New life

new spirit...

Thanks...

Photobucket

Biết đến thế giới Blog này cũng lâu rồi nhưng lâu nay nó có bao giờ thèm ngó ngàng tới... Bao năm qua, cứ hết giờ làm việc là nó lại vùi đầu vào những cuộc nhậu triền miên hay những trận đánh hoành tráng trong thế giới game online. Nó nào có biết cái thế giới Blog này mặc dù không sinh động như cái thế giới game online của nó nhưng lại đẹp hơn rất nhiều...

Một thế giới không có biên giới mà ở đó nó có cơ hội làm quen với nhiều người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Ở đó không có những cuộc chiến triền miên như Cửu Long Tranh Bá, không có những trận công thành hoành tráng như LineAge, không có những cuộc đột kích phá train hay giành boss như Cabal cũng không có những ức chế và chửi rủa vì bị lure boss kill khi đang cắm auto chip như HY Online... ở đó chỉ có tình người, tình yêu và sự chia sẻ... Nếu không gặp phải tình cảnh trớ trêu trong chuyện tình cảm gia đình chắc có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đến với cái thế giới mà nhiều lần nó tự nhủ rằng rất là cải lương này, mà nó thì chẳng thích cải lương tí nào... Thật không ngờ cái thế giới mà nó cho là rất cải lương này giờ lại là nơi nó phải dựa vào để tìm kiếm niềm an ủi và sự chia sẻ nhằm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống...
Nó không biết nói gì hơn ngoài việc xin cảm ơn tất cả những người bạn mới quen của nó, những người đã từng an ủi, động viên và cả những người đã từng trách móc nó trong các bài comment.
Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ...
Thanks for sharing my soul...

Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3New life

Comments

Nguyen Thai Quynhbechitakhunglong Wednesday, October 1, 2008 1:08:25 PM

Mình đến để xem bạn hôm nay như thế nào... Chúc bạn sức khỏe nhé. Hy vọng blog của bạn sẽ có nhiều người ghé thăm động viên và chia sẽ bigsmile

9r33np34c3 Wednesday, October 1, 2008 1:28:54 PM

Cảm ơn bechita, mình cũng thường làm vậy với tất cả mọi người.

Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 Wednesday, October 1, 2008 1:41:38 PM

xã hội ảo cũng như ngoài đời mà anh, có cải luwng gì đâu bigsmile, đâu cũng vậy mà,cả ảo,cả thực smile em nghĩ vậy

9r33np34c3 Wednesday, October 1, 2008 1:54:32 PM

Cảm ơn em đã ghé thăm, trước giờ mỗi khi buồn anh đều dùng bia rượu để quên chứ chưa bao giờ tìm ai tâm sự cả. Chẳng trách nào cái vote của anh ở mục "Tìm 1 người bạn thân để tâm sự" không có ai vote cả. Có lẽ vấn đề này không thể ngồi trực diện để nói với ai được cả.

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Thursday, October 2, 2008 2:49:27 AM

Dùng bia rượu và chất kích thích khác chỉ làm cho con người vơi buồn một lúc, còn sau đó nó sẽ khiến ta càng buồn hơn...Em nghĩ lúc đó có một người bạn thân bên cạnh mình thì rât tốt, nhưng tất nhiên em vote cho mục Other vì cũng tuỳ từng con tim nữa...chia sẻ trên blog chẳng hạn, nó cũng chỉ đơn giản là không gian để mình viết nên những vui buồn và có những người bạn mới chia sẻ cùng mình, cũng có thể là những câu truyện phiếm nhưng sẽ giúp con tim vui lên...hay như vào trá quán ven đường của em chẳng hạn! p
Anh đã dùng trà Sợi dây tình yêu chưa? Ấm áp! smile

9r33np34c3 Thursday, October 2, 2008 5:00:46 AM

Chủ quán đi lang thang mà không quên tiếp thị nhe, để tí mình dùng thử món đó...

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Thursday, October 2, 2008 5:14:52 AM

p

Mayka Hoangmaykaxinh Monday, October 6, 2008 6:09:45 AM

Hôm nay mayka có thể đọc thoải mái blog của anh rồi... Sao mà tâm trạng thế anh nhỉ??? Mayka nghĩ, nếu cuộc sống này toàn nhưng điều tươi đẹp thì con người trên thế giới này tồn tại không để làm gì cả...Thay vì trong thế giới thực chúng ta đôi lúc không thể đối diện với mọi thứ ngay cả bản thân mình thì mượn cái thế giới ảo này để trút bỏ mọi thứ. Đôi lúc buồn, đôi lúc sụp đổ, mayka vẫn tìm đến bia rượu, cũng lang thang một mình, tuy biết là không tốt nhưng ít ra chính ngay lúc đó con người mình se thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng mayka luôn tâm niệm một điều rằng "Ông trời sẽ chẳng bao giờ ban cho con người ta những đau khổ vượt quá mức chịu đựng của họ cả". Hãy cố gắng lên nhé...!!! smile smile :. Mayka mời anh, chủ quán trà (đi đâu cũng thấy ông chủ tiếp thị ghê quá), và các bạn khác một ly nhé, nào 100% cheers cheers cheers

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Monday, October 6, 2008 7:41:49 AM

Hjx đi đâu cũng tiếp thị đâu nào! Uhm, 100% nhé beer yes !

KittyliciousZaphira Monday, October 6, 2008 9:13:29 AM

It's nice that you made your poll in English too! up

9r33np34c3 Monday, October 6, 2008 4:37:07 PM

@mayka: Cảm ơn mayka đã ghé thăm. "Ông trời sẽ chẳng bao giờ ban cho con người ta những đau khổ vượt quá mức chịu đựng của họ cả" ở câu này mayka quên mất 1 điều nếu ko có những đau khổ vượt quá mức chịu đựng sao lại có người tìm đến cái chết để giải phóng. Tuy nhiên mình ko bao giờ là 1 trong số những người đó. Đối với mình, sự sống chính là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.
@Zaphira: Thanks for visiting. Nice to meet you...
@Chủ quán trà & mayka: Nào zô 100% beer

Mayka Hoangmaykaxinh Tuesday, October 7, 2008 5:38:43 AM

Anh cũng biết la không có cái gì tuyệt đối ngay cả trong chính bản thân mình mà...Câu nói đó chỉ để an ủi tinh thần anh và tinh thần mayka những khi mayka gặp khó khăn trong mọi thứ.

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Tuesday, October 7, 2008 6:49:40 AM

Nói cũng là một chuyện,nhưng mình có muốn làm theo lời nói đó hay không thì vẫn còn tuỳ vào nhiều thứ lắm. Chú chim nhỏ vẫn biết nếu bay về phương nam trời sẽ ấm nhưng vẫn không chịu bay về đó...Vì còn có nhiều khúc mắc nơi phương bắc lạnh giá!

Mayka Hoangmaykaxinh Tuesday, October 7, 2008 9:02:08 AM

Nếu khúc mắc thì phải tìm cách tháo chứ, nothing is impossible

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Tuesday, October 7, 2008 9:10:23 AM

Đúng là không có gì là không thể nhưng nếu tháo được thì mùa đông phương bắc đã không lạnh, chú chim đâu cần phải bay đi nữa...

Mayka Hoangmaykaxinh Tuesday, October 7, 2008 10:32:29 AM

mùa đông phương bắc thì luôn luôn lạnh mà chủ quán, hai cái quy luật của chủ quán trái ngược hoàn toàn với tự nhiên chủ quán ơi. Mình có thay đổi hay không thôi chứ đã là quy luật của tạo hoá thì sao mà thay đổi được. Dạo này quán trà thế nào???

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Wednesday, October 8, 2008 1:20:08 AM

Thì mình mới nói là nếu tháo được thì mùa đông sẽ không lạnh nữa, cái này không phải của tự nhiên đâu mayka ah! Mùa đông sẽ không lạnh nữa không phải ngoài trời không lạnh mà cái chính là lòng người ấm áp làm cho mùa đông không còn lạnh nữa! Hjx dạo này quán trà của mình ế lắm, mayka còn bận tiếp bưởi năm roi ở nhà thì làm sao ghé quán mình được! ^^ Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Mayka Hoangmaykaxinh Wednesday, October 8, 2008 5:38:37 AM

Mayka hiểu rồi...Chủ quán. tiếp thị thé mà trà vẫn ế ah???? có dịp nào đó Mayka mời chủ quán cùng hopeless love nhậu một bữa nghen bigsmile bigsmile bigsmile

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Wednesday, October 8, 2008 7:19:53 AM

Haha, con gái mà tinh thần nhậu hăng nhỉ? uk! Mình rất vui! smile beer

Mayka Hoangmaykaxinh Wednesday, October 8, 2008 12:06:59 PM

ừa, mình cũng đã nói rồi mà, đôi lúc buồn mayka cũng tìm đến chút men để giải sầu mà...hehhehehehe bigsmile bigsmile bigsmile

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Thursday, October 9, 2008 1:48:14 AM

bigsmile Uống ít thôi còn đẹp da nhé, chứ uống nhìu thì không hết buồn được đâu! Hehe

Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 Saturday, October 18, 2008 4:40:23 AM

smile, chúc mọi người 1 ngày vui vẻ

9r33np34c3 Saturday, October 18, 2008 8:01:58 AM

Cảm ơn em đã ghé thăm, chúc em cuối tuần vui vẻ...

Mayka Hoangmaykaxinh Monday, October 20, 2008 3:50:02 AM

20/10 sao chẳng thấy mấy anh thanh niên chúc gì chị em phụ nữ hết thía...sad sad sad

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Monday, October 20, 2008 8:14:41 AM

Đây đây, có anh thanh niên vào chúc đây! bigsmile Nhân ngày 20/10 nào...cheers beer yes beer dzô 100%

Mayka Hoangmaykaxinh Monday, October 20, 2008 8:28:54 AM

hahaha....đợi nhắc mới làm hả???? hic hic hic

Chủ quán tràhuyhoang3041983 Tuesday, October 21, 2008 2:54:57 AM

Hj, mayka thử sang blog của mình xem ở phần chat nào! Có đúng ngày không nào! wink

Nguyễn Hồng Minhhongminh1288 Tuesday, October 21, 2008 5:10:09 AM

hôm nay em mới thử nghe bài nhạc nền,... hay thật heng smile

9r33np34c3 Friday, October 24, 2008 4:38:00 PM

Thật ra 20/10 mình cũng muốn chúc chị em phụ nữ nhiều điều nhưng ngay vợ mình mà mình ko chúc được thì những lời chúc cho những người khác liệu có...

Mayka Hoangmaykaxinh Saturday, October 25, 2008 2:16:33 AM

Liệu có sao....???
Thế anh có nghĩ nhược lại là những phụ nữ khác sẽ buồn vì mất đi một lời chúc tốt đẹp nữa từ người khác không???

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Tuesday, October 28, 2008 1:09:16 AM

cuộc sống còn nhiu` niềm vui ma` anh!!!! tự tin lên na`o !!!!! ah` cái background của anh tuyệt quá!!!! làm nó trong suốt đc hay thế!!! hum na`o rảnh chỉ em nha!!!!!

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Tuesday, October 28, 2008 1:11:25 AM

đúng la` càng đi xa va`o thế giới blog ta càng gặp dc nhiu` ngươ`i pro !!!!! trước giờ em chỉ quanh quẩn vài cái blog bạn bè thui nên kiến thức blog còn hẹp lém!!!!!! hope happyness will come to you!!!!

9r33np34c3 Tuesday, October 28, 2008 7:01:36 AM

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Rất vui được biết bạn. Mình cũng chỉ mới bước vào thế giới blog này chưa lâu, kiến thức cũng còn hạn hẹp. Học lóm là chính thôi à. Rất sẵn lòng nếu có thể giúp gì được cho bạn.

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Tuesday, October 28, 2008 11:57:11 PM

ái cha!!! seo mi`nh vẫn hem làm nó trong suốt dc nhỉ?
#wrap4 {
background:transparent url(chỗ ni` cho code background vào đúng hok?) bottom left no-repeat;
padding:0 0px;
max-width:850px;
}

code background của mi`nh na`
body {
background:#000 url('http://files.myopera.com/rove2012/Style/bg.gif');
color:#316ac5;
}

bạn zúp zu`m nha!!! ah` mà độ cao banner bao nhiu la` đủ nhỉ???

9r33np34c3 Wednesday, October 29, 2008 2:50:24 PM

Độ cao banner tùy thuộc vào cái hình bạn chọn, hoặc là sửa độ cao theo hình hoặc là sửa hình theo độ cao.

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Thursday, October 30, 2008 9:40:39 AM

oh`!!! thế ah`? ai bik!!!

Unregistered user Thursday, November 6, 2008 11:04:24 AM

The Night Of Sorrows writes: ĐÓ là 2 người bạn thôi :D

9r33np34c3 Thursday, November 6, 2008 11:27:00 AM

Cảm ơn bạn ghé thăm... Rất vui được biết bạn...

Unregistered user Thursday, November 6, 2008 5:08:59 PM

The Night Of Sorrows writes: Mình cũng rất vui được biết bạn, tks vì mấy cái cm (riêng cái kia mình không thích xóa, vì 1 số nguyên tắc riêng của mình :) )

Vit gavitgacon Friday, November 7, 2008 3:00:01 PM

blog xôm tụ quá hẻ? comment cho anh fát cho xôm tụ hơn nà! yes
Tuyết dù buồn nhưng tuyết cũng rất thú vị đấy! Enjoy your life!

9r33np34c3 Friday, November 7, 2008 3:02:30 PM

Cảm ơn em ghé thăm. Chúc em cuối tuần vui vẻ nhé.

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Sunday, November 9, 2008 12:54:25 AM

e cũng hopeless lun nà. giờ e hết tin và hy vọng vào tìn yêu rùi. dù gì thì cũng đã có 2 người ngang wa đời e... ==> chán nhug hok chít

9r33np34c3 Saturday, November 15, 2008 5:10:47 AM

Hopeless Love của mình là danh từ chứ ko phải động từ bạn à. Mình vẫn tin vào tình yêu và vẫn sẽ yêu nếu gặp đúng đối tượng...

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Monday, November 17, 2008 12:29:56 AM

oh`!! nhầm. mình có lẽ sẽ học hỏi ở bạn. nhưng tại sao mình lại cảm thấy mình kỳ lạ. người thix mình thì mình hok thix lại mà người mình thix lại chẳng thix mình. chiện tình của mình cứ vòng vòng thế!!

9r33np34c3 Monday, November 17, 2008 2:24:33 AM

Tình yêu là thế bạn à, mình cũng đang và từng gặp trường hợp tương tự. Bạn hãy cố gắng cho đến khi nào có thể để sau này khỏi phải hối hận, nếu không thành công thì đành chấp nhận. Bạn thấy đấy, tiêu đề của mình là "Hopeless Love... but never give up..."

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Tuesday, November 18, 2008 11:52:10 PM

right!! never give up!!

chanhkhlakhlaphnum Wednesday, December 3, 2008 5:09:16 AM

Thế nào? đã tìm lại được thăng bằng trong cuộc sống chưa, đừng nhậu nhiều quá chú ý đến cháu bé kẻo nó buồn.

9r33np34c3 Wednesday, December 3, 2008 5:14:43 AM

Cảm ơn anh, giờ em chỉ tập trung đến con là chính thôi anh, không quan tâm đến nhưng vui buồn xung quanh nữa...

☼Ju§Tin Phan☼theluxifer2311 Friday, December 5, 2008 12:28:50 AM

anh đừng nhậu nữa nha!! gia đình là wan trọng hơn hết!!

9r33np34c3 Friday, December 5, 2008 9:23:25 AM

Cảm ơn lời nhắc nhở của em, lúc này anh ít nhậu lắm rồi, rảnh rỗi chở con đi câu cá thư giãn thôi. Chúc em mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31