Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

STICKY POST

Meant to be written, not to be read

2

Não con người đúng là to, và phức tạp hơn động vật. Nhưng trí nhớ của con người cũng không đáng tin lắm đâu, nhất là khi ta có quá nhiều thứ để nhớ và để lo như là tiền trong túi, #pin của thẻ tín dụng, đầu tháng để trả tiền nhà, % để pass môn học, tuổi tác để lo lấy chồng, tiền để xin cưới hỏi...v...v...Khi con người ta già đi thì chắc chẳng còn gì sót lại. Bởi vậy ta mới cần phải ghi chép lại lịch sử.

Ngày xưa thì người ta muốn giấu nhật kí ở tận cùng trái đất để không ai tìm ra, hay "giấu như mèo giấu cứt" (sry, trích nguyên văn má mì tớ nói) thì bây giờ ta khoe thiên hạ....cho vui.

Bởi vì 2 lí do, cái blog này ra đời. Những Comments cảm nhận/ nhận xét/ về blog này đều vô cùng welcome !

web stats
Site Meter

Off blog

off blog một thời gian, vì đang bận ăn chơi đú đởn

Phởn quá !!!

Rainbow

Dạo này trời rất nóng, và mưa rất nhiều (mưa đá nữa là khác) ... Bây giờ mình đã hiểu tại sao ở đây nhà đắt không phải là vì đất mà là vì cái view. Hôm nay có cái cầu vồng to ơi là to. Lần đầu tiên thấy được nửa cái cầu vồng như thế này.

Trong cái mùa hè nóng nực, xem ra vẫn có cái thú của nó.


(lúc còn mưa)



Sau cơn mưa (Cái này nhìn như tranh ý)

Read more...

Bình chân như vại


(hình ảnh ko liên quan đến nội dung bài viết, chỉ là bắt đc cái cầu vồng thôi :smile:


Chậc chậc, dù biết là làm cái gì thì cũng nên chuẩn bị trước. Còn 2 ngày nữa thôi là bay rồi, thế mà mình vẫn chưa thèm lôi cái vali ra để chuẩn bị. Vẫn bình thản như ko ... Vẫn chưa nộp cái check vào tài khoản, chưa mua sắm, chưa dọn dẹp nhà cửa. Cảm giác như là nếu mà ko lên lịch (viết giấy, dán lên tường) thì chắc mình cũng quên mất giờ bay mất. He.

Ừm....thôi, mai chuẩn bị cũng được.

Apple Store Grand Opening !!

,




Yeah, đã lên lịch trước là thứ bảy này phải dậy sớm đến Apple Store chơi. Nhân dịp khai trương, nó sẽ tặng cho một cái T-shirt cho 1000 người đầu tiên. Mình đến lúc 9h30 sáng mà đã phải xếp hàng tít mù tắp tận 1 block đường chứ không ít. Cái ảnh trên là chụp từ bên kia hành lang nhá, và lúc đấy là vẫn xếp hàng nhá. Đằng sau mình là một hàng dài dàiiiiiii~~~.

Nhưng dù sao thì mình cũng xí được cái T-shirt. Khửa khửa.





Vào tha hồ mà "sờ mó" ipod với Mac.

Read more...

Pháo hoa đợt hai

,

Shuffled Song: And I found this boy - Maia Hirasawa


Hôm trước là quốc khánh Canada, nó bắn pháo hoa ùm ùm, hóa ra vụ "pháo hoa giữa đêm" lần trước là tập dượt cho hôm này. Phải nói đây là lần đầu tiên xem pháo hoa rõ thế này. Ngồi ở nhà ung dung trên ghế mà ngắm được toàn cảnh, như là nó bắn cho mỗi mình mình xem ý. Cách chỗ bắn pháo hoa có vài block đường, ở đây lại ko có nhà cao tầng, mình lại ở tầng 3 làm gì mà ko nét.

Hehe, ảnh nói to hơn chữ, nhưng mà ko chuyển ảnh vào máy được. Hix, muốn khóc quá đi mất. Mai ra thư viện thử một ván xem có được ko.

Never mind, đã chuyển được vào máy. Hehe.


"Chíu chíu"

Read more...

Khỉ ....



Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ, ven rừng có rất nhiều khỉ ra kiếm ăn. Cho đến một ngày kia, xuất hiện một anh thanh niên tới hỏi mua khỉ với giá 10 đồng một con. Dân làng bèn hò nhau đi bắt khỉ về bán. Sau khi họ bắt được vài ngàn con khỉ và bán cho anh thanh niên nọ thì số khỉ vãn dần. Dân làng định nghỉ ngơi thì anh thanh niên lại nói sẽ tăng giá mua khỉ lên 20 đồng một con. Vậy là mọi người lại hăng hái đi tìm bắt khỉ.

Read more...