Ảnh đê, hehe
Friday, October 9, 2009 1:49:58 PM
Post mấy cái trông kín đáo thoai, keke
FOREVER
Sticky post
Friday, May 29, 2009 3:01:53 PM
Tuesday, July 13, 2010 10:04:38 AM
Friday, October 9, 2009 1:49:58 PM
Post mấy cái trông kín đáo thoai, keke
Saturday, June 27, 2009 9:35:32 AM
...
...Tuesday, June 23, 2009 5:20:21 PM
Saturday, June 20, 2009 5:50:32 AM
Thursday, June 18, 2009 12:50:54 AM

Friday, June 12, 2009 12:55:24 PM
5 tháng rồi anh à ...
Cũng nhanh thật đấy ...
1 tháng ...
2 tháng ...
Rồi 3 tháng ...
4 tháng ...
Sao qua lâu thế ...
Khi ấy mình bên nhau ...
Mình đã từng đùa rằng ...
Mong cho thời gian trôi nhanh ...
Đến tháng 9 ...
Mình cùng đi ...
...
Thế nên thời gian dường như cố tình trôi qua chậm hơn thì phải ? ...
Giờ tháng 9 đến ...
Anh chắc không muốn thế nữa ...
Thế nên thời gian trôi qua nhanh hơn ...
...
Sao nhỉ ? ...
Mình quen nhau ...
Bất ngờ ...
Và cũng dường như ông trời sắp đặt như thế ...
Em không biết mình có làm thay đổi cuộc sống của anh không ? ...
Nhưng anh đến ...
Đã mang đến cho em rất nhiều ...
Và cũng mang đi rất nhiều thứ của em ...
...
Trước khi gặp anh ...
Em không còn cảm giác với bất kì ai cả ...
Gặp anh rồi ...
Quen anh ...
Được anh quan tâm ...
Rồi yêu anh ...
Em có lại được niềm tin vào TY và cuộc sống ...
Cái thứ mà em đã đánh mất trước đó ...
...
Cảm ơn vì đã tìm lại cho em niềm tin ấy ...
...
Trước khi gặp anh ...
Cũng chẳng chơi với bạn bè nhiều ...
Yêu anh rồi ...
Có thêm bạn bè ...
Rồi khi không có anh ...
Em mới nhận ra ...
Bạn bè quan trọng với em nhường nào ...
...
Cảm ơn vì đã cho em những người bạn ...
...
Trước khi gặp anh ...
Tất nhiên em chẳng thể quen được những người thân của anh ...
Yêu anh rồi ...
Em được gặp " họ " ...
Chẳng phải máu thịt ...
Nhưng em lại được mọi người yêu thương ...
Và em cũng yêu quý mọi người ...
Như người thân của mình ...
...
Cảm ơn vì đã cho em có thêm tình yêu thương từ những người thân ấy ...
...
Trước khi gặp anh ...
Em là người sống yếu đuối ...
Yêu anh rồi ...
Em chỉ biết sống ỷ lại vào anh ...
Khi xa anh ...
Em học được cách sống trên đôi chân của chính mình ...
Kiên cường và tự lập hơn ...
...
Cảm ơn anh vì đã dạy cho em biết tự tin vào mình ...
...
Trước khi gặp anh ...
Em chỉ biết sống cho riêng mình ...
Yêu anh rồi ...
Em biết nghĩ đến người khác ...
Biết hi sinh cho người khác là ntn ? ...
...
Cảm ơn anh vì đã là người để em có thể " vì anh mà làm nhiều thứ " ...
...
Còn nhiều nhiều điều nữa ...
...
Anh hay bảo em rằng ...
" Em là đồ lắm mồm " ...
Khi em lúc nào cũng " lải nhải " bên tai anh ...
Nhưng chẳng phải ...
Anh đã yêu em ...
Vì cả chính điều đó sao ?
Giờ ...
Chắc sẽ ít " lải nhải " bên cạnh anh ...
Cũng chẳng " léo nhéo " nhắc anh làm cái này cái kia nữa ...
Nhưng cho dù em có bên anh hay không ...
Cũng luôn mong anh hãy sống tốt anh nhé ...
Thấy anh ốm ...
Chẳng thể ở bên ...
Em cũng lo cho anh lắm ...
Nhưng em tin ...
Anh sẽ tự lo được cho bản thân mình ...
...
Nhiều lúc bên anh ...
Em tự hỏi mình rằng ...
Liệu mình có chọn lựa sai ko ...
Khi yêu anh ? ...
Cũng có những lúc em chán nản ...
Thật sự mệt mỏi ...
Em đã nghĩ rằng ...
Có lẽ mình quá vội vàng ...
Rồi có những khi ...
Em nghĩ mình đã không còn yêu anh nữa ...
Vì em cảm thấy mình khác nhau nhiều quá ...
...
Nhưng rồi khi chia tay ...
Em lại chẳng thể quên anh ...
Và rồi ...
Xa nhau ...
Em mới biết ...
Mình ngốc quá ...
Khi không biết trân trọng những giờ phút mình bên nhau ...
Và chỉ đến khi xa nhau ...
Em mới biết anh quan trọng với em như thế nào ...
...
5 tháng ...
Cho TY của chúng mình ...
YÊU ANH ...
Tặng anh mấy bài hát này ...
Thay cho lời em muốn nói ...
" Chuột yêu gạo "
|
Thursday, June 11, 2009 4:01:06 PM

| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||