Đi chơi
Monday, 9. February 2009, 06:46:05

Shuffled Song: Yozora No Mukou (Beyond the Sky Night) - Suga Shikao .ft YUI
Muốn đi chơi quá. Ở đây chả có chỗ nào để chơi cả. Ngồi lục đống ảnh, thấy có mấy cái ảnh này chụp ở trên máy bay ở Hồng Kông. Bọn bạn rủ rê hè này để dành tiền, xin visa đi New York chơi. Nó có bạn ở đấy, đỡ được tiền khách sạn, chỉ lo tiền vé với tiền tiêu. Nghe phê thật nhưng mà cứ theo cái đà kinh tế này thì còn khướt. Đầu óc mình kể cũng tài, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến đi chơi. Dù rằng còn nhiều chuyện phải lo, nhiều chuyện phải nghĩ. Cũng chẳng còn bé nữa, cũng bắt đầu phải có trách nhiệm với người khác, dù muốn né tránh lắm, tính ích kỉ mà, nhưng mà né ko được, trách nhiệm mà. Cái thứ mà chẳng hiểu mình muốn hay ko muốn tránh né nó.
Và những lúc này, đầu óc chỉ nghĩ đến một thứ ... Đi chơi !!! Dù viết blog chẳng có gì, nhưng mà gõ blog hơn 2 năm nay rồi, lâu lâu ko gõ thấy ngứa tay ghê. Thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Thế mới biết thói quen khó đổi thật.







The7Dream # 8. March 2009, 03:46
Khiếp ! Để dành tiền đi Mỹ ? Thích nhỉ?