AIESEC Hanoi

Chào mừng bạn đọc đến với Nhật ký AIESEC Hanoi

Subscribe to RSS feed

AIESEC Hanoi GLOBAL INTERNSHIP and MEMBERSHIP RECRUITMENT SPRING 2011

Dear students,
This spring, AIESEC Hanoi proudly gives you the greatest opportunity to become AIESEC members and exchange participants – Recruitment Spring 2011. We are providing international experience, leadership development and professional skills to a growing number of Vietnamese young people.

Please read below for more information:

1. Selection procedures:
This spring, AIESEC Hanoi brings you 2 ways to get AIESEC experience:
i. Join and work as an AIESEC member to develop yourself
ii. Become an Exchange Participant of our Global Internship Program to work as an intern in other countries.
There are 3 options for you to choose based on your desire and goals:
• Applying as Exchange Participant only:
For this option, candidates must go through this procedure:
Application form -> Pre-interview -> Student Review Board

• Applying as AIESEC member only:
Application form -> Assessment Center

• Applying as both Exchange Participant and AIESEC member:
Application form -> Assessment Center -> Student Review Board

Note:
• All undergraduates can apply for 1 of those categories.
• Graduate students can only apply as Exchange Participant.

2. Timeline:

• Application review:
Deadline for all applications is March 27th, 2011.

• Assessment Center:
Selected candidates will take part in AC on April 2nd, 3rd, 9th and 10th, 2011.

• Pre-interview:
Will be conducted on April 3rd, 2011.

• Student review board:
Will be conducted on April 10th, 2011.

To help you get more information about AIESEC and our Global Internship Program, AIESEC Hanoi presents you 2 Information Seminars. In these seminars, you will have a chance to interact with AIESECers and get a deeper understanding about our organization, what opportunities are waiting for you as well as details about the recruitment.

Information Seminar 1: March 13th, 2011
Time: 8.00 - 11.30 AM, March 13rd, 2011 (Sunday)
Venue: Raffles International College - 106 Ton Duc Thang, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Information Seminar 2: March 20th, 2011
Time: 8.00 - 11.30 AM, March 13rd, 2011 (Sunday)
Venue: Will be announced later.


To register for Information Seminar, please follow this link: http://tinyurl.com/aiesechanoi
What are you waiting for? Let’s grab the chance to register NOW!

Application form download link:http://www.mediafire.com/?zi4jz9c06b49acq

For further information, please visit our homepage: http://www.aiesec.org/vietnam

You can keep update with all necessary information at AIESEC Hanoi Fanpage: http://www.facebook.com/AIESEC.HN

If you have any question please don't hesitate to contact us at aiesec.hanoi@gmail.com

Tôi và AIESEC

List công việc của tớ vào 2 ngày cuối tuần đã lên tới 2 con số và tuần sau ư còn nhiều nữa flirt mad nhưng tớ vẫn muốn dành 1 chút gì đó cho cái blog nè bởi tớ biêt sẽ có người đọc và thấy nó cần.

Nhìn lại nào:

Nếu như năm nhất tớ cứ 2 tuần lại về nhà 1 lần thi giờ có thể là 2 tháng và lâu hơn nữa...
Nếu như tớ chưa bao giờ trốn học thì giờ trong từ điển của tớ từ đó có vẻ ....thường xuyên hơn (Hơi phản động nhỉ bandit whistle Đừng méc mẹ tớ nha ko tớ chít đòn)
Nếu như ai hỏi tớ ngày dùng bao giờ vào việc học thì chắc chỉ còn giờ ngồi trên giảng đường là chính.
Nếu như ai hỏi tớ cuộc sông sinh viên của tớ 2 năm về trước thế nào chắc lúc đó là lúc tớ không bao giờ muốn nghĩ lại nữa căng thẳng, bực dọc, stressful
Nếu như hồi trước tớ có thể ngủ 10 tiếng 1 ngày thì giờ chỉ còn 4 đến 5 tiếng thôi, lúc nào cũng ngáp p:
Nếu như hỏi tớ tớ có lương không thì chắc không rùi, tớ làm gì có lương

Và nếu có ai hỏi tớ
Tại sao tớ sống như vậy?
Are you crazy?
I will say: I'm crazy
But
Những tớ mà tớ có bây giờ có thể tớ phải quay đầu và cảm ơn thời gian nè, cảm ơn những người đã khiến tớ crazy như bây giờ.

Nếu như 2 năm trước tiếng anh của tớ như 1 con gà thì giờ tự tin lém nha,nói chuyện với các bạn nước khác như chơi, tớ còn đi làm trợ giảng nè.
Nếu như 2 năm trước tó có vài người bạn thì giờ đôi khi tớ đờ người ra không nhớ hết nổi ....tên của bạn mình ( Sorry mọi người, em sẽ cải tạo trí nhớ thường xuyên hơn)
Nếu như trước kia tớ không hình dung nổi làm 1 bài thuyết trình và nói trước khoảng tầm trăm người là như thế nào thì giờ ...chuyện nhỏ thôi. Tớ nói thường xuyên mà, làm đại sứ cho mấy chương trình ở trường rùi đó whistle
Nếu như chuyện học hành của tớ năm nhất như kiểu xe lao dốc không phanh ấy thì giờ phải hình dung ngược lại lên như diều gặp gió và kiếm được vài cái danh hiệu rùi ^^
Nếu như hồi trước chắc cho tiền cũng chẳng dám mom mem đến bắt chuyện với mấy bác Management hay CEO thì giờ chuyện đó bình thường như cơm bữa tớ học hỏi các bác ý thường xuyên ý lại hêt Human Recourse đến Accounting Management ấy chứ
.....
Và còn nhiều thứ lắm các cậu thích nghe thì đến gặp tớ nè ^o^

Tất cả những điều đó là ai mang lại cho tớ. Đó là do tớ đã lựa chọn đấy chứ, lựa chọn để bước vào 1 cánh cửa khác - cánh của của cuộc sông mới sôi động va cuộng nhiệt hơn- làm việc hết mình, chơi hết mình và yêu hết mình - AIESEC.

Nếu các cậu muốn thử cảm giác được như tớ 1 lần thì đó là lựa chọn của bạn có thử bước qua cánh cửa đó không thôi

Read more...

Quà 8.3!!!

Các bạn nam trong AIESEC không chỉ giỏi giang, trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc mà còn rất chu đáo, tâm lý và vui tính đối với các bạn nữ nhất là vào những "ngày đặc biệt" như ngày 8.3. Nhật ký AIESEC Hanoi xin trân trọng giới thiệu video chào mừng 8.3 của các nam AIESECers dành tặng cho các nữ AIESECers! bigsmile

Read more...

Tôi và AIESEC

Cái khó không phải là đưa ra quyết định mà là làm thế nào để sống trọn vẹn với quyết định mà mình đã đưa ra! Bạn quyết định trở thành 1 AIESECer vậy thì hãy làm sao để sống trọn vẹn với quyết định của mình, để luôn ngẩng cao đầu mà nói “Tôi không bao giờ hối tiếc vì đã quyết định trở thành 1 AIESECer!” bigsmile

Read more...

Văn hóa AIESEC Hanoi qua những điệu nhảy nào!!!

Dancing giúp chúng mình thoải mái, giúp chúng mình thỏa trí sáng tạo mà không cần uống fristi nhỉ? wink Chúng ta có nên mở một Dancing Competition mới không? bigsmile

Read more...

Tôi và AIESEC


Mình không hay ngồi cafe, chẳng mấy khi đi ra rạp, thỉnh thảng mới xem T.V, hiếm có thời gian shopping, không đọc truyện tranh.

Mình chọn cống hiến cho AIESEC.

Read more...

Tôi và AIESEC

Mục đích ban đầu của mình khi chọn AIESEC đơn giản chỉ vì mình muốn tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh nào đấy để tự tin hơn, chủ động hơn và có thêm những mối quan hệ mới. Tuy nhiên, AIESEC mang lại cho mình nhiều hơn thế rất nhiều, và có những thứ mình chưa hề nghĩ đến trước đó

Read more...

Tôi và AIESEC

Mình sống đúng với lí tưởng của mình, và luôn có cơ hội được phát triển bản thân khi thực hiện những lí tưởng đó trong AIESEC.

Read more...

Tôi và AIESEC

Tin hay không, tùy bạn. Tớ chỉ biết rằng, tớ tự hào là một AIESECer, và tớ mong rằng bạn cũng vậy!

Read more...

Lời mở đầu

jester Xin chào bạn thân mến!

Bạn đang ghé thăm trang Nhật ký của AIESEC Hanoi! Lời đầu tiên, AIESEC Hanoi muốn chúc bạn một ngày học tập, làm việc thật vui vẻ và tốt lành! bigsmile

Read more...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31