Thursday, May 17, 2012 9:20:09 AM
ada, huong anh
Hôm qua, cha dạy con nấu món ăn đơn giản nhất: TRỨNG CHIÊN.
Hơi lúng túng một chút nhưng con gái đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc
Đánh trứng

Chiên trứng
Thành phẩm
Tuesday, May 15, 2012 3:46:55 AM
ada, huong anh, Bajiko

Mặc dù chỉ mới dừng ở mức độ biết cách đi của các quân cờ nhưng các bạn tỏ ra rất thích thú.
Cũng ăn quân, một đổi một, ... nhưng cả buổi cũng không kết thúc được ván cờ
Wednesday, May 9, 2012 3:02:22 AM
ada, huong anh
Vậy là con gái đã thi xong kỳ thi cuối năm lớp 3. Thật là nhanh...
Tuesday, April 10, 2012 1:39:52 AM
Hồ Văn Huê, ada, huong anh
Hôm nay là ngày đầu tiên con gái được đeo khăn quàng đỏ đến trường.
Để được kết nạp đội con đã phải trãi qua 2 kỳ thi: lý thuyết và thực hành.
Hôm qua, nhà trường đã tổ chức một buổi lễ trang trọng để kết nạp đội cho các bạn học sinh lớp 3. Có chào cờ, hát quốc ca, đội ca và cả đọc lời tuyên thệ. Các cô đến trao khăn quàng đỏ cho từng bạn, từng bạn.
Sáng nay, con gái hãnh diện đeo chiếc khăn quàng đỏ đến trường ...
Saturday, April 7, 2012 12:56:30 PM
ada, huong anh, huong nghiep
Sau này lớn lên con thích làm gì ???
Tiếp viên hàng không ?

Lính cứu hỏa ?
Cảnh sát giao thông ?
Bác sĩ ?
Sau một ngày ở KizCity Ada kết luận: Lớn lên con làm lính cứu hỏa
Saturday, April 7, 2012 12:41:09 PM
ada, huong anh
Mẹ cho con gái nghe những bài hát thiếu nhi về Bác Hồ.
Ada thắc mắc: "Tại sao khi nhắc đến Bác Hồ người ta lại kêu là Hồ Chí Minh mà không kêu là Nguyễn Sinh Cung ?"
"Nguyễn Sinh Cung là tên thật của bá Hồ cơ mà ?"
"Tại sao làng Sen còn gọi là làng Kim Liên ?"
Monday, March 12, 2012 8:13:48 AM
ada, huong anh
Mấy hôm nay trăng tròn, Ada ngắm trăng bất ngờ đố mẹ:
- Mèo mẹ, đố mèo mẹ vì sao mình nhìn thấy mặt trăng ?
Mẹ:
- Mặt trăng giống như bóng đèn, nó phát sáng và mình nhìn thấy.
- Không phải đâu. Mình nhìn thấy là do mặt trời chiếu vào. Ánh sáng mắt trời có rất nhiều màu: xanh, đỏ, tím, vàng, ... Nhưng chỉ có ánh sáng màu tím khi chạm vào trái đất, phàn xạ lại mặt ttrăng mới làm cho mình nhìn thấy mặt trăng thôi.
Thursday, March 1, 2012 3:21:05 AM
ada, huong anh
Mấy hôm không đi bajiko, Ada ờ nhà xây được một cái ... chuồng heo.