Skip navigation.

Try...

new spirit...

Thanks...

Photobucket

Biết đến thế giới Blog này cũng lâu rồi nhưng lâu nay nó có bao giờ thèm ngó ngàng tới... Bao năm qua, cứ hết giờ làm việc là nó lại vùi đầu vào những cuộc nhậu triền miên hay những trận đánh hoành tráng trong thế giới game online. Nó nào có biết cái thế giới Blog này mặc dù không sinh động như cái thế giới game online của nó nhưng lại đẹp hơn rất nhiều...

Một thế giới không có biên giới mà ở đó nó có cơ hội làm quen với nhiều người từ khắp mọi nơi trên thế giới. Ở đó không có những cuộc chiến triền miên như Cửu Long Tranh Bá, không có những trận công thành hoành tráng như LineAge, không có những cuộc đột kích phá train hay giành boss như Cabal cũng không có những ức chế và chửi rủa vì bị lure boss kill khi đang cắm auto chip như HY Online... ở đó chỉ có tình người, tình yêu và sự chia sẻ... Nếu không gặp phải tình cảnh trớ trêu trong chuyện tình cảm gia đình chắc có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đến với cái thế giới mà nhiều lần nó tự nhủ rằng rất là cải lương này, mà nó thì chẳng thích cải lương tí nào... Thật không ngờ cái thế giới mà nó cho là rất cải lương này giờ lại là nơi nó phải dựa vào để tìm kiếm niềm an ủi và sự chia sẻ nhằm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống...
Nó không biết nói gì hơn ngoài việc xin cảm ơn tất cả những người bạn mới quen của nó, những người đã từng an ủi, động viên và cả những người đã từng trách móc nó trong các bài comment.
Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ...
Thanks for sharing my soul...

Hai giọt nước mắt...Tình yêu đến trong giã từ

Comments

Jenny Lu 13. December 2008, 17:04

Ảo và thực tế ko khác nhau là mấy...chỉ là cách thể hiện mà thôi. Điều quan trọng mà anh nên biết là dù ảo hay thật thì vẫn có người quan tâm đến anh là dc rồi. :rolleyes:
Nice weekend nha!
Jenny

☼Ju§Tin Phan☼ 14. December 2008, 02:13

happy noel

Vit ga 23. December 2008, 15:47

chào hopeless love ^^, lâu quá vitga hẻm có ghé nhà! thất lễ quá, vô tâm quá! hix >_<
Thui, nhân dịp Giáng sinh và năm mới cận kề! vitga chúc cho những điều bình an nhất, hạnh phúc nhất đến với hopeless love (thông cảm cho dzịt gà, vitga ko biết tên!)

Chúc anh một năm mới sắp đến thật ấm áp nhen! Năm cũ qua tức là quá khứ qua, phải sống cho hiện tại và tương lai, sống cho những gì còn lại! anh nhé!

vitga tặng anh món quà nhen! mong anh nhận cho dzịt ga dzui!

Photobucket

+ Photobucket (quà tặng kèm - khuyến mãi khách quen ^^)

(quà ngó, thông cảm dùm ^^)

MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR! ^^:D

fatbig08 23. December 2008, 17:26

i dont know what happened to u, family issue... but nothing bad lasts 4ever, u know! it shines and it rains, then it stops to shine again!

i hope that everything will be fine and u'll get better :smile:

☼Ju§Tin Phan☼ 24. December 2008, 00:11

to night is a holly night! hope you and your family are happy, funny....^^


MERRY CHRISTMAS MY BRO........


FAMILY IS THE BEST!! (BEST OF BEST)

Củ Ấu 5. February 2009, 15:14

Chào anh ha! Sr anh vì hum nay mới tới thăm lại blog của anh (e bận học mà:D) Bi giờ anh vui hơn rồi chứ! Cuộc sống mà có vui có buồn có thử thách thì mới thú vị chứ, phải hok anh? :smile:. Cố gắng vượt qua để tìm cho mình những niềm vui trong cuộc sống anh nhé.
Em mới viết tiếp tập 3 truyện Cô bé của tôi đấy, nó hok hay lắm nhưng có đoạn nói về vui buồn của cuộc sống. Nếu rảnh anh hãy đọc và cho e nhận xét nhé (truyện ngắn đầu tay của e đó :D)

Bạch Mai 11. February 2009, 12:21

chào chủ nhàp:

9r33np34c3 13. February 2009, 14:17

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm, chúc mọi điều tốt đẹp.
@yeuem7: Rất vui được biết bạn.

Anonymous 1. October 2009, 17:02

Anonymous writes:

Blog này mặc dù không sinh động như cái thế giới game online của nó nhưng lại đẹp hơn rất nhiều...

Nó đẹp vì nó chứa đầy ảo tưởng và cũng là nơi để trốn chạy thực tế để rồi co mình vào trong cái thế giới nội tâm đầy mong manh, dễ vỡ. Tìm kiếm sự xoa diệu từ những người xa lạ, chưa từng quen biết, để rồi khi gặp gỡ và biết nhau rồi thì...chẳng thể nào còn có thể trút hết được nỗi lòng như khi chưa từng gặp mặt. Đến một lúc nào đó, sự tìm kiếm niềm an ủi từ cái ảo vỡ òa, ta lại rơi vào cái vòng xoáy lẩn quẩn, rồi lại bắt đầu trở lại cái sự điên loạn của tâm tư.

Thật nguy hiểm khi ta dựa vào cái thế giới ảo để trốn chạy thế giới thật, một thế giới mà nơi đó mới đích thực là cuộc sống và cũng đích thực là nơi để ta khẳng định giá trị của bản thân mình.

Pé Điệu 30. October 2009, 01:56

cuối tuần rồi, vui lên anh ơi, nhậu đê :D

Pé Điệu 30. October 2009, 01:58

Originally posted by anonymous:

Tìm kiếm sự xoa diệu từ những người xa lạ, chưa từng quen biết, để rồi khi gặp gỡ và biết nhau rồi thì...chẳng thể nào còn có thể trút hết được nỗi lòng như khi chưa từng gặp mặt.



đồg ý câu này nà, gặp ròi xong không thể chia sẻ như lúc đầu nữa

9r33np34c3 4. November 2009, 16:36

Originally posted by anonymous:

Nó đẹp vì nó chứa đầy ảo tưởng và cũng là nơi để trốn chạy thực tế để rồi co mình vào trong cái thế giới nội tâm đầy mong manh, dễ vỡ. Tìm kiếm sự xoa diệu từ những người xa lạ, chưa từng quen biết, để rồi khi gặp gỡ và biết nhau rồi thì...chẳng thể nào còn có thể trút hết được nỗi lòng như khi chưa từng gặp mặt. Đến một lúc nào đó, sự tìm kiếm niềm an ủi từ cái ảo vỡ òa, ta lại rơi vào cái vòng xoáy lẩn quẩn, rồi lại bắt đầu trở lại cái sự điên loạn của tâm tư.



Trong thế giới ảo cũng có tình cảm thật nhưng có lẽ nên để yên nó trong đó sẽ đẹp hơn là mang ra ngoài đời thực bởi vì nếu không chăm sóc tốt nó sẽ mau chóng lụi tàn.

9r33np34c3 4. November 2009, 16:47

Originally posted by muongietnguoiyeu:

cuối tuần rồi, vui lên anh ơi, nhậu đê :D



Chào em, lúc này sao rồi, khuya mà sang thăm blog của em anh lạnh xương sống quá, tối không ngủ được luôn. Lúc này anh gần như không nhậu nữa, lâu lâu mới làm 1 tí thôi.

Pé Điệu 4. November 2009, 16:50

vậy là tốt đó anh, nhà em đổi skin òi mà P:

anh vẫn chưa dắt em đi câu cá nhá P:

9r33np34c3 4. November 2009, 17:40

Trùi, lúc này đã lo học hành chưa mà thức khuya dữ vậy em?

Pé Điệu 5. November 2009, 01:11

em van lo hoc hanh tốt lắm anh đừng lo, đừng có đánh trống lảng đi P:

bubu 15. November 2009, 13:55

lau roi ko dc gap mat anh nha,tu bua 1 dam gap a xong a mat tich luon ah :frown:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31