Lag
Friday, 29. August 2008, 08:24:22
Mấy hôm về đến nhà mà mình vẫn lơ tơ mơ, ngủ trái giờ. Đêm thì thức, sáng thì ngủ, chỉnh mấy hôm nay chẳng đc. Cũng chẳng muốn ăn uống, bụng thì đói nhưng mà chẳng buồn ăn gì. Bực hết cả tiết. Đúng là ăn đc ngủ đc là tiên. Mình cũng chẳng muốn đi làm. Thấy cái công việc sao nhàm chán quá đi mất. Nếu chẳng phải vì cái máy ảnh DSLR đang phấn đấu miếng cơm manh áo, khi tìm đc việc khác mình sẽ bb ngay dù rằng ông bà chủ rất tốt, lương cũng khá.
Tuy rằng đang ở vn đang vui, sang đây thì cũng hơi bùn thật. Nhưng về 1 tháng 10 ngày như thế là đủ. Vừa đủ để khi đi rồi có hơi nhớ 1 tí, vừa đủ để nhìn thấy lắm chuyện mà ko thấy thì tốt hơn, vừa đủ "mất tự do" để muốn tự do lại, vừa đủ chơi bời (nhưng ko đủ để muốn đi học =)) ), vừa đủ ... béo (hix) để muốn gầy, vừa đủ nắng nóng để muốn tuyết lạnh. Tóm lại, tuy có nhớ hn 1 tí nhưng mà cho ở thêm mình cũng chẳng muốn ở.
Về đến đây chẳng có đứa quái nào ở nhà cả. Nhà có 4 đứa mà 2 đứa kia chết ở đâu rồi ko biết, còn lại con bé Hàn thì ngay hôm sau nó lượn đi Toronto 6 hôm. Có 1 đứa bạn mới về thì nó cũng lượn đi chơi nốt thảy. Chán như con gián. Còn mỗi mình ở nhà, hix.
Cả tháng trời ăn chơi thác loạn quen, bây giờ phải quay lại thời khóa biểu chính. Tức là dọn nhà, giặt quần áo, đi chợ, nấu ăn, đi làm, đi học, mua sách vở, tiền bạc, internet, bảo hiểm .... Tóm lại là đang "lag" nặng lắm đây. Chẳng muốn làm cái khỉ gì cả.
Tuy rằng đang ở vn đang vui, sang đây thì cũng hơi bùn thật. Nhưng về 1 tháng 10 ngày như thế là đủ. Vừa đủ để khi đi rồi có hơi nhớ 1 tí, vừa đủ để nhìn thấy lắm chuyện mà ko thấy thì tốt hơn, vừa đủ "mất tự do" để muốn tự do lại, vừa đủ chơi bời (nhưng ko đủ để muốn đi học =)) ), vừa đủ ... béo (hix) để muốn gầy, vừa đủ nắng nóng để muốn tuyết lạnh. Tóm lại, tuy có nhớ hn 1 tí nhưng mà cho ở thêm mình cũng chẳng muốn ở.
Về đến đây chẳng có đứa quái nào ở nhà cả. Nhà có 4 đứa mà 2 đứa kia chết ở đâu rồi ko biết, còn lại con bé Hàn thì ngay hôm sau nó lượn đi Toronto 6 hôm. Có 1 đứa bạn mới về thì nó cũng lượn đi chơi nốt thảy. Chán như con gián. Còn mỗi mình ở nhà, hix.
Cả tháng trời ăn chơi thác loạn quen, bây giờ phải quay lại thời khóa biểu chính. Tức là dọn nhà, giặt quần áo, đi chợ, nấu ăn, đi làm, đi học, mua sách vở, tiền bạc, internet, bảo hiểm .... Tóm lại là đang "lag" nặng lắm đây. Chẳng muốn làm cái khỉ gì cả.







Dieu Anh Le Vu # 29. August 2008, 08:26
Pully # 29. August 2008, 15:00