Skip navigation.

STICKY POST

WELCOME

"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm..." Ở đây Tôi hy vọng có thể lưu giữ lại được những khoảnh khắc kỉ niệm thân thương của con mình ngay từ khi con chào đời. và đây cũng là nơi để Tôi chia sẻ với bạn bè người thân gần xa từ những điều bình dị nhất xung quanh gia đình nhỏ của chúng tôi. Mỗi tháng vào ngày mồng 10 chúng tôi không quên chụp hình của con trai.

Chúng tôi rất vui nếu có thêm nhiều bạn mới ở ngôi nhà Opera này, mong các bạn để lại lời nhắn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sang thăm bạn ngay :up: . Chúc các bạn thật nhiều niềm vui và hạnh phúc flirt flirt . PTT. Lilypie - Personal pictureLilypie

Trở Về ...!

Chiếc Ô tô 9 chỗ chật người, như muốn nổ tung bởi những tiếng cười ròn tan sung sướng, những cảm súc yêu thương bị kiềmm nén rất lâu nay được dịp cháy bùng :love: . thằng bé con tí hon cứ ngồi im thít, tay bám chặt lấy mẹ,... lúc lúc lại ngoái ra nhìn mọi người với ánh mắt thăm dò,đôi khi ê a vài câu gì đó ...!!:D

Đó là khoảnh khắc ngày trở về của Mẹ sau hơn 2 năm và của Con lần đầu tiên được ra mắt ông bà nội ngoại và họ hàng 2 bên. Mẹ Con mình đã về Hà nội được 4 ngày rồi, tranh thủ con ngủ Mẹ ghi lại 1 số hình ảnh. lần đầu tiên đi máy bay nhưng Con đã rất ngoan. mặc đù Mẹ hơi mệt chút vì phải bế con suốt 5 tiếng đồng hồ trên máy bay, nhưng Mẹ đã rất vui vì 2 Mẹ Con đã chơi rất vui trên máy bay & Con trai biết thương Mẹ nữa flirt

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội bài là 21h40 phút. bác Đ vào tận trong đón 2 mẹ con, 2 bác cháu nhìn thấy nhau đã chào nhau bằng nụ cười tươi rói trên môi. Mẹ mừng quá, đưa Con cho bác Đ bế luôn. bác Đ cũng rất phấn khích vì lần đầu tiên được bế cháu yêu trên tay. bác vội bế Con ra ngoài để khoe với ông bà Nội, Ngoại và các anh chị ra sân bay đón. bỗng nhiên Con khóc toáng lên vì ko nhìn thấy Mẹ & từ đó Con ko theo bất kỳ ai. Mặc cho mọi người dỗ dành, làm đủ thứ trò vui Con cũng chỉ cười thôi chứ ko cho ai bế cả, bám chặt lấy Mẹ như thể "Mẹ là duy nhất vậy :D :D "

Đây là vài hình ảnh ở Sân bay KANSAI trước giờ check in.
bà Ouchi tiễn Mẹ Con mình ra sân bay,


đương nhiên là cả Papa nữa chứ


Con chơi trước khi lên máy bay



Thứ 2 vừa rồi Mẹ Con mình cũng Ông Ngoại đi chơi đến Công ty bác T. trong ô tô con ngồi ngay ngắn cạnh ông Ngoại, lần đầu tiên được nhìn đường phố Hà nội, con ngạc nhiên lắm, rán mắt nhìn qua cửa kính theo dòng người qua lại.



2 mẹ con trước khi lên Oto về nhà bác Đ


Tạm thời thế đã, Mẹ chuẩn bị nước tắm cho Con trai đây, tối nay mình về nhà ông bà Nội nhé :smile:

Akira Siêu Quậy

"Con trai mà, đứa nào cũng là siêu quậy" - Mẹ vẫn thường nghe câu nói này. Akira của Mẹ cũng quậy lắm, nhưng với những nơi lạ, những người lạ thì Con vẫn còn nhút nhát lắm. Con là siêu quậy tí hon của Mẹ :D
Mặc dù mỗi khi đứng vẫn phải vịn cái gì đó, nhưng khi muốn lấy cái gì đó ko trong tầm tay của Con thì Con gắng sức với, kiễng chân hơi bị siêu, rồi gác cái chân như muốn chèo hẳn lên bàn. hôm trước 2 mẹ con đang ăn cơm trưa, Con muốn lấy đồ trên bàn mà ko với tới, con loay hoay 1 hồi rồi chèo hẳn lên chiếc ghế đỏ ở ngay cạnh đó... mẹ choáng, nhưng vẫn chộp được khảnh khắc này của Con bằng DTDD :happy:
Photobucket

Trước khi đi tắm, trên tay mẹ con nhìn sang bên thấy nhiều thứ lạ lạ. Con nhoài người, đưa tay ra với "Mẹ ơi Con muốn xem cái kia" ...Mẹ cho con đứng lên bàn. Con được thể hả hê khám phá...hậu quả là khung ảnh của Mẹ và 1 số đồ đạc bị bay từ trên kệ xuống đất.
Photobucket

Dạo này đi ra ngoài con hay nhõng nhẽo nữa cơ, đang ngồi trong baby car ngon lành thì đưa tay ra đòi Mẹ bế. hoặc quay hẳn người ra sau nhìn Mẹ, rồi ưỡn người tụt xuống. hoặc có lúc thì xoay người ngồi như thế này.
Photobucket

Con trai quậy nhưng chưa làm bể đồ của Mẹ lần nào.
Tuy thế, có những lúc Con cũng ngoan & bộc lộ tính tự lập :happy:
Con rất thích ăn bún, hôm trước nhà mình ăn gỏi cuốn (nem sống). Mẹ bày rất nhiều thứ xung quanh 1 cái đĩa to, Mẹ để bún ở giữa. Con với lấy con tôm, nhìn ngắm 1 lúc nhưng ko ăn. Con với lấy bún cho vào miệng ăn ngon lành, ăn hết lại bốc ăn tiếp.
Con thích tự ăn chuối như thế này,
Photobucket

Sau 1 thời gian tập cho Con bú bình, vì Mẹ nghĩ con sẽ đi nhà trẻ nên ko thể bú Mẹ được những lúc con ở nhà trẻ. mới đầu con nhất định ko bú bình, dần dần con bú 1 chút rồi thôi. gần đây thì Mẹ ko cho con bú bình thường xuyên nhưng mỗi khi Mẹ lấy bình sữa ra, Con tự cầm bình sữa uống. uống hết 100ml thì Con vứt bình sữa xuống :p:


Và, Con thích 1 mình ngồi ghế xem Baby Einstein thế này.
Photobucket
Những lần trước Mẹ hoặc Bố đều cho con ngồi trong lòng rồi cùng xem với Con. dạo này Con trườn người xuống, Mẹ đặt Con ngồi trên ghế 1 mình thì Con ngồi yên và chăm chú xem được 20 phút ấy.
Photobucket

Con ngồi chùm lưng thế này nữa (chắc mỏi lưng rồi đây):D.
Photobucket

Mẹ ko dám để Con ngồi 1 mình như thế suốt, Mẹ luôn ngồi sau lưng Con. Mẹ cũng ko để Con xem quá lâu vì sợ ko tốt cho mắt Con.
Ngoài ra, Akira còn biết ngồi bô ị nữa cơ. mỗi khi muốn ị con thần mặt ra nhìn Mẹ, Mẹ cho Con vào bô ngồi. Con rặn ị 1 lèo, xong suôi thì đòi Mẹ cho ra khỏi bô :D . có hôm con ngồi bô đi tiểu xong là tự nhoài người ra ngoài :D (dạo trước cứ cho Con ngồi bô là Con la toáng lên).

Siêu quậy tí hon của Mẹ ơi, Papa&Mami yêu con thật nhiều flirt flirt

Bún Cá, Bún Cá nào ..

Hôm nay làm biếng xay cá làm chả, mẹ Akira sắt cá thật mỏng rồi chiên ròn. Bún cá chiên ròn - ngon tuyệt bởi có thêm rau thì là :D
Cá Chiên Ròn này
Photobucket
Đây nữa nè,
Photobucket
Để cá chiên được ròn, dai, thơm thì sau khi sắt cá mỏng, mẹ Akira cho 1 xíu muối vào chộn đều rồi cho 1 xíu hạt nêm + hạt tiêu vào ướp khoảng 15 phút. trước khi chiên cá thì cho 1 xíu bột vào trộn đều, dầu nóng thì cho cá vào chiên. đảm bảo chỉ cần chiên 1 lần thôi Cá ròn, thơm & ngọt :happy:
Đây là thành phẩm - Bún cá chiên ròn.
Photobucket
2 vợ chồng, gật gù lúc hết 4 tô :D . thằng con cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn 2 ông bà già xì sụp. thỉnh thoảng được Mami cho 1 miếng p:

Chấm điểm tên cho bé

Vừa chạy qua nhà chị MMUP, thấy cái này hay hay vui vui nên mình copy về đây :D
Cảm ơn chị MMUP ạ :heart: Đây là bài xem tên của con trai nhà tui, ặc ặc...9/10 điểm flirt :D

Read more...

Bún chả nướng

(hôm nay qua nhà Bongbongluoi thấy có món bún thịt nướng ngon wa chừng, thèm lắm mà ko ăn được.kéo bài này lên cho đỡ thèm :cool:, món này mình làm từ lâu rồi :wink: )
Mình đặc biệt thích các loại bún, nhất là bún chả :D Thỉnh thoảng mình lại ngửi thấy mùi chả nướng ở Việtnam :D . Nhớ những lần cùng chị gái lượn vòng quanh Hà nội chỉ để tìm mấy quán bún chả, ăn mãi mà không chán. rồi có hôm rủ nhau vào Quán Ngon ở 18 Phan Bội Châu, ở đây có đủ các loại món mình thích, khách tây, khách ta đông nghẹt.
Hôm trước được rảnh rỗi cuối tuần nên mình trổ tài để Mẹ thưởng thức tài nữ công gia chánh của con gái (nhân lúc có mẹ đang ở đây cùng bọn mình) và cũng 1 phần để thỏa nỗi thèm của Tôi.
Nhìn qua ảnh thấy vậy thôi chứ mà ăn ngon lắm đấy nhé, thịt mềm, giòn, vị vừa, thơm phức mùi hành tỏi, xả ớt bằm... rất giống mùi chả nướng VN :lol:

(hình chụp bằng DT nên ko được đẹp lắm :D )
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31