Skip navigation.

Log in | Sign up

Nam mô a di đà phật.

Thiếu protein, thiếu blog, thiếu ảnh, thiếu ... tóm lại là cứ thấy thiếu thiếu thế lào ấy.

2 tuần ko blog. Định đợi đến thi xong thì blog cả thể, nhưng lại nhớ, lại mò vào blog gõ lạch cạch. Thi xong là hè sang rồi. Ra ngoài đường sướng thật đấy, ko phải trùm áo trong áo ngoài, tha hồ mà hứng gió với nắng (lại ko sợ bị đen, haha).

2 tuần học hành, chẳng biết học được mấy phần thi được bao nhiêu, nhưng mà quần áo chất thành núi, tủ lạnh lúc nào cũng vơi vơi, cả tuần ăn toàn rau là rau vì ko có thời gian nấu nướng, vẫn phải đi làm đều đều. Nhớ hồi ở nhà thi vào cấp 3, mẹ đi mua gà về cúng cụ, cầu cho ngày mai thi tốt, ngồi học bài mẹ thỉng thoảng lại lên hỏi "con có đói ko ?". Học hành cũng chẳng vất vả, âu cũng là luyện mấy cái đề cũ, học vẹt mấy cái bài văn mẫu, trong phòng vẫn có "dù" dự trữ, mà có thiếu 1 tí điểm thì bố mẹ vẫn xin xỏ thêm được. Bây giờ thì chẳng học thuộc cả quyển sách cả ko hiểu được cái lõi thì vẫn trượt thẳng cẳng. Tự lực cánh sinh cả thôi.

Chậc. Mấy hôm nay ngủ chả yên giấc gì cả, toàn dậy trước đồng hồ. Lo lên lo xuống.

Nam mô a di đà phật. Cầu trời khấn phật, phù hộ cho con mai làm bài tốt. Điểm average của cả lớp thâm thấp thôi. Ặc, hỏng, kiểu này vài kì thi nữa là mua tượng bồ tát với phật tổ về khấn quá. =))

Mưa !!! Tháng tư

Comments

Rachel 25. April 2009, 20:24

Cuộc sống tự lập hay thật đấy nhưng cũng lắm cái bất tiện. Đặc biệt là phải vừa học vừa đi làm như bạn thì chuyện nhà cửa cơm nước trở thành thứ yếu.
^_^ Mình cũng sắp phải sống như thế ... Chưa gì đã thấy ngan ngán, nhưng cũng phải liều thôi.

9 to meet u!

Trần Hoàng Ngọc ßích 26. April 2009, 13:28

:smile:

Dieu Anh Le Vu 26. April 2009, 14:42

Thi cu the nao roi Pully ?

Helian 26. April 2009, 23:40

Dấu hiệu nghiện blog rồi nhé :D Mà bạn Pully đang học và làm ngành gì vậy?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies