Lẫn
Thursday, 4. June 2009, 21:22:06
Đúng là chưa già đã lẫn. Hay là già rồi nên lẫn nhẩy.
Chẳng hiểu đầu óc để đâu mà lại ko khóa cái xe đạp, thế là mất luôn. May mà là xe thuê của trường có mác miếc nên có người nhặt được rồi gọi điện lại. Hờ, đúng là may rủi. Hy vọng là ko phải đền cái gì. Ko biết có phải đi lấy lại ko.
Chán hẳn. Đầu óc mình chán thật đấy.
Chẳng hiểu đầu óc để đâu mà lại ko khóa cái xe đạp, thế là mất luôn. May mà là xe thuê của trường có mác miếc nên có người nhặt được rồi gọi điện lại. Hờ, đúng là may rủi. Hy vọng là ko phải đền cái gì. Ko biết có phải đi lấy lại ko.
Chán hẳn. Đầu óc mình chán thật đấy.







Gilly Nghé # 5. June 2009, 05:25
Phí Hồng Thái # 10. June 2009, 19:20