My Opera is closing 3rd of March

A2, THPT Phú Nhuận

VIP : Plainy, Tamiya, TnG

He he, blog đầu tay của TnG

He he, nói thật là từ khi bò sang tổ này tui đã thay đổi nhiều lắm, lúc trước nhát như cáy vậy, bi giờ sang đây đã bạo dạn hơn rất nhiều.
Lúc trước, nhìn sang tổ 1 chỉ thấy là tổ quậy phá không hà, ka ka. Bi giờ hòa nhập vào mới thấy như vầy mới vui, đúng không anh em? Năm nay đã lên lớp 12 rùi, còn ít thời gian gặp nhau lắm á, kiếm trò gì vui vui chơi đi, kiếm kỉ niệm nào khó quên chút, sau này lúc lớn lên rùi thì không quay trở lại được đâu. Vì thế, anh em tổ 1, tết này đi chơi nhá, đi công viên Hoàng Văn Thụ, sáng đi tối về, hôm sau lên tiếp (đùa thui), mình tổ chức đi quậy nhà mấy thầy Toán, Lí Hóa nhá, sau này có cái mà khoe với con, he he.
Sắp Tết rùi, chúc mem A2 khỏe mạnh, chơi giỏi, học hay nhá, Share bài này cho nghe nè, hay cực
(trong archive í, file Tetvn)
cachepnho+tetvn.mp3

Tình Yêu Xinh ĐẹpTổ 1 vô địch

Comments

yoyo210189 Friday, February 16, 2007 4:58:10 AM

Sao ko thay gi het vay
Blog nay chan wa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.