Bản tính khó đổi
Friday, 30. January 2009, 04:41:50

(hình ảnh ko liên quan đến bài viết)
Mình ko thích đụng chạm đến 3 chủ đề: màu da, chính trị và tôn giáo. Vì 3 cái chủ đề này rất dễ nảy lửa. Nhưng bài này có thể là đụng chạm một ít với tôn giáo dù ko hề có thành kiến gì hết. Hoàn toàn chỉ là suy nghĩ.
Hôm 30 tết, đi với con bé cùng nhà đến nhà Thờ của nó với hội bạn của nó ăn uống. Tuy toàn là những đứa đẻ ở đây, lại toàn là dân Tàu nên cũng chẳng có tí mùi Tết nhất gì cả. Chỉ là nhân dịp họp nhau lại để ... để làm gì nhỉ ? ... "cầu nguyện" ? Sao mà nghe nó cứ thập cẩm, và sai sai thế nào ấy. "Chinese New Year" mà lại cầu nguyện. Nhưng mà đỡ hơn là ngồi ở nhà học bài trong đêm 30.
Nhưng có lẽ sau này mình cũng chẳng đi đến đấy nữa. Lần đầu đặt chân vào một cái nhà Thờ ở đây. Nhà thờ này có như là một trường học ấy, có lớp dạy tiếng Tàu cho trẻ con đẻ ở đây, giám mục có văn phòng riêng, có cả gym và bếp nấu ăn. Hix, một nhóm khoảng tầm 10 người, hay hơn gì đấy, góp đồ ăn chung để ăn uống rồi chơi trò chơi, rồi ... tuyên truyền đạo, mục đích của nhà thờ ... (đến hơn nửa những gì họ nói mình ko hiểu).
Mà ngại nhất là đoạn cầu nguyện, mình ko hiểu cái gì, và cũng chẳng muốn cúi đầu chắp tay cầu nguyện trước khi ăn, chỉ tạm cúi đầu xuống, chờ cho xong, may là mọi người nhắm mắt nên ko biết. Thấy hơi tội lỗi, nếu biết trước thế này mình đã ko đi. Bỗng dưng nhớ cái chuyện "mời ăn cơm" trước khi ăn ở nhà, mình mời những người thân xung quanh, mời chính bố mẹ mình đẻ ra, nuôi mình, nấu cơm cho mình, thấy nó thân thiện, gần gũi, và thật hơn nhiều so với "tạ ơn Chúa cho bữa ăn này". Nhưng cái này là tại mình ko theo đạo, và mỗi người được quyền chọn cho mình những gì để tin.
Mình vẫn thích cái đạo Phật ở nhà, nó giống như truyền thống hơn là tôn giáo. Khi đi khai lí lịch, cả nhà ko ai khai vào mục tôn giáo là "đạo Phật", nhưng đến ngày lễ cả nhà vẫn đi Chùa, thắp hương cầu may. Ko ai tranh cãi gay gắt xem "Phật tổ" có tồn tại hay ko (như hôm trước mình theo đuôi bọn bạn đi xem một buổi tranh cãi "Chúa có tồn tại hay ko ?"), cũng ko ai tuyên truyền, thu nhập người khác phải tin vào "Phật", hay phải lên Chùa thắp hương. Ở nhà chẳng ai hỏi mình theo đạo gì như ở đây hay bị hỏi. Mình thấy nó tự nhiên, thoải mái, thanh thản hơn nhiều.
Sao chăng nữa, mình sẽ ko đi với con bé ấy đi đến nhà thờ theo kiểu này nữa. Đơn giản chỉ là nó ko hợp với mình. Dù rằng đấy cũng là một kinh nghiệm hay (định dùng "trải nghiệm", nhưng thấy nó cao siêu quá). Hehe.







Dieu Anh Le Vu # 30. January 2009, 10:25
SONY # 1. February 2009, 10:39
Phí Hồng Thái # 15. February 2009, 10:09