Skip navigation.

Log in | Sign up

What makes a good old friend ?

,

Peace

Và ta ngồi đây lúc 1h sáng, sau một ngày bận mù mắt, tiền cạn túi, bụng sôi ùng ục. Mong chờ từng đồng tiếp tế. Mệt thật nhưng mà uống phải cái cốc "butter pecan" coffee ngon quá xá. Đâm ra ko ngủ được.

Càng già, bạn càng ít, càng khó kiếm bạn. Có bạn rồi, giữ bạn còn khó hơn. Tự hỏi, kiếm bạn thế nào. Bạn thì có nhiều loại bạn. Bạn ở đây là bạn bè, ko tính bạn đời, bạn tình, bạn thù.


Bạn học cùng, bạn này chẳng bao giờ nói chuyện gì ngoài bài vở, học xong rồi thì bye. Bạn cùng phòng, bạn này buôn được nhiều chuyện nhưng vì "đụng chạm lãnh thổ" mà ở đâu đấy, tít tận đáy lòng ruột gan vẫn hơi ghét bạn này một tí. Bạn giao hữu, thỉnh thoảng gặp thì có chuyện nói vui, thỉng thoảng đi chơi, nói chung là lúc nào cũng chỉ thỉnh thoảng, gặp thì nói chuyện, chẳng gặp thì thôi. Bạn cùng cảnh ngộ, cùng hoàn cảnh nên thông cảm, về bè phái để than thở, hợp tác để đi đến cùng mục đích, hay chỉ là để an ủi bản thân rằng mình ko chỉ một mình, bạn này sau khi vấn đề giải quyết xong có thể cả đời chả bao giờ gặp nữa. Bạn hàng xóm, ngày bé quấn quít nhau lắm, lớn lên rồi chuyển nhà, thế là quên béng mất nhau. Bạn lâu năm, biết được nhiều năm, chơi được nhiều năm, biết cũng nhiều chuyện, nhưng mà thân nhau vì do bất đắc dĩ gặp mặt nhau nhiều, ko nhìn mặt nhau thì cũng như nước lã thôi. Bạn với mục đích, nghe có vẻ hơi gian tí, nhưng mà chơi với một đứa Hàn để sau này nhờ nó "hướng dẫn viên" cho mình lúc mình đi chơi thì có gì là sai; hay quen một đứa Tây với mục đích luyện English công thì cũng chưa hẳn đã bị liệt thành "đạo đức giả".

Bạn mà nhiều người hay đề cao quá mức là "bạn thân". Bạn thân thực ra rất dễ thành bạn thù, và rất dễ từ nhau. Đơn giản chỉ như là hai cái xe Mercedes và Ferrari, đều oai đều đẹp, quá hợp cạ, chỉ vì đỗ gần nhau quá, một bên mở cửa thì quệt ngay vào xe kia, xước xe sờn sơn, mất ối tiền để quệt lại, thế là xong phim. Ẩn dụ ko chuẩn lắm nhưng đại loại là thế. Gần nhau quá thì cắn nhau đau mà. Vợ chồng ở với nhau còn choảng oanh oánh nữa là.


Cuối cùng, "bạn tốt lâu năm" (good old friends). Bạn này quý hơn cả bạn thân. Lâu ko gặp, ko nhiều chuyện để nói, có thể ko chia sẻ tất cả, có thể ko hợp lắm nhưng nói chung sau bao nhiêu năm, vẫn chơi thật lòng được như những ngày mới chơi.

Đương nhiên, bạn nào thì cũng có khả năng thành "bạn tốt lâu năm". Nhưng mà cần cái gì, mất bao lâu để bạn ấy thành "good old friend" ?

Chậc, mình chịu.



Tự do Mang Tiếng

Comments

Dao Hoang Hai Linh 6. October 2009, 15:49

đúng là càng lớn càng ít bạn, bạn tốt lại càng hiếm. Có những người bạn tưởng là thân, là tốt với mình lắm rồi , đến một ngày ngỡ ngàng pha lẫn thất vọng,nhận ra : à thì ra "tình bạn tưởng là thân" đó cũng chỉ dừng lại mức bạn bè bình thường, có cũng được mà ko có cũng chẳng sao, không hơn không kém!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies