My Opera is closing 1st of March

A3.Kiss

Fly to sky

Last entry

số entry 38... 1 năm... "chết yểu" chăng? Bây giờ cộng đồng blog bị chia 5 xẻ 7. Đến bao giờ mới chung 1 mái nhà? - Điều quan trọng nhất của 1 mạng XH mạnh.

Sắp tới mình sẽ rất hạn chế blogging. Mong mọi người hiểu, hy vọng trong thời gian sớm mình có thể quay lại với dịch vụ nào đó. Còn bây giờ, mình sẽ không copy dữ liệu A3Kiss sang dịch vụ khác đâu. Cứ để thế đi, nó vốn sinh ra từ cái ảo thì cho nó biến mất vào cái ảo - nhưng có 1 điều quan trọng là tình cảm của mọi người vẫn còn lại ở 1 cái tên. Thế là đủ. Và mình tự hỏi liệu đó có phải cái thực sinh ra từ ảo?

Sẽ thật vô duyên nếu cảm ơn riêng cá nhân nào đó, nên mình sẽ cảm ơn tất cả bạn bè trong A3Kiss... vì những ngày học hành mệt mỏi, cô độc - nhận được những cm của mọi người như cốc nước mát giữa mùa hè oi bức... vì tất cả...

Để dễ liên lạc, mình đã lập 1 email duy nhất để dùng cho mọi dịch vụ blog sau này: [A3.kiss@yahoo.com.vn ] Cho nên khi nào có 1 dịch vụ chung nhất rồi, thì mọi người nhớ invite tớ với nhé ^^. Còn hiện tại, tuy ko sử dụng mấy, nhưng ai thích thì có thể add Facebook của tớ tại ĐÂY.


**************************************
1 lần nọ, nghe 1 chị cựu h/s LHP ( Hạnh mít - Nga 03-06 - DHQG ) nói muốn có 1 cái gì đó quy tụ tất cả các thế hệ LHP lại. Mình thấy ý tưởng rất hay, vì blog mình cũng có nhiều bạn ở trường đó. Không thể nào mà làm được hết (nhất là định làm tất cả càng trường thì lại càng không thể), nhưng với sức của mình, thì xin chia sẻ 1 phần nào. Đấy là lập 1 album ảnh nhỏ về LHP các thế hệ. Album có sự giúp sức của nhiều bạn bè trong trường và đã ra trường. Coi như đây là 1 món quà cuối cùng, mà cũng ý nghĩa nhất mà A3Kiss dành tặng mọi người.
Còn 1 lời hứa đã nói tớ ko thể làm được, đấy là sau khi các bạn 12 đỗ DH tớ sẽ change test cho các bạn ý. Tiếc thật, nhưng dù sao tớ cũng chúc các bạn vượt qua kì thi sắp tới thật xuất sắc nhé.
Dữ liệu của album ảnh này được lưu tại 2 địa chỉ và Diễn Đàn LHP (Hehe, cái này an toàn nhất.Hy vọng ở 4rum ấy nó sẽ được bổ xung bởi các thế hệ trước đó và sau này nữa).
Tạm biệt 360 - tạm biệt những cảm xúc ngọt ngào! :X


Văn 99-02

Photobucket
Nga 03-06

Photobucket Photobucket

Lý 03-06
Photobucket DenHung
Hóa 03-06
PhotobucketPhotobucket
Chị Cua ngày ấy tóc để 2 bên dài dài, trông dễ thương trong sáng thật, chứ ko nhìn ngố tóc ngắn như bây giờ
Sinh 03-06

Lý 05-08
Photobucket Photobucket
Hóa 04-07

Photobucket Photobucket
Toán 04-07
Photobucket
Sinh 06-09Photobucket
Anh 06-09
Photobucket Photobucket
Pháp 06-09
Photobucket
Toán 06-09


Photobucket
Nga 06-09
Photobucket
Photobucket
Hóa 06-09


Photobucket
Photobucket
Văn 06-09
Photobucket

Dữ liệu của album ảnh này được lưu tại 2 địa chỉ và Diễn Đàn LHP (Click)(Hehe, cái này an toàn nhất.Hy vọng ở 4rum ấy nó sẽ được bổ xung bởi các thế hệ trước đó và sau này nữa).
Tạm biệt 360 - tạm biệt những cảm xúc ngọt ngào! :X




Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28