It's You ....

FOREVER

... Hãy nói cho em biết ...


Hãy nói cho em biết ...
... Giờ anh đang nghĩ gì ?
Hãy nói cho em biết ...
... Anh đã yêu em nhiều như thế nào ?
Hãy nói cho em biết ...
... Em quan trọng với anh nhường nào ?
Hãy nói cho em biết ...
... Em đã làm sai điều gì ?
Hãy nói cho em biết ...
... Em nên sống như thế nào ?
Hãy nói cho em biết ...
... Anh sẽ sống thật tốt khi không có em chứ ?
Hãy nói cho em biết ...
... Cuộc sống của em sẽ còn ý nghĩa gì khi không còn anh ?
Hãy nói cho em biết ...
... Em có nên xóa tin nhắn của anh ko ?
Hãy nói cho em biết ...
... Em phải để TY này ở đâu trong trái tim mình ?
Hãy nói cho em biết ...
... Giờ em phải làm gì để quên anh ?
Hãy nói cho em biết ...
... Rằng ... anh yêu em rất nhiều và em hãy đừng quên anh ...

Tự dưng nhớ ...Một buổi chiều ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31