởng tượng được ,là nó làm được
Nhưng có một điều là ta có chú ý lắm , vẫn không thể nhìn thấy nó. Nó vô hình
Nhà họ Hứa , dòng họ này mới ra đời, từ khi nhà máy,cơ quan phát triển mạnh,thì dòng họ này được nhân giống rất mau
Bọn nó sẵn sàng hứa mọi điều,dù làm được hay không ,không thành vấn đề,chỉ cần đạt được ý đồ của nó
Nhận dạng dòng họ này cũng hơi khó một chút , dễ lẫn với người chính trực biết giữ và thực thi lời hứa
Tuy nhiên ta cần phải tự ấn định cho mình một đối sách:
*Nó hứa thì ta nghe ,nhưng đừng vội tin mà bị lừa ,việc ta ta cứ làm
*Việc của nó, cứ để nó lo
*…………..
*Khéo một tí ti ,không thì ta bị rơi vào trường phái MacKeNo
AI CÓ KẾ SÁCH NÀO GÓP Ý CHO MÌNH VỚI
Cám ơn trước
Wednesday, June 8, 2011 2:47:51 AM
Hồi ký
Khúc ngoặc
R e n g ….R e n g …reng – reng . Tiếng chuông báo hết giờ và cũng là tan học, tôi đứng ngay lên,không viết thêm ,viết nếm chữ nào nữa.Nộp bài
Hôm nay là lần thi thử thứ ba, tôi làm bài hết và kịp thời gian ,Đúng hay sai HẬU XÉT
Ra khỏi lớp , nhập vào dòng áo trắng, vừa đi vừa bi bô ,cười cười, nói nói .Tâm hồn nhẹ tõm , bước chân khoan khoái lạ thường
“ Chào mọi người, ngày mai gặp lại” Tôi vô tư nói rồi rẽ vào ngõ nhỏ (đường vào nhà )
Vứt cặp lên bàn, ngả lưng vào võng, đu đưa,…….
Lim rim và tự nhủ: quyết định của mình đúng,
Vì : Học lực trung bình với học sinh trung bình,của một trường trung bình cấp thành phố nhỏ
Thì :Cổng TRƯỜNG ĐẠI HỌC hay CAO ĐẲNG hầu như không rộng mở
Bây giờ chỉ còn chạy đua với đồng hồ và cố gắng đừng lạc đề : SẼ TỐT NGHIỆP
Mai thổ lộ cho mẹ ……. Tôi biết Mẹ tôi sẽ hơi buồn một tí
Phụ đạo
Rồi cũng đến ngày NGHỈ HÈ ,các lớp dưới khối 12 ,hôm nay chính thức được nghỉ hè. Còn lại khối 12 ai muốn học phụ đạo thì các thầy cô sẽ sẵn sàng, không lấy công. Mục đích (ít em bị trượt)
Tôi cũng hưởng ứng ,sáng sớm tôi đến trường như khi còn trong học kỳ, ngó quanh thấy lác đác, ít người quá.
8g30 các thầy, cô từ phòng giám hiệu lững thững tiến tới chỗ chúng tôi đang tụ nhóm
« chào các em, ít bạn quá nhỉ ? Vậy ta dồn vào một lớp thôi » Cô lý nói
« dạ -dạ -dạ » vài tiếng trả lời nho nhỏ , chúng tôi theo chân Cô
Chúng tôi ngồi nhìn nhau,chẳng biết ôn môn nào và bắt đầu từ đâu.
« Các em cứ tự ôn và có gì không hiểu cứ tự nhiên hỏi,các thầy cô sẽ giúp »
Ngồi mãi,chẳng muốn nói chuyện,cũng chẳng biết hỏi cái gì. Bỗng Hưng (thằng nghịch nhất lớp) hỏi to :
- Hồi Cô đi thi Cô có quay không Thưa Cô ?
Tủm tỉm cười,cô đi tới đi lui, suy nghĩ hồi lâu rồi ôn tồn nói :
- Cô cũng là học sinh như các em mà, Tuy nhiên cô có lời khuyên của người đi trước, Các em cần cẩn thận tối đa, khi nào bất đắc dĩ lắm thì mới ……
Thầy toán từ ngoài bước vào
- Thầy tạm ngắt lời cô lý một tí, Thầy xin nhắc nhở các một điều tối quan trọng : Đừng để bị CẤM THI , sẽ mất hết cơ hội gỡ …. Quan trọng ,các em nhẩn nha đọc kỷ đề bài, và làm bài đừng viết dài dòng khó hiểu.Chỉ cần làm được hơn nửa đề cẩn thận là ta 80% có bằng trong tay
Hai ngày,ba ngày ,số bạn đi học ít hẳn, rồi ngày thứ Năm còn ba đứa bạn thân của tôi …. Thế là phá sản lớp PHỤ ĐẠO
Rồi ngày thi cũng tới , tối tôi soạn bút thước máy tính bỏ túi và ít vật bỏ vào cặp. Soạn giấy tờ :CM , Phiếu báo danh ….Bỏ vào túi áo và treo lên móc.
Mẹ tôi hỏi :
- Có tiền chưa ?
- Con còn nhiều Mẹ ạ
- Cứ bình tĩnh làm bài , nếu không đậu Mẹ cũng không trách con đâu. Mẹ biết học tài thi mệnh , TRẦN TẾ XƯƠNG còn rớt tới tám khoa thi . yên tâm mà làm bài , mẹ chúc con trúng tủ
Mẹ tôi đi ngủ và tôi cũng BÁM ĐÍT MẸ.....
Tuesday, May 24, 2011 9:02:38 AM
Hồi ký
Mất mát
Anh Tư tôi hôm nay dọn nhà sang nhà mới mua .Nhà vắng hẳn.
…………..
Bệnh tim Ba tôi lại tái phát……Lần này Ông không vượt qua được
Lo hậu sự cho Ba tôi xong , mọi người ai về nhà nấy.
Ôi căn nhà trở nên quá rộng, Vắng vẻ lạ thường.
Cơm tối xong ,tôi ôm gối và chăn vào giường Mẹ nằm, Bình, người chị song sinh với tôi cũng vào theo .Giấc ngủ đến thật nhẹ nhàng.
Đã thành thói quen, hai chị em tôi ngủ chung với Mẹ…..
Trời hôm nay oi quá, trằn trọc mãi, Tôi đếm số tới vài trăm rồi mà vẫn chưa ngủ được . Chợt tôi nghe tiếng nấc nho nhỏ, và khịt mũi của Mẹ . Hình như mẹ tôi đang khóc . Tôi cố nằm im không quấy rầy Mẹ ; nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra , nín không được ,tôi cũng nấc theo Mẹ. Chị Bình tôi òa lên khóc thành tiếng…
Mẹ tôi ngồi dậy, tôi cũng chồm theo ôm lưng Mẹ, dụi mũi vào lưng bà , mùi mồ hôi quen thuộc,..
Cả nhà thức và ra bàn ngoài ngồi. Mẹ tôi mở TV nho nhỏ, chẳng ai nói câu nào….
“ Hai đứa xem có gì ăn được mang ra đây” Mẹ tôi nói nhỏ
Le te tôi đứng dậy xuống tủ lạnh “Có hai trái ổi mẹ ơi”
Tay cầm cái rổ đựng hai quả ổi ,lọ muối ớt ; tay cầm con dao ,ngồi vào bàn bổ ra…
“ Mẹ , con nghỉ học luôn mẹ nhé?” chị tôi hỏi
Mẹ tôi không giật mình,không tỏ vẻ nóng giận, cũng không trả lời gì ; Ngồi im hơi buồn…
“ Con học không vào nổi nữa mẹ ạ”
Tôi biết mẹ không giận vì tôi đã thấy mấy lần Mẹ xem bài của hai chị em tôi . Tôi chỉ tới điểm 5/10 là tốt lắm rồi,còn chị Bình tôi chỉ điểm 1 hoặc 2
Mẹ tôi ôn tồn nói nhỏ: “nếu nghỉ thì làm đơn xin đàng hoàng,xin rút hồ sơ để làm kỷ niệm, đừng nghỉ ngang coi không được đâu…. Thôi 3 giờ rồi ,đi ngủ ,mai mẹ phải ra chợ…”
Tuesday, May 24, 2011 8:53:34 AM
Tâm sự của Bé
Ngái ngủ
Mở mắt ra, hai tay và hai chân bé quờ quạng nhẹ ; Mẹ cũng nhìn bé “nhẹ nhàng” rồi nhắc cái màn chụp ra khỏi người bé .
Mẹ ngồi bên cạnh nói: “nắn tay chóng dài –chóng lớn…..chóng dài – chóng lớn…” Mồm nói ,hai tay nắn : vai, tay, rồi chân….Một –hai –ba lần
Bé hưởng ứng :gồng thẳng hai tay, hai chân , nín thở mặt đỏ bừng và thộn ra.
Mẹ nhẹ nghiêng vai bé lên ,tay xoa xoa lưng Ôi thoải mái quá!!!!
Tít tít tít tiếng còi xe làm mẹ bé không thèm để ý bé nữa, nhìn ra cửa. Ba bé ôm một gói bước vào giữa nhà,thả xuống và lúi húi ……
Cả nhà chăm chú váo cái vật mà ba đang hí hoáy
“Bao nhiêu vậy ???” Bà nội bé hỏi
“ Không mắc lắm ,cũng vừa giá”
“ xong rồi, mẹ thằng cu bế nó ra nằm thử coi “
Mẹ cho bé nằm vào……
“ Thì ra đây là võng à !!! Êm thật, lại còn đu qua ,đu lại nữa , cũng hay hay ‘’
Mẹ bé sửa thẳng hai chân bé nhưng bé không thích ,co hai chân lên thoải mái hơn .BÉ KHOE HÀNG ĐẤY
Bà nội cười ha hả nói :
« Con trai chứ con gái Ma nó ngửi cho được , Mai bỏ tã đi, mua quần cho nó mặc. »
Cả nhà mải mê với cái võng ,quên phéng (nghĩa vụ) của bé, thế là bé bắn cầu vồng . Cả nhà cười vang
Bà nội lại phán :
« Thôi tháo ra giặt kỹ cho hết hơi hồ , lười nó ngứa ,nó khóc cho mà nghe »
Thế là Bé chưa kịp hưởng thụ ….
Thursday, May 12, 2011 7:42:07 AM
xã hội
Quyền lực
Hai chữ quyền lực,ai cũng cảm thấy ơn ớn, nhưng đa số ai cũng mong mình có quyền, có lực .Thậm chí những đứa trẻ mới lên 5, lên 6, khi chơi với nhau cũng thổ lộ quyền lực
Ta thử hỏi :quyền lực ở đâu mà có???
Câu hỏi quá bao quát,quá rộng,bao gồm nhiều lãnh vực
Hôm nay ta bàn tới một vật :vô tri,vô giác nhưng có quyền lực rất cao khiến nhiều người ham :”sở hữu riêng mình”
CON MỘC đầu tiên nó làm bằng gỗ nên ta gọi là “mộc”
Sau này con người gọi nó là CON DẤU vì nó đồng âm với “giấu”. Con người , ai sở hữu nó ,lúc nào cũng cất giấu nó kỹ lưỡng, rất sợ bị mất nó.
Từ ấn tín của Vua,cho tới con dấu của cửa hàng nhỏ góc phố, một khi đã được ấn in lên thì sẽ tỏ uy quyền của đơn vị tương ứng nó đại diện
Quyền lực có thể:
- Cất giữ,lấy tiền ra khỏi ngân hàng
- Cho người xử dụng nó cái quyền mà nó đang đại diện
- Thậm chí nó có thể tha hay giết một tội phạm
- ………..v.v…
Người nào được phép xử dụng con dấu nào ,quyền lực của người đó được hưởng y như quyền lực mà con dấu đang cất giữ
Quyền lực của con dấu có được là do tín nhiệm của con người trao cho nó
Kẻ nào lạm dụng quyền này làm ngược với sự tín nhiệm .Ta chỉ cần lấy lại con dấu, Kẻ đó sẽ chẳng còn quyền hạn gì trong xã hội
Đồng ý hay không cũng cho lời bình !!!!!
Thursday, May 12, 2011 7:19:06 AM
Tâm sự của Bé
Tay mẹ
Mẹ nhè nhẹ đặt Bé xuống giường:,mông,lưng, rồi từ từ rút tay ra khỏi đầu Bé ; Bé mở mắt nhìn mẹ,mẹ cũng nhìn bé.
“E…e..eee…”Vậy là Bé lại được bế lên , Mẹ đi tới ,đi lui, “ầu ơ…ơ ầu…”
Bé lại nhắm mắt ngủ
Bà nội Bé nói với mẹ của Bé
“Con bế nó nhiều ,mai mốt không có người bế đâu , liệu mà lừa nó xuống giường”
Mẹ nhè nhẹ đặt bé xuống : mông, lưng rồi tới đầu của Bé.Bé mở mắt nhìn ,nhưng biết mẹ còn nhiều việc cần làm ,Bé nhắm mắt lại, Bé thương mẹ lắm , Bé nằm im ngủ …
Nằm ở giường không êm ,mà còn nóng lưng nữa . Bé rất thích ngủ trên tay mẹ.
Ba của Bé có nói với Bà và mẹ :”cuối tháng lãnh lương, con mua cho cháu cái võng điện ,cả nhà đỡ mệt”
Vậy mà sao lâu quá , chẳng biết ngủ võng có êm hơn trên tay mẹ không!! Bé vẫn thích ngủ trên tay mẹ hơn.
:cry:
Saturday, May 7, 2011 2:38:23 AM
Hồi ký
Phân vân
Vậy là hết tết,tôi nhìn tờ lịch,tay bắt đầu tìm mấy quyền vở,mấy cuốn sách …. .Ngồi vào bàn học,tôi mở thời khóa biểu ra,tuy đã thuộc lòng từ lâu. Ngày mai thứ hai,chào cờ,2 tiết thầy Toan,2 tiết cô Tâm…
Với thói quen, Tôi mở bài tập xem , Vở bài học lướt qua giáo khoa . Xếp hết chúng lại và nhét vào cặp…Tôi lên giường nằm ,nghĩ vẩn vơ ,cố tìm giấc ngủ…. Lại thêm một tuổi nữa.. Mai bắt đầu kỳ 2 của năm học…..
Me tôi nắm ngón chân cái tôi giựt giựt vài cái; Tôi mở mắt nhìn mẹ
- Dậy chuẩn bị đi học ; mẹ ra chợ đây ; Đồ ăn dưới bếp ,ăn sớm cho nóng
- Dạ
Tôi trở mình ,quay vào vách tính ngủ nướng ;uể oải quá,ngày nào cũng nướng ê ẩm cả người . Tiếng “cạch” . Mẹ tôi đóng cửa, tôi ngồi dậy ra khỏi giường…..
Tay ôm cặp,tay khóa cửa, tôi quay ra đi đến trường, Vừa ra khỏi ngõ ,tôi thấy ThyThy và Phương đang song hành,tôi gọi và nhập bọn đến trường..
- Ê An ,ăn tết lớn không?
- Tết vui héng!
- Mày nhiều tiền lì xì không?
- Ừ
- Hai đứa mày có đi hái lộc đầu năm không?
- Có
- Vớ được anh đẹp giai nào thì khai mau
Cả bọn cười và bước vào cổng trường , không khí ồn ào và ồn ào
Sau phút trang nghiêm chào cờ , tới lời nhắn nhủ của hiệu trưởng . Mọi người mặt thộn ra, xác đứng im , có lẽ vài đứa giống tôi ,đang thả hồn đi hoang…. Lốp bốp tiếng vỗ tay kéo tôi về thực tại
Vào lớp học ,thầy Toan cho chúng tôi ngồi . Thầy chắp hai tay sau đít,đi tới ,đi lui.. và cứ như vậy ..lui … tới rồi lại lui, tới…Lúc đầu lớp hơi ồn ào, sau, từ từ im lặng lạ thường …. Bọn tôi thắc mắc nhìn nhau , tôi thầm nghĩ :lại cái gì đây !!!
Hình như đã mỏi chân , Thầy lên bục ,quay mặt xuống chúng tôi
- Năm nay là năm cuối khối của các em, các em có định hướng gì chưa???
Chưa ai hiểu ý Thầy ,dù hiểu ,nhưng hỏi đột ngột quá chẳng ai có ý để trả lời
- Hôm nay tôi muốn hướng dẫn các em , đúng hơn là gợi ý để các em chọn hướng đi sau khi các em hoàn tất năm học………. Thôi bây giờ chúng ta học . Thầy sẽ nhờ thầy quản sinh giải thích và hướng dẫn kỹ cho các em sau…..
Cái ý nghĩ chọn trường cao đẳng , đại học hay làm nghề gì sau khi tốt nghiệp cấp ba ,lại một lần nữa tấn công vào đầu óc tôi,và lần này có lẽ mãnh liệt hơn nhiều .Nó khiến tôi vài đêm khó ngủ vì chưa quyết định rõ ràng
Trong sân trường,nhất là cái góc mà khối 12 chúng tôi hay tụ tập, hình như ít ồn ào như mọi khi , toàn là những câu hỏi thù thì :
- Mày chọn trường nào?
- Nguyện vọng 1 mày là gì?
Và chưa ai trả lời dứt khoát cả . Vài đứa thân nhau hỏi những câu thân mật hơn
- Ba má mày có ý kiến gì không?
- Má mày góp ý mày chọn trường nào?
- …………………………………..
Câu hỏi thì to,nhưng câu trả lời thì lí nhí lắm. Xa xa vài tay có máu ”dzựt le” rất vô tư, chạy nhảy nói lung tung, trêu hết người náy đến người kia, thế cũng đỡ chán.
Thông báo dán tại phòng giám thị và phòng bảo vệ cổng cho chúng tôi biết cách làm đơn, hạn chót nhận đơn, các mã trường được tô màu đỏ rất rõ
Trong cặp tôi cũng có sẵn vài đơn ghi đầy đủ ,chỉ còn mã trường là để trống . Hoang mang chần chừ, đã thế ngoài cổng , vài tay bán dạo các sách cẩm nang… hướng nghiệp.. v v ..
Mua vào coi thì ôi : toàn là những lời nói trung trung, vô thưởng vô phạt :các bạn phải cân nhắc… phải và phải …chẳng có gì là phương hướng cả ,(mất toi ổ bánh mì thịt)
…………………
…………………
Từ từ vậy .
Sunday, April 24, 2011 3:40:52 AM
Tâm sự của Bé
Bữa ăn sáng
Bé hí mắt ra,mắt vẫn còn cay cay, Trời đã sáng rõ .Nhìn chung quanh chẳng thấy ai,Bé “e e è è “ mấy tiếng .Ba , Má , Bà trả lời ngay :
- Ôi ôi má đây…
- Có đây , có đây
- Ư cháu của Bà đâu …
Nghe đã quen rồi , Bé biết họ còn ở xa lắm.
Hai bàn tay mẹ nâng bổng Bé lên ,ra khỏi giường , Vừa đi vừa nói : ”ngoan ngoan nào …Nào đái đái đi…” . Cái Băm by được tháo ra, Ôi mát mẻ ,thoải mái làm sao!!! Bé toét miệng cười,mẹ bé cũng cười theo . Ngồi bô một tí,nước tuông ra ào ào,Bé rùng mình , mẹ hiểu ý nhấc Bé lên ,vào nhà.
Để Bé ngồi giữa ,chung quanh là : Bà,Ba , Chú…Mọi người đang ăn sáng . Nhín từ người này sang người khác và Bé đã tỉnh ngủ .
Tiêng “lóc cóc ….cọc cọc “âm thanh quen thuộc của (thìa gõ bát) Bé hiểu :sắp sửa được ăn sáng
- Cái khăn ướt lau hết mặt tới cổ rồi lại tay.Bé ngó ngoáy lia lịa
- Cái bình uống nước được đưa vào miệng .Bé mút vài cái rồi lè ra
- Cái thìa đầy cháo ,kế tiếp . Bé ngoan lắm há miệng rất to, Tỏm một cái-xong ,ngon lắm vì đang đói mà,1…2 …3…. Và bé không cảm thấy ngoan hay dở nữa vì cái bụng đầy lắm rồi. Chẳng muốn há miệng nữa .
- Mẹ cứ luôn miệng nói : “ngoan nào -- ngoan nào” . Bé thương mẹ và muốn là bé ngoan.
- Bố quát :”ăn ăn không?” .Vậy chứ bé chẳng sợ đâu
Bé vẫn cố gắng ăn , nhưng rồi cái bụng của Bé không thể chứa được nữa .- Lực bất tòng tâm .- Rồi cái gì đến thì sẽ phải đến .- Bé há miệng to và cháo trong bụng , chúng đua nhau chạy ra ào ào như cái vòi nước
Miệng đắng và chua lè lè , họng cảm thấy hơi đau .Nhưng Bé vẫn cảm thấy rất ư thoải mái ,nhẹ nhõm và bụng đã được giải tỏa
Tiếng ồn ào tùm lum cả nhà … và rồi….Bé được lôi ra tắm . tuy hơi lành lạnh nhưng rất thích
Bé lại cười và cười
Vậy đã xong bữa sáng