Yêu là khổ thế đấy
Saturday, 2. June 2007, 22:01:43
Tình hình là vụ án xảy ra đêm hôm qua. Hehe, kể cũng vừa buồn cười, vừa bực mình. Lúc đấy là gần 11h đêm. Mình vẫn còn ung dung khoanh chân lướt web, thì "RẦM !!!!"
. Mình lẩm bẩm. đứa nào vô duyên thế nhỉ. "RẦM !!!!" Một tiếng đóng cửa nữa. Mình: ".......kệ nó".Chưa đầy 30s sau."RẦm !!!"
."Cái con này bị điên à ???". MÌnh bắt đầu chửi."RẦm !!!!"
To hơn cả lần trước. "ĐỒ Dở hơi!!! Muốn gì thế hả, có yên tĩnh đi được ko ?" Máu bắt đầu sôi, mình hậm hực mở cửa để xem đứa nào láo toét thế......Thì chẳng thấy ai, ngòai một anh quần áo xộc xệch, giầy dép chưa kịp xỏ vào chân, ngã lăn ra trước cửa của con bé phòng đối diện. Bỗng dưng mình hết cả bực, đâm ra cảm thông với cái gã kia. Thôi, người ta đang gặp khó khăn thế kia, mắng thêm làm gì...ĐÓng cửa lại thôi.Một lúc sau, 12h đêm. "Rầm !!!!" lần này được khuyến mãi thêm vài câu chửi của cô nàng kia. Nghe chẳng rõ lắm nhưng đại khái là: "WHAT THE F**K" hay "F**K YOU !!!! GET THE F**k OUT OF MY ROOM".....
Vui thế đấy. Nhòm qua lỗ beep hole thì thấy chị kia ném quần áo bay loạn xạ rồi đùng đùng bỏ đi. Một lúc sau thì....có bảo vệ lên hỏi thăm gã kia vì tội làm ầm lúc nửa đêm. Hehe, chắc đứa nào trong tầng đang ngủ, nên gọi bảo vệ lên đây mà. Mình thấy là Tây yêu nhau và người Việt mình yêu nhau rất chi là khác. Tây yêu nhau thì có vẻ "hơi bạo lực" hơn một chút.
. Chẳng thể trách được vì trong máu của nó đã có sẵn câu: "Sòng phẳng có gì nói thắng". Còn dân mình thì cứ âm ỉ, "đun + kho" trong lòng đến khi cả hai mệt "nhừ" ra thì mới chịu nói chuyện.
. Đấy !!! yêu là khổ thế đấy.
Chẹp, nói chung là ẩu đả của bf, gf, không có gì đặc sắc lắm. Nhưng kết luận được một câu là "người Việt Nam luôn luôn ham vui". Thấy dân tình cãi nhau là phải ra xem, thấy tai nạn là phải ra mục sở thị...Mình muôn đời chắc chẳng thoát được cái tật này. Há há.







How to use Quote function: