Bon voyage !
Thursday, 28. August 2008, 14:27:51
Có phương tiện gì nhanh hơn máy bay ko nhỉ ? Bây giờ lại quay về ước mơ hão huyền trong Đô-rê-mon: "Cánh cửa thần kì". Với cái "túi ko đáy" nữa, đỡ phải bê vali với kí gửi hành lí. Vậy mới biết quả đất to lắm. Và con người thì ko chống lại thiên nhiên được. Gần đây, có vụ sạt lở hay lũ ở Lào Cai, khách du lịch bị kẹt trên đấy, ko về được. Mình thấy cũng bt. Nhưng bây giờ mới biết cái cảm giác bị kẹt cứng nó như thế nào, và biết rằng con người ta thờ ơ lắm, nếu chẳng phải người thân của mình thì chẳng còn ai quan tâm cho mình cả. Phải biết cái tự lo cho bản thân thôi.
Mọi lần mình bay thì luôn suôn sẻ, bay nửa vòng trái đất như là đi chợ, nên ko cảm giác được trái đất nó ... to đến mức nào, và mình nhỏ đến mức nào. Nhưng lần này thì khác ... khác 95 độ (số đẹp, 360, 180 mãi rồi)!
Shuffled Song: Say it again - Marie Digby
Flight to Hong Kong: CancelledĐến hôm bay thì đã chào hỏi hết mọi người để đi, đến nơi thì chuyến bay bị hủy vì Hồng Kong bị bão. Và bây giờ bắt đầu loạn, ai cũng muốn đi, nhưng ko đi đc và bắt đầu đè hãng hàng không ra "ăn thịt". Đừng nghĩ là Vn đầu gấu, bọn Tây còn đầu gấu hơn nhiều. Và sau mất mấy tiếng ăn vạ, đặt được một chỗ đi vòng qua Narita - Tokyo để tránh bão rồi lên đường về Canada ở đấy, bay lúc 11h30 đêm. Thôi đành vậy...
Flight to Narita - Tokyo: Cancelled
Đã yên tâm rồi, chuẩn bị tư tưởng để đêm là đi. Hơ, thế mà đến nơi nó gạt mình ra. Vì Cathay đã đặt chỗ cho mình nhưng hãng bên Nhật lại ... gạt mình ra. Bó tay. Ko đi đặt được chỗ, ăn vạ cũng chẳng làm được gì vì có tùng xẻo nó cũng chẳng đẻ ra được 1 cái máy bay để bay. Đi về nhà với tư tưởng, pha này toi rồi, ko kịp sang trước hạn visa.
Tình hình căng co gay go. Chiều hôm sau thì đặt đc chỗ đi qua Kansai - Osaka rồi từ đấy bay tiếp. Cái khốn nạn là nó chỉ chắc từ đây đến Nhật, còn từ đấy đi đâu thì .... tùy mình. Ẹc, nghe hơi giống vượt biên nhưng ko còn cách nào khác. Mình ko phải công dân Canada ko đi vòng qua Mĩ được (thế mới biết cái hộ chiếu Vn nó chán đến thế nào, ko vào đc cả Đài Loan) nếu ko thì đã chẳng phải khổ sở thế này.
Thế là quyết định đi. Chứ ở nhà thì còn khướt mới tới nơi
Delayed and Delayed and ... DelayedVật vờ 12 tiếng ở Osaka. Cái sân bay này rắc rối vãi lúa, nhìn cái bản đồ mãi chẳng tìm đc đường. Được cái vào được mạng miễn phí. Dịch vụ tốt, đồ ăn rẻ. Thuê 1 cái phòng tắm mà chỉ có $5, sạch sẽ, sang ra phết. Hehe.
Đến nơi tìm đg bay tiếp. Sau tầm 4 - 5 tiếng, chúng nó bảo mình quay về Hong Kong. WTF !!! Nhưng mà mình vừa lỡ chuyến đấy nên ở lại tiếp. Nó bảo mình sẽ tìm đg cho mình sang .... Singapore --> Seoul --> Canada. Hoặc bay sang Thượng Hải --> Canada. Tưởng chúng nó cho mình bay một vòng Châu Á mới cho mình đến Cad mất. Sau Canada bây h xa xôi quá.
Tuy vậy, được vào sảnh VIP cho khách hạng nhất mặc dù mình đi hạng thường, tha hồ ăn uống, để đồ có người trông, ghế để ngủ. Đến h phút này là mình kệ đời, xem chúng nó cho mình bay đi đâu, cùng lắm là quay về vn. Haha.
Đến 4h30, nó gọi mình bảo có chỗ lên máy bay về Cad, ko phải đi vòng nữa. Có thế chứ !!! Và thế là thẳng tiến Canada !!!
Arrival
Tất cả những vụ này là chỉ vẻn vẹn trong 2 ngày mà cảm giác như là hơn 1 tuần rồi ấy. Một chuyến đi dài, rất dài~~~~~~ và rất nhớ đời. Cái khó là đi máy bay thì ko như đg bộ, nếu ko thể đi tàu, ta có thể đi ô tô, ko đc thì xe máy, ko đc thì xe đạp, ko đc nữa thì ... cuốc bộ về. Còn đi máy bay thì chỉ có 1 đường là "lao thẳng phi ra biển" mà bơi đến Canada.
Trong mọi trường hợp, cứ tự lo cho bản thân mình là chính, lên kế hoạch cho 1 chuyến đi xa, dự phòng ra vài ngày, nếu học ngày 5/9 thì ko nên đặt ngày 4/9 để về. Cuối cùng, nghĩ cho kĩ, lựa chọn 1 con đường, ko hối tiếc và đi cùng !!!
*** Những ai quay về Hong Kong, đến h phút này vẫn chưa đến đc nơi vì sân bay quá tải, vì quá nhiều người bị kẹt vì bão ***







Huyen Trang # 28. August 2008, 16:45
diepthanh # 29. August 2008, 06:49