Bạn bè là một món quà vô giá

A11 is a small family & I love U so much!!!

Mở lại blog lớp

Theo ý kiến của một số thành viên trong lớp, việc tạo lập một diễn đàn không nên đồng hành với việc đóng cửa blog lớp. Hôm nay, thuận theo ý kiến đó, tôi chính thức xin mở cửa lại blog lớp, nếu thời gian qua, có thành viên nào cảm thấy không hài lòng vì việc blog lớp bị đóng cửa thì cho tôi xin thay mặt tất cả những admin của blog xin lỗi các bạn. Đồng thời, cũng xin chân thành cảm ơn sự góp ý của bạn Cảnh về sự việc này bigsmile Chúc các bạn sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ trên blog bigsmile king

Chiến đấu

Comments

Nguyễn Anh Khôianhkhoinguyen Friday, October 3, 2008 6:11:46 AM

Ai viết mà chẳng nêu tên tuổi vậy? bigsmile

Võ Ngọc Phương Đàithutruc Saturday, October 4, 2008 1:36:10 AM

Ừa, quên nữa, xin lỗi nhiều nghe, tui viết. Hic, khổ thiệt!! sad

Võ Ngọc Phương Đàithutruc Saturday, October 4, 2008 1:36:52 AM

Khôi sửa lại skin blog đi, tui không có thời gian, ok?

Nguyễn Anh Khôianhkhoinguyen Saturday, October 4, 2008 5:21:55 AM

Lúc đầu tui đóng cửa blog vì thấy ít người vào với lại đã có Diễn đàn thì mọi thông tin liên lạc gì gì đó đó sẽ có chỗ post. Nay nghĩ lại thấy sai thật, blog lớp cũng coi như nhật kí lớp mình rồi, nó lưu lại biết bao sự kiện, kỉ niệm của lớp, sau này muốn nhớ lại ngày xưa thì vào đây thôi. Sorry nha các bạn monkey

Tran Hoang NamTranHoangNam Sunday, October 5, 2008 5:01:53 AM

zi là mày có lỗi goy` khôi, đâu phải 1 lời xin lỗi là giải quyết đc mọi chiện, dắt tao đi nhậu thì tao tha lỗi cho

Võ Ngọc Phương Đàithutruc Sunday, October 5, 2008 8:03:53 AM

Tối ngày nhậu nhẹt, lo học đi ông anh

Ricky Hoang'huucanh.hoang Tuesday, October 7, 2008 2:12:03 AM

ko bit noi j??? >.<

Võ Ngọc Phương Đàithutruc Friday, November 28, 2008 1:22:44 AM

Vậy đó, không mạng nào vô blog lớp nữa, chán như con gián! sad

Nguyễn Anh Khôianhkhoinguyen Friday, November 28, 2008 1:54:34 PM

Khẹc, có gì mới đâu mà vô. Chủ yếu coi cái cũ. Có diễn đàn rồi qua đó rãnh viết báo cáo tình hình ở CT đi

Võ Ngọc Phương Đàithutruc Friday, November 28, 2008 2:16:44 PM

Tự nhiên thấy tội cho cái blog lớp quá, đã một thời làm nơi họp mặt thân mật của A10 sad

Nguyễn Anh Khôianhkhoinguyen Friday, November 28, 2008 3:24:43 PM

Thế thì bây giờ đã có pho-gum rồi, mục đích là gì? ... Blog hay Diễn đàn cũng vậy thôi

Võ Ngọc Phương Đàithutruc Friday, November 28, 2008 3:30:59 PM

Thì tui chỉ nghĩ gì nói zậy thui, mà cái nào cũng là do bạn tạo ra mà bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31