Lớp A2 niên khóa '86-'89, Trường PTTH Lê Quý Đôn - Hải Phòng

Đừng ngần ngại mở lòng mình, để chúng ta luôn có nhau trên mỗi bước đường.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Thắp lại hy vọng một cuộc họp mặt 3 lớp A1-A2-A3

Như đã trao đổi hôm cưới Dương (hoặc qua các bạn trong lớp), kế hoạch gặp mặt của lớp ta với A1 & A3 sẽ cố gắng thiết kế lại vào ngày 26/6/2011. Các công việc chuẩn bị sẽ do BLL lớp (Huy, Bình kiềm, Thư) cùng một số bạn khác (Phương, Hùng, Nga, Thuấn...) bàn bạc và xin ý kiến thày Quyết, cô Phụng, cô Phương để lập kế hoạch, sẽ thông tin kịp thời tới các bạn.

Để buổi gặp mặt và giao lưu đạt hiệu quả, mọi người nếu “nhớ” được mặt và biết trước được số điện thoại của các bạn khác ắt sẽ càng tốt hơn. Vậy nên mong các bạn giúp cho 2 việc:

- Kiểm tra lại thông tin của mình trong danh sách lớp (file gửi kèm), có gì cần sửa đổi thì điều chỉnh lại, thêm cả địa chỉ e-mail riêng của mình vào nhé.

- Gửi ảnh chân dung (ảnh CMND), không có sẵn thì chọn tấm ảnh nào có mặt mình cũng được
Thông tin điều chỉnh và ảnh gửi vào địa chỉ e-mail LQD8689A2@gmail.com , từ địa chỉ e-mail của mỗi bạn, hoặc từ chính địa chỉ e-mail này (nhưng cần ghi rõ tên mình nhé) với mật khẩu đã nhắn vào di động mỗi bạn.

Mong mọi người hồi âm ngay, để tập hợp danh sách và sớm có danh sách đầy đủ cả 3 lớp (kèm ảnh từng người) gửi trước cho các bạn.

Sticky post

Ý tưởng gì cho ngày gặp mặt 3 lớp vào ngày 02/01/2011

Sau dịp Hội trường vừa rồi, được biết chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt 3 lớp (A1, A2, A3) vào ngày 02/01/2011

Cũng được biết Chủ Nhật này, 5/12/2010 sẽ nhóm họp BLL 3 lớp về công tác tổ chức cho chương trình hội ngộ

Vì biết chắc cũng có... vài bạn :-( hay đọc blog, nhưng chẳng mấy khi có ý kiến gì :-(, nên phải viết trang mới này nhằm kêu gọi mọi người đóng góp ý tưởng cho ngày 02/01/2011 nhé.

Địa điểm thì hình như đã chốt rồi: nhà hàng Lâm An Viên (đường Lê Hồng Phong, Q. Ngô Quyền)

Thời gian thì chưa bàn, nhưng thiết nghĩ ngoài các bạn thường trực BLL phải đến sớm, thì ai có nhu cầu và thời gian thì cứ đến đó từ cái đận ăn-sáng cà-phê cũng được, để có thể nói chuyện được nhiều hơn. Kẻo về rồi lại tiếc là chưa kịp gặp ai, chưa nhớ được mấy người... nhất là dịp hiếm hoi như thế này.

Về kinh phí thì đơn giản rồi, BLL 3 lớp họp cứ nghiên cứu đặt món ở nhà hàng, rồi dự trù và thông báo cho các bạn đóng góp tập trung theo lớp.

Còn 3 việc khó nhất là: mời thày cô; chương trình gặp mặt; và quà lưu niệm gì tặng thày cô và cho các lớp, các bạn.

A- Mời thày cô nào?. Mỗi lớp cứ đề xuất danh sách của riêng mình, rồi họp BLL thì ghép lại. Quan điểm chắc là "có thể mời được thày cô nào thì mời hết, miễn là thày cô thu xếp được thời gian đến dự".

Cân nhắc xem có nên mời đại diện mới của Nhà trường hay không?. (Thiết nghĩ không nên, vì nhiều chuyện khác nhau song quan trọng nhất đây là câu chuyện KỶ NIỆM, chứ không có ý nghĩa HIẾU HỶ).

Việc bố trí cử bạn nào đi đón thày cô nào, cũng phân theo lớp luôn.

B- Chương trình gặp mặt ntn?. Thông thường thì chúng ta vẫn hay chỉ có tiết mục ăn trưa, sau đó thì còn lại một nhóm đi hát hò, dĩ nhiên đã có phát biểu và hát hò. Đợt này làm chu đáo hơn đi.

1. Trước hết xác định chủ đề của gặp mặt: tránh các biển hiệu đã quá quen thuộc, thử lấy "Hôm nay tôi 18!" xem (cũng định "cháy mãi" nhưng e sến, lại đụng hàng với 20 ;-)).

Nghĩa đen thì rõ rồi: gặp mặt là để nhớ lại cái ngày còn học với nhau, với bao chuyện buồn vui, yêu ghét, giận hờn... và khi đó ta 18 tuổi thật.

Còn hàm ý và nghĩa bóng: tình bạn trong sáng thuở ấy cần được nuôi dưỡng và chăm sóc; mỗi người hãy lấy tinh thần, nghị lực, sức trẻ của cái tuổi 18 này mà "chiến đấu" trong cuộc sống và công việc của mình; đơn giản nhất là giữ gìn sức khỏe và cuộc sống tinh thần tốt như cái đận còn 18...

2. Nội dung: băng-rôn thì 2 chiếc, sân khấu là:
"Gặp mặt lớp A1, A2, A3 Trường THPT Lê Quý Đôn
Niên khóa 1986 - 1989
Hải Phòng, ngày 02 tháng 01 năm 2011"

Phía tường đối diện là "Hôm nay tôi 18!", có thể treo thêm cả ở 2 phía tường còn lại.

3. Chương trình thì ngoài trao đổi tự do bên lề, chính thức thì:
- MC Tuấn Anh khai mạc luôn
- Đại diện thông báo sơ qua tình hình cuộc sống của các bạn cả 3 lớp: một vài con số về công việc, cuộc sống định cư (nước ngoài, ngoại tỉnh, và HP), có/chưa gia đình, con cái... Cân nhắc nếu có trường hợp nào đặc biệt hoặc nổi trội thì nêu cụ thể về: học hành, thành đạt, doanh nhân, khó khăn, bệnh hiểm nghèo, còn/mất...
- Các bạn bày tỏ, chia sẻ...
- Các thày cô tâm tình
- Xen một số bài hát về tuổi trẻ có tiết tấu rộn ràng, sôi động và về thày cô, trường lớp, trữ tình và sâu lắng. Món này mà đượm rồi thì đảm bảo quên thời gian. Nên bố trí màn hình Karaoke để mọi người dễ chọn bài và dễ hát, kiểm tra đĩa ít bài thì mua mới, hoặc ai có thì mang đi.

C- Quà tặng thày cô: BLL thống nhất chọn, thử xem: Chiếc tàu/thuyền biển bằng gỗ/tre/trúc (loại 1-2 cột buồm trắng thì hoành tráng, không thì buồm nâu 2 cánh thuần Việt cũng có vẻ đẹp riêng), thường bán ở mấy hiệu sách hoặc hàng lưu niệm có được không?. Cái này bày phòng khách đẹp, cỡ nhỏ đủ bày trong tủ kính cũng đẹp.

Cũng là hàm ý tri ân những "người chở đò" đưa chúng ta qua sông biển kiến thức. Có thể khắc chữ / viết bút sơn /... chỉ dòng chữ "Hôm nay tôi 18!" ở bên mạn. Không cần thêm thông tin gì, vì nó đủ ấn tượng để các thày cô nhớ về buổi gặp mặt, với những gương mặt học trò năm xưa của mình.

Chiếc tàu/thuyền biển "Hôm nay tôi 18!" cũng thú vị và có ý nghĩa riêng với thày cô, luôn trẻ trung và xuân sắc.

Còn quà cho các lớp, các bạn: nếu có thì cũng nên chỉ là một ấn phẩm đặc biệt nào đó có liên quan, chẳng hạn 1 bức ảnh đẹp của Trường, một bức tượng / phù điêu nhà bác học Lê Quý Đôn, hay kịp làm CD ảnh ngày xưa của cả 3 lớp thì tốt.

NÀO, MỜI CÁC BẠN THAM GIA Ý KIẾN!.

Sticky post

Ngày trở về

Nghe mọi người thông báo 16, 17/11/2010 này hội trường LQĐ, anh chị em gấp rút việc thông báo và chuẩn bị cho ngày gặp mặt. Trong số đó, việc chọn món quà phù hợp của Lớp để tặng Trường cũng rất quan trọng. Hôm trước Huy có hỏi, nhưng thực sự lúc đó đang bấn việc quá nên chưa nghĩ ra. Có hẹn sẽ gọi lại, nhưng giờ mới nhớ ra thì "còn làm ăn gì nữa hả Giời" :-(

Vừa vào Website của Trường (http://thpt-lequydon-haiphong.edu.vn - cái cũ http://thptlequydonhaiphong.net bị bỏ rồi thì phải), thấy thông tin khá nhiều. Các bạn có thể xem để tham khảo.

Có điều, trong phần "MỤC KHÁC", kể cả "Thư viện ảnh - Video" không hề thấy thông tin về một bài hát truyền thống của Trường.

Nhớ lại, hình như bố của bạn Thu Nguyệt trước đây có sáng tác cho Nhà trường một bài hát, khi đó Trường (hoặc chỉ Lớp mình thôi?) cũng đã tổ chức phối khí, hát và thu âm, lấy làm bài hát truyền thống của Trường PTTH LQĐ HP. Lời bài hát có đoạn:

"Trường ai đó, bát ngát màu xanh.
Màu xanh mới, xanh từ trong mắt ai.

Trường em đó, trường Lê Quý Đôn
Màu xanh mới, xanh từ trong mắt em.

Em đi ươm trồng, em đi...
Đất này chua phèn, nay đã hóa phù sa

Trường em đó, trường Lê Quý Đôn
Mỗi mùa xanh mới, rực vàng hoa chiến công..."


Không biết Trường mình có còn giữ và lấy nó làm bài hát truyền thống nữa hay ko?

Vậy nên các bạn về hội trường dịp này có thể hỏi BGH, nếu cần thì chúng ta có thể tìm lại được bài hát để gửi tặng Nhà trường, như là món quà độc đáo của A2.

PS:
- Dịp này gặp lại, các bạn Nhàn - Thư - Huy - Kiềm... nhớ giúp hoàn thiện danh sách lớp (điều chỉnh thông tin). Tay bắt mặt mừng rồi, gí ngay tờ DS vào tay cho các bạn xem và sửa nếu cần.
- Dương định trước Tết ÂL về mời mọi người dự tiệc cưới, nên cũng mong có được số điện thoại CẬP NHẬT của các bạn trong lớp.
- Nhớ chụp nhiều ảnh đẹp để post lên blog này nhé.

Sticky post

Gió cũng mệt nhoài

Về tới Quán Toan mà thấy nhẹ lòng. Nhớ bạn, giờ này chắc đang ngồi thưởng trà ở góc trời nào đó và nhìn bọn này mà cười…thương cảm, rằng vẫn còn đang mê mải mưu sinh, bon chen kiếm sống. Cái điệu cười này, tôi vẫn hình dung ra là thật hiền hậu, nhưng đích thị là có nét gì đó buồn buồn, thảng nhẹ thôi. Đức ơi, người xưa vẫn dạy, sống như bạn mà lại đi sớm vậy là thiêng lắm đấy.

Giữ tốc độ suốt quãng đường từ Hà Nội về. Vậy mà tới sân nhà, nghĩ tới bạn rồi thế nào lại mát chân ga. Một ánh đèn lóe sáng từ phía người đàn ông đang ngồi lúi húi “sửa chữa xe máy” bên vệ đường, giữa tối đêm thanh vắng. Vậy là toi rồi. Đức ơi, ông thiêng thật đấy!.

Phân trần quyền rằng vội về thắp hương bạn để còn đi công việc nữa, nghĩa cử cần có trước những cuộc gặp mặt khuyết mất một người mà ghế kia còn ấm hơi. Thế nhưng “vé phạt đã xé”… Lạnh quá. Mà rõ ràng mãi đến lúc viết những dòng này, nửa đêm về sáng trong căn nhà ven sông Lạch Tray, tôi mới thấy gió mùa đông bắc lặng lẽ về qua khe cửa. Đức ơi, ông mất thiêng... sớm vậy sao?!.

Ừ nhỉ!. Mà cũng phải thôi, vì đó là nhiệm vụ mà. Đằng sau sự lạnh lẽo đó là kỷ cương, là trách nhiệm với sự an toàn trên mỗi nẻo đường, là cuộc sống, gia đình... của đồng đội. Nhưng mà dù sao thì đêm quê hương khi đó, như chúng tôi và ông cùng cảm nhận, thanh vắng và an bình quá đỗi. Cậu bạn ngồi bên cạnh chợt nhắc đến cái tích sửa thơ “đường ta rộng thênh thang tám thước” của một cố thi sỹ.

Có lẽ tại bọn chúng tôi sao cứ thích sống lối duy tình. Có những cái không nên nghĩ đến nhiều thế. Có những thứ không nên nhắc đến như thể đem ra đàm phán, đánh đổi. Nhưng biết làm sao?! Chỉ một chữ tình đó thôi mà đi khắp mảnh đất này, cả những phương trời xứ lạ, tôi cứ nhẹ lòng mỗi khi ngồi lặng lẽ đâu đó mà nghe người ta nói đến cái chất Hải Phòng: ăn chơi, giang hồ nhưng rất khảng khái và nghĩa hiệp.

Độc ẩm, cho thêm một lần thương nhớ bạn. Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh dường như cũng mệt nhoài./.

Sticky post

Nắng cũng nhạt phai

Tiễn bạn đi cho đến hết đoạn trường của “Thất thất lai tuần”. Chai rượu trắng, ít trái cây và chục bông Huệ thắp nhang bạn chiều nay, mấy anh em chúng tôi lặng im mà không biết phải nói gì nữa.

Chén rượu nếp thơm ngái mùi cốm non với thày giáo tối nay, hình như nỗi nhớ bạn cũng đã phần nào nguôi ngoai đi so với những ngày đầu thiếu vắng, nên chúng tôi (thực tình mà nói) đã quên không rót riêng một chén phần bạn. Những câu chuyện đời chuyện người, cả những chuyện vu vơ chẳng đâu vào đâu cả. Thày đã rất vui và cũng vẫn rất “tỉnh”, chúng ta vẫn luôn là những học trò biết lắng nghe.

Tan cuộc, ai về nhà nấy, hình như đêm nay gió mùa có thể về sớm. Còn mong gì hơn tấm chăn ấm áp và mùi con trẻ thơm hơi sữa giờ này?!.

Tôi miên man đi qua các con phố vắng, thảng hoặc mới có chiếc xe lao vút xé tan màn đêm, vội vã trở về. Giờ này có lẽ bạn vẫn còn đang ở quanh đâu đây thôi nhỉ? Còn tôi thì lại thấy trống vắng khủng khiếp, buồn đến nao lòng. Rượu kia dường như vẫn muốn uống tiếp cho hết đêm nay, sự dang dở thật khó chịu...

Sticky post

[/B], vậy mà...[/B]

Đường 5 Hà Nội - Hải Phòng, 17h00 ngày 19/01/2010. Chiếc xe container 40 feet đầu kéo màu cam sầm sập thúc còi xin vượt một chiếc xe khách, khiến nó run rẩy loạng choạng tạt vào làn đường bên trong, đến nỗi suýt hất tung chiếc xe máy đi phía trước. To như chiếc xe khách Sapce 45 chỗ mà còn phải rùng mình đến thế,
vậy mà...
cũng cỡ chiếc hung thần đó lại đã thản nhiên gầm máy chồm lên húc đổ một con người mỏng manh như ông – dù có công lực, đứng tấn chịu trận có lẽ cũng không thể vững hơn một cây chuối.

Đường 5. Tiếng một phụ nữ nghẹn ngào nói điện thoại “phải đưa về thôi, có máu đâu mà ở lại”. Quay nhìn thấy đôi mắt chị nhòe ướt, tôi hiểu rằng người thân của chị đang gặp khó khăn trong việc nhận máu truyền, có thể do khó tìm nhóm máu phù hợp, có thể do nhà chị đuối lực không thể lo mua máu cho người bệnh được nữa,
vậy mà...
điều đó ông lại đang có thừa. Cả trung đoàn cảnh sát cơ động của Thành phố đứng xếp hàng suốt từ phòng Cấp cứu Ngoại, chạy hết hàng lang dài và ra đến tận giữa sân bệnh viện để thử máu truyền tiếp cho ông. Tất cả đã rất cố gắng mà vẫn phải bất lực nhìn ông ra đi.

Đường 5. Nhà xe mở đĩa VCD những bài hát Xuân đoàn viên, hoa đào thắm đỏ và hoa mai rực vàng ấm áp. Không khí Tết rộn ràng trong lòng mỗi hành khách về với cố hương,
vậy mà
tôi lại không thể không chạnh lòng nghĩ tới màu trắng lạnh của những chiếc khăn tang trên đầu 2 đứa nhỏ nhà ông, màu trắng xanh nhợt nhạt trên mặt vợ ông đã 3 đêm thức mong chồng tỉnh giấc.

Đường 5. Người họ hàng tôi ở khu phố cổ gọi điện hỏi thăm "vẫn ở trong Nam ah?". Rồi thông báo Tết này ngoài đăng ký đặt bánh chưng, giò chả cho tôi sẽ còn có thêm món bánh quế độc đáo vốn là món quà dễ thương của bọn mình một thuở,
vậy mà...
Tết này các gia đình tụ tập quanh chén rượu Xuân đoàn viên lại có thể vắng ông – người bao giờ cũng tuyệt đối không “chạm môi” khi làm nhiệm vụ, và cũng sẵn sàng uống “tới bến” khi đã “vừa cày xong thửa ruộng”.

Đường 5. Bọn tôi mê mải đi về mà chẳng hẹn được nhau, mỗi đứa đi mỗi đường, mỗi xe,
vậy mà...
ông lại đã vội vã ra đi vậy sao ?!.

(
http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTuc/ViBinhYenCuocSong/2010/1/21/13270/

)

Sticky post

Đức ơi, ông phải cố lên nhé!

Hải Phòng, 01h26' ngày 18/01/2010, đã là đêm thứ 3 bọn tôi không thể ngủ trọn giấc, vì ông có ngủ đâu? vì nhiều người thân và đồng nghiệp của ông cũng có ngủ được đâu?. Ai cũng nín thở nhìn cái màn hình nhỏ nơi cuối phòng, nguyện cầu và mong chờ nó vẽ lên những đường nét thật dữ dội, hoành tráng như lúc ông trang nghiêm trong bộ quân phục, bước lên xe ô tô và giơ tay kiểu nhà binh "Em chào thày cô, tớ chào các bạn" hồi họp lớp kỷ niệm 15 năm ra trường vậy. Khi đó ông đang làm nhiệm vụ nên không thể đi Hạ Long được cùng mọi người, vô tình xe qua Cầu Đá Bạc và ai đó nhanh mắt đã phát hiện ra ông đứng trực an toàn giao thông bên vệ đường.

Những chuyện không may hàng ngày vẫn nghe và vẫn thấy, nay lại xảy ra với ông - người có thể nói là hiền nhất lớp, lành nhất lớp, thậm chí là kiệm lời nhất lớp.

Chúng tôi biết lúc này ông đang "chiến đấu" rất dữ dội. Mọi người thân, đồng nghiệp, bác sỹ và bạn bè của ông đều đang nhìn ông khích lệ. Cho nên chẳng còn cách nào khác là ông phải cố gắng lên nhé.

Nếu đúng như người ta vẫn nói "người hiền hay cục tính" thì giờ ông hãy cục tính đi vì chưa bao giờ bọn tôi thấy ông nóng tính một chút nào cả. Nếu như mọi lần cứ hay nhường đường cho người khác, thì bây giờ ông hãy miết ga vọt lên đi nhé.

(
http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?top=40&sub=67&article=165992
http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/01/3BA17CD1/
http://www.anhp.vn/VN/TrangChu/TinTuc/AnNinhXaHoi/2010/1/18/13234/

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn! Cầu mong Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cho bạn con thêm sức mạnh để mau vượt qua được những giờ phút gian khó này.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!
)

Sticky post

20 năm gặp lại

Hai mươi năm kể từ ngày chúng ta chia tay các thày cô, chia tay nhau rồi mỗi người mỗi ngả đường đời. Cuộc sống với biết bao nhiêu sướng khổ, buồn vui thử thách lòng người, để rồi những giây phút bình tâm nghĩ lại tháng ngày qua đã giúp ta có thêm nghị lực sống, giúp ta biết cách tạo ra hứng thú để có thể đi tiếp trên những nẻo đường đời. Giờ phút này, tại đây, với lớp A2 của những năm về trước, chính là một khoảng bình yên cho mỗi chúng ta sống lại những kỷ niệm ngày nào.

Hai mươi năm, chúng ta đều đã trở thành những ông bố bà mẹ trẻ, đã cảm nhận thêm được ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Những lúc ta âu yếm nựng con chăm ngoan học tập, cũng như những khi phải nặng lời với chúng, có lẽ chính là khi ta lại nhớ tới các thày, các cô.

Người xưa vẫn nói "nước mắt chảy xuôi", cha mẹ mãi vẫn coi con cái mình là những đứa trẻ cần được chở che, chăm lo và dạy dỗ. Chúng ta cũng tin tưởng rằng, các thày cô vẫn luôn dõi theo mỗi bước trưởng thành của mình; và mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, trước những lựa chọn và ngã rẽ của đường đời, ta vẫn luôn có thể tìm đến các thày, các cô để được chia sẻ, để được tiếp thêm nghị lực.

Và chúng mình, như thời gian qua vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, kịp thời chia sẻ cùng nhau những buồn vui trong cuộc sống. Một số ít bạn vẫn còn giữ khoảng cách, một số bạn rất nỗi niềm nhưng chưa sẵn sàng bày tỏ. Mong rằng mỗi người hãy đừng ngần ngại mở lòng mình, để chúng ta luôn có nhau trên mỗi bước đường còn xa ngái./.

Danh sách cập nhật sau họp lớp 7/6, cần bổ sung để hoàn thiện

Xem danh sách lớp, các bạn thấy thông tin nào cũ cần phải sửa thì có ý kiến luôn nhé, kể cả thông tin về bạn khác mà mình biết.

Họp 7/6/2009 vừa rồi, dự định quà tặng cho mỗi người 1 đĩa CD ảnh của lớp không thành công vì số ảnh tập hợp được ít quá. Mong các bạn còn giữ được tấm ảnh nào hay thì sớm gửi Bình Kiềm để hoàn thiện, gửi tặng mọi người.

Trong CD này sẽ cập nhật ảnh và video-clip họp lớp vừa rồi.
Bình Kiềm nên đưa sớm Album ảnh-xưa đã có, để các bạn xem rồi gửi thêm ảnh "ko đụng hàng" về hoàn thiện CD.

Danh sách lớp hiện có:

Bắt đầu để Mãi mãi

Bắt đầu mở trang lưu niệm của A2 chúng mình.
Bắt đầu của những sẻ chia.
Nhiều bạn rất nỗi niềm, nhưng chưa có dịp bày tỏ.
Bắt đầu đi, để ta luôn có nhau trên mỗi bước đường.

Còn nhớ đoạn thơ của Đinh Thị Thu Vân:
"Rồi sẽ có một ngày ta ngoái lại
Bạn bè ơi, khi ấy có còn nhau
Cơn lốc đời đưa đẩy bạn về đâu
Ta ngoái lại tìm nhau, e mất dấu...

Rồi sẽ có một ngày, sau tháng ngày dâu bể
Chúng mình cùng ngoái lại tìm nhau
Ta nói yêu thương khi mắt đổi thay màu
Bàn tay héo cầm lâu cho ấm mãi..."
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31