
Trở lại ...
Monday, May 18, 2009 11:23:15 AM
Tâm trạng
Hic,lâu lắm lắm lắm rồi mới lại ngồi viết blog. Cũng chẳng phải vì nhớ, chẳng vì cái gì hết,chỉ vì chẳng còn biết nói với ai, chẳng biết nên làm như thế nào. Uha thì thôi ngồi nói với cái mt vậy. Sao mọi người mới nhìn thấy có vậy mà đã tin là thật ? Là thật à ? Vớ vẩn, mình cũng đâu phải người dễ yêu và dễ quên 1 người đến như thế. Uha thì cứ cho như là nó có thể xảy ra thì ít nhất cũng ko thể là bây giờ. Hic, đã mong khi trò đùa này diễn ra, cũng phải có đứa nhận ra ... Ai dè tất cả đều nghĩ như thế. Chán thế ko biết nữa, chỉ mong có 1 người bạn thân thật sự, 1 người bạn có thể ở bên, có thể để mình tựa vào mỗi khi buồn ... một người bạn thật sự chứ ko phải người yêu. Khi mình dường như tìm ra thì mọi người lại nghĩ như thế ? ấy cũng đâu thích mình, cả 2 chỉ coi nhau là bạn thôi mà. Nhưng ít nhất, mình cũng biết được rằng người ấy ko phải người hèn nhát, dám cùng mình đi "lừa" bọn kia đấy chứ
... Thôi mặc kệ tất cả đi , nghĩ gì cũng được, miễn mình và người ấy ko thay đổi ...
Nói chung hôm nay đánh dấu sự trờ lại của alomama

Unregistered user # Saturday, May 30, 2009 5:05:14 AM
ForeverALOMAMA # Saturday, May 30, 2009 11:45:32 AM