It's You ....

FOREVER

Happy birthday ...


Hôm ni sn 2 bạn liền ^_^ ...
Chúc mừng từng bạn một nhá ...

To Anh Khánh ...
Gọi là anh ...
Nhưng mà thực ra ...
Anh còn xuất hiện trên đời ...
Kém em đúng 3 tháng đấy chứ ...
Sn xa nhà ...
Chắc sẽ thấy không đầm ấm như khi được bên gia đình ...
Anh nhỉ ? ...
Nhưng không sao ...
Vì giờ ...
Thời buổi internet ùi, hì ...
Mọi người tuy không thể gặp anh ...
Nhưng vẫn có thể nói chuyện ...
Vẫn có thể chúc mừng ...
...
Sn anh ...
Chúc anh luôn luôn hạnh phúc ...
Cuộc sống tràn ngập tiếng cười ...
Chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh ...
Và cả những người anh thương yêu ...
Học xa nhà ...
Có nhiều cái khó khăn ...
Có những lúc buồn hay nhớ nhà ...
Nhưng em tin là anh sẽ thành công ...
Trên con đường mình đã chọn ...










To Vân ...

Mày ...
Đã lâu lắm rồi ấy nhỉ ? ...
Tao với mày ...
Không gặp nhau ...
Cũng không nói chuyện ...
Và liên lạc gì ...
Nhưng qua Thủy và mọi người ...
Tao vẫn biết chút ít về cuộc sống của mày ...
...
Tao với mày ...
Đã từng chơi thân với nhau ...
Xin lỗi vì có những khi ...
Đã làm mày buồn ...
Làm tổn thương mày ...
Giờ mỗi đứa 1 nơi rồi ...
Cũng có cuộc sống riêng ...
Mong mày sẽ luôn hạnh phúc ...
...
Sn rồi ...
Lớn thật rồi ...
Chúc mày luôn hạnh phúc và thành công ...
Với lựa chọn cuộc sống của mày ...
Phải luôn vui vẻ và hạnh phúc mày nhé ...
Nhiều lúc muốn nt cho mày ...
Nhưng lại ngại, hì ...
bigsmile bigsmile bigsmile
Thì thui đành hỏi thăm mày qua bọn nó vậy ^_^
...













5 tháng ...Chát tí

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31