Bỗng dưng ...
Monday, June 8, 2009 12:37:51 PM
Bỗng dưng em thấy buồn ...
Bỗng dưng em thấy chán nản vô cùng ...
Bỗng dưng em thấy mệt mỏi ...
Bỗng dưng em thấy anh thật đáng ghét ...
Bỗng dưng em thấy mình ngốc quá khi yêu anh nhiều đến thế ...
Bỗng dưng em muốn khóc ...
Bỗng dưng em muốn mình chỉ là bạn ...
Bỗng dưng em muốn mình xa thật xa ...
Bỗng dưng em muốn mình đừng gặp nhau nữa ...
Bỗng dưng em muốn bỏ cuộc ...
Bỗng dưng em ước rằng mình hãy quen nhau vào lúc khác ...
Bỗng dưng em ước rằng mình hãy yêu nhau theo cách khác ...
Bỗng dưng em ước rằng mình có nhiều thời gian hơn để hiểu nhau ...
Bỗng dưng em ước rằng mình có thật nhiều những kỉ niệm ...
Bỗng dưng em ước rằng mình đã không làm anh buồn nhiều đến thế ...
Bỗng dưng em biết rằng em không thể không gặp anh ....
Vì em sẽ nhớ anh nhiều lắm lắm ...
Bỗng dưng em biết rằng mình chẳng thể là bạn ...
Vì em không thể nào ngăn con tim mình nghĩ về anh ...
Bỗng dưng em biết rằng em yêu anh
Vì anh là người vô cùng đáng ghét ...
Bỗng dưng em biết rằng mình tự nguyện trở thành người ngốc nhất ...
Vì chỉ có ngốc mới yêu anh nhiều như thế ...
Bỗng dưng em biết rằng mọi điều bỗng dưng ... đều vô nghĩa ...
Vì một điều đơn giản rằng ...
Em yêu anh ...
Nhiều rất nhiều ...














nguyenthanhvuSamHoiCD # Friday, June 12, 2009 8:53:23 AM
Vì một điều đơn giản rằng ...
Em yêu anh ...
Nhiều rất nhiều ...
..........................................................
thix nhất đoạn này !!!
ước j cũng có 1 người yêu mình như vậy hen !!!
kakaka!!! (ước mơ cũng chỉ là mơ ước )
ForeverALOMAMA # Friday, June 12, 2009 10:40:12 AM
nguyenthanhvuSamHoiCD # Tuesday, June 16, 2009 12:59:08 PM
và những ước mơ của bà cũng thành sự thật!!!
kakaka!!!
ForeverALOMAMA # Tuesday, June 16, 2009 4:53:25 PM
"Bỗng dưng em ước rằng mình hãy quen nhau vào lúc khác ...
Bỗng dưng em ước rằng mình hãy yêu nhau theo cách khác ...
Bỗng dưng em ước rằng mình có nhiều thời gian hơn để hiểu nhau ...
Bỗng dưng em ước rằng mình có thật nhiều những kỉ niệm ...
Bỗng dưng em ước rằng mình đã không làm anh buồn nhiều đến thế ..." === >>> Những điều ước này thì sẽ mãi chỉ là ước thôi ... Vì thời gian chẳng thể quay trở lại